Lịch Trình Đầy Đủ Chuyến Thăm Albania của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/09/2014 16:59 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Lịch Trình Đầy Đủ Chuyến Thăm Albania Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô        
 
Tòa Thánh vừa công bố lịch trình cụ thể của Chuyến Kinh Lý Mục Vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Albania, ngày 21/09/2014. Đó sẽ là chuyến thăm thứ hai của Đức Giáo Hoàng đến Albania, sau khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm đất nước này vào năm 1993.
 
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ bắt đầu bằng lễ đón tiếp tại sân bay quốc tế “Mother Teresa” của Trirana, nơi mà Ngài sẽ được Thủ Tướng Albania Edi Rama. Từ sân bay Đức Giáo Hoàng sẽ đến Phủ Tổng Thống nơi Ngài sẽ chào thăm Tổng Thống, Bujar Nishani. Sau đó Ngài sẽ đọc diễn văn trước các vị đại diện của các nhà cầm quyền dân sự. 
 
Đỉnh cao của Chuyến Đi sẽ là việc cử hành Hy Tế Thánh Thể tại Quảng Trường Mẹ Teresa, sau đó sẽ là phần đọc Kinh Truyền Tin. Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha sẻ gặp gỡ Hội Đồng Giám Mục Albania để dùng bữa trưa tại Toà Khâm Sứ.
 
Đến chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhóm Kitô hữu khác tại Đại Học Công Giáo “Mẹ Ủi An”.
 
Đức Thánh Cha sẽ đi đến Thánh Đường Thánh Phaolô vào buổi chiều tối để đọc Kinh Chiều với các linh mục, các nam nữ tu sỹ, các chủng sinh và nhiều phong trào giáo dân khác nhau.
 
Sự kiện cuối cùng trên một lịch trình bận rộn sẽ là một buổi gặp gỡ các trẻ em tại mái ấm “Centro Betania” cùng với các đại diện từ các tổ chức từ thiện khác của Albania.
 
Mặc dù Chuyến Thăm Mục Vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ chỉ là chuyến thăm thứ hai bởi một vị Giáo Hoàng đương nhiệm, nhưng bốn Vị Giáo Hoàng Rôma đã có mối liên hệ chặt chẽ với đất nước này: Thánh Giáo Hoàng Eleutherius, Thánh Giáo Hoàng Caius, và Đức Giáo Hoàng Phaolô IV tất cả đều sinh ra tại nơi mà giờ gọi là Albania, trong khi các tổ tiên của Đức Giáo Hoàng Clement XI cũng xuất thân từ nước này.
Theo News.va
 
Thủ đô Tirana chào đón Đức Thánh Cha với hình ảnh các vị tử đạo
 

 
Thông thường, các quốc gia chào đón các vị Giáo Hoàng với việc treo cờ Vatican và cờ quốc gia sở tại.
 
Điểm nổi bật trong những ngày này tại thủ đô Tirana không phải là cờ xí nhưng là các banners khổng lồ với hình ảnh của 40 vị tử đạo Albania.
 
Mười năm sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Albania, năm 2002, Đức Hồng Y Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc vào lúc đó, đã thánh hiến ngôi tháng đường mới tại Tirana, để nhắc nhớ đến sự hy sinh của rất nhiều vị tử đạo vì đức tin. Trong dịp này án phong thánh cho các Tôi Tớ Chúa cũng đã được chính thức bắt đầu ở cấp giáo phận.
 
Đức Hồng Y nói trong buổi lễ khánh thành nhà thờ:
 
"Ở đây, các giám mục, linh mục, nữ tu và đông đảo anh chị em giáo dân, trong đó có rất nhiều người già yếu đã bị tàn sát, và điều này không phải đã xảy ra lâu lắm đâu, nhưng chỉ một vài năm trước đây."
 
Luigj Paliq, một linh mục Dòng Phanxicô, đã bị giết chết vào năm 1913; Cha Gjon Gazulli, năm 1927. Những người khác đã đón nhận cái chết trong những năm dài dưới sự áp bức của chế độ cộng sản vô thần. Khi án phong thánh của các ngài được mở vào năm 2002, Đức Giám Mục phụ tá của Tirana, là Đức Cha ZEF Simoni, cho biết: "Tất cả họ đã đổ máu vì tình yêu Chúa Giêsu và người lân cận, tha thứ cho những kẻ giết họ với tất cả con tim của mình."
 
Các hình ảnh dọc theo Đại lộ Các Vị Tử Đạo Quốc gia đập mạnh vào mắt mọi người, vì đó là những hình ảnh của những con người thật. Những hình ảnh này không phải là hình các thánh với những vầng hoàng quang trên đầu, không giống như thực tế. Đó là hình ảnh của các Giám Mục, linh mục và chủng sinh, tu sĩ, giáo dân nam nữ, những người đã trải qua sự tra tấn khủng khiếp vì lòng trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài. Câu chuyện tử đạo của họ đọc lên giống hệt những câu chuyện về các vị thánh trong các cuộc đàn áp tồi tệ nhất thời đế chế La Mã ngoại giáo.
 
Hàng chục ngàn người Công Giáo đã phải chịu đựng bách hại vì đức tin tại Albania, đặc biệt là trong những năm dưới chế độ cộng sản. Hình ảnh 40 vị tử đạo phất phới trong gió trên đại lộ dẫn đến quảng trường Mẹ Têrêsa, nơi Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật.
 
Đặng Tự Do, VCN 20.09.2014


Đức Thánh Cha Phanxicô đến Albania, 

một đất nước đa tôn giáo

+++

Biểu tượng và châm ngôn chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Albania: “Có Thiên Chúa – niềm cậy trông không bao giờ thất vọng”

WHĐ (20.09.2014) – Để gặp Đức giáo hoàng Phanxicô ở châu Âu, đừng đến Paris, London hayBerlin nhưng trước hết… hãy đến Tirana, thủ đô của Albania. “Đây là một đất nước, sau rất nhiều thống khổ vì một chế độ vô thần tàn khốc, đã phát triển cuộc chung sống hài hòa giữa các tôn giáo”, chính Đức Thánh Cha đã nói tóm tắt như trên khi kết thúc buổi tiếp kiến ​​chung hôm thứ Tư 17-09, như để giải thích lý do của sự lựa chọn Albania là quốc gia châu Âu đầu tiên bên ngoài Italia để thăm viếng; điều ấy không phải lúc nào cũng hiểu được, ngay cả ở Vatican.

Chuyến tông du này chỉ kéo dài một ngày, Chúa nhật 21-09, sẽ đồng thời vừa hướng về quá khứ lẫn hiện tại của quốc gia nhỏ bé ở vùng Balkan này với đa số là người Hồi giáo, nhưng cũng có cả các cộng đồng Công giáo và Chính thốnggiáo.

Để đánh giá bầu khí “tích cực, hài hòa, bình an” giữa các tôn giáo này, như mô tả của cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha sẽ gặp –tại Đại học Công giáo Tirana– các vị lãnh đạo của sáu nhóm tôn giáo của Albania: Sunni, Bektashi (một nhánh xuất phát từ phái Sufi của Hồi giáo), Chính thống, Công giáo, Tin Lành và Do Thái. “Đó sẽ là một sứ điệp cho các nơi khác trên thế giới”, cha Lombardi nói về cuộc gặp gỡ quan trọngnày của chuyến tông du.

Các vị tử đạo của Giáo hội Albania bị bức hại trong chế độ Enver Hoxha –người tuyên bố một hiến pháp vô thần– hẳnsẽ là trung tâm của lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Tại Tirana, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh Lễ ở quảng trường Mẹ Têrêsa (nơi đây cũng là sinh quán của Mẹ). “1.820 nhà thờ Chính thống và Công giáo đã bị phá hủy” vào giai đoạn này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Vatican từ Seoul vào ngày 18-08.

Là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Albania vào năm 1993, khi đất nước này vừa thoát khỏi chế độ độc tài, Đức Gioan Phaolô II đã giúp xây dựng lại một ngôi nhà thờ rất cổ kính đã bị san bằng.

Cũng rất quan tâm gần gũi với các vấn đề hiện nay của quốc gia này, trong số các quốc gia nghèo nhất của châu Âu,Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ kết thúc chuyến viếng thăm Albania bằng cuộc gặp gỡ các trẻ em mồ côi và người khuyết tật cùng với các nhà hữu trách các trung tâm bác ái của Albania, trước khi trở về Roma vào buổi tối cùng ngày.

Đang khi có nhiều tin đồn về các mối đe dọa của Hồi giáo nhắm vào vị giáo hoàng người Argentina, cha Lombardinhắc lại rằng không có biện pháp tăng cường an ninh nào được tính đến​​. Đức Thánh Cha không chấp nhận việc không cho ngài tiếp xúc trực tiếp với đám đông và ngài sẽ di chuyển trên chiếc xe jeep không mui.

Chân dung các vị tử đạo trong chế độ Cộng sản,
treo trên một đại lộ ở Tirana,
trong chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng đến Albania

(Ảnh: Gent Shkullaku/AFP)

 

(La Croix)

 Minh Đức


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận