Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 3 Chay

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/03/2018 00:53 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B

(Gc 2,13-25)

 

13. Đã gần đến lễ Vượt Qua,

Người dân Do thái bôn ba lên đường.

Đây là một dịp hành hương,

Tỏ lòng kính Chúa thắp hương tôn thờ.

Giêsu cũng đến Đền Thờ,

14. Trông nhìn nơi thánh chiên bò bán buôn.

Bồ câu chim chóc đổi luôn,

Ở trong Đền Thánh lốn nhốn tứ bề.

15. Chúa liền nổi giận quyết thề,

Dùng roi đuổi hết bất kể thân hào.

Xô đổ bàn ghế lật nhào,

Tiền bạc tung tóe láo nháo đầy nhà.

16. Ngài bảo đừng biến Nhà Cha,

Thành nơi buôn bán như là chợ phiên.

17. Môn đệ nhớ lại lời trên,

Ghi trong Kinh Thánh mặc nhiên có lời.

‘Nhiệt tâm lo việc nhà Người,

Tôi đây sẽ phải một đời thiệt thân’.

18. Những người Do thái đứng gần,

Hỏi Ngài như thế có phần hung hăng.

Ông dùng dấu lạ nào chăng,

Chứng minh cho biết rằng ông có quyền.

Để làm những việc như trên,

Lý do hành động gắn liền chức năng.

19. Ngài liền nói với họ rằng:

Các ông cứ phá tan hoang đền này.

Nội trong thời điểm ba ngày,

Tôi đây xây lại nó ngay được liền.

20. Mấy người Do thái nói lên:

Công lao xây dựng ngôi đền này đây.

Khoảng bốn mươi sáu năm xây,

Mà ông xây lại ba ngày được ư?

21. Ở đây ý Chúa Giêsu,

Đền thờ Ngài nói ví tự thân mình.

22. Sau khi Ngài chết hồi sinh,

Môn đệ tin ở Thánh Kinh luật truyền.

Nhớ lời Ngài nói như trên,

Cuộc đời của họ vững lên trọn niềm.

23. Trong lúc Ngài ở Gia-liêm,

Số đông dân chúng điềm nhiên theo Ngài.

Bởi họ chứng kiến quyền oai,

24. Nhưng họ không tin Thiên Sai cứu đời.

Ngài biết rõ lòng mỗi người.

25. Không cần làm chứng bởi lời một ai.

Vì Ngài thấu suốt bào thai,

Biết từng người một không ai loại trừ.

 

Lm GB Trần Thái Quốc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận