Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 5 TN B

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/02/2018 20:15 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN B

(Mc 1,29-39)

29. Ra khỏi hội đường Ca-phác,

Đức Giê-su cùng với các môn đồ.

Ghé thăm nhà của Phê-rô,

Mọi người ra đón Ngài vô tận nhà.

30. Lúc ấy có bà nhạc gia,

Đang lên cơn sốt người ta bảo Ngài.

Bà nằm liệt giường nói hoài,

Bệnh tình bà cụ sốt hại lâm nguy.

31. Chúa đến bên bà tức thì,

Đỡ bà ngồi dậy chữa ngay lành liền.

Bà cụ hết sốt bình yên,

Đứng dậy lập tức đi lên hầu Người.

32-33. Chiều đến Chúa chữa nhiều người,

Cả thành kéo đến đầy người giữa sân.

Đem theo một số bệnh nhân,

Nào là quỷ ám, liệt thân tật nguyền.

34. Chúa chữa nhiều người sạch nguyên,

Ngài dùng quyền phép lệnh truyền quỷ ma.

Nhưng Ngài cấm chúng nói ra,

Bởi vì chúng biết Ngài là Thiên Sai.

35. Sáng sớm chưa thấy mặt ai,

Ngài đã chỗi dậy tìm lại tâm tình.

Ra nơi thanh vắng một mình,

Thiết tha khẩn nguyện, cầu kinh lên trời.

36. Phê-rô các bạn tìm Người,

37. Sau khi tìm thấy, họ nói Ngài rằng.

Mọi người tìm Thầy trong làng,

38. Ngài bảo: chúng ta đi giảng nơi khác.

Đến các thôn quê làng mạc,

Để Thầy dạy dỗ chiên lạc trở về.

39. Ngài đi khắp miền Ga-lê,

Rao giảng khắp chốn làng quê hội đường.

Trừ tà, đuổi quỷ muôn phương,

Dân chúng được hưởng thiên đường bình yên.

 

Lm GB Trần Thái Quốc

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận