Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 4 Chay

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/03/2018 22:56 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B

(Ga 3,14-21)

14. Như con rắn được giương lên,

Con Người rồi sẽ treo lên như vậy.

15. Để cho những ai tin cậy,

Sẽ sống muôn đời với Thầy hiển vinh.

16. Thiên Chúa đầy quyền uy linh,

Đã ban Con Một giáng sinh thế trần.

Ai tin sẽ được phúc phần,

Thoát được án chết trầm luân muôn đời.

17. Thiên Chúa sai Con của Người,

Đến trong trần thế cứu đời lầm than.

Ai gặp hoạn nạn nguy nan,

Nhờ vào Con Một được an thân liền.

18. Chương trình cứu độ đã lên,

Ai tin Con Một được nên phúc lành.

Những kẻ không tin thì đành,

 Chấp nhận án phạt đã dành cho họ.

19. Ánh sáng đã đến chiếu tỏ,

Thế mà người ta chẳng có ưa chiều.

Họ thích bóng tối tịch liêu,

Bởi việc họ làm toàn điều xấu xa.

20. Chiều theo những việc gian tà,

Ai làm điều ác đều xa ánh dương.

21. Những người sống thật mẫu gương,

Đến cùng ánh sáng chẳng vương sợ gì.

Để cho thiên hạ khắc ghi,

Những việc họ làm đều đi trong Chúa.

 

Lm GB Trần Thái Quốc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận