Họa ảnh Thiên Chúa Tình Yêu

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/05/2015 23:56 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Họa ảnh Thiên Chúa Tình Yêu

Đức Cha Nicolas kính yêu,
Cha đã được Chúa yêu thương. Cha cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và Cha đã chọn khẩu hiệu Giám Mục “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Bằng đức ái mục tử, Cha đã diễn tả tình yêu Thiên Chúa, như Đức Kitô-Mục Tử Nhân Lành diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.
Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết đều cảm nghiệm tình yêu thương Cha dành cho giáo phận và cho chính cá nhân mình.

Bên linh cửu của Cha, sắp từ biệt Cha, con muốn nói lên phần nào tình yêu mà con cảm nghiệm Cha dành cho con :
-Cách đây 25 năm, khi còn là một chú dự tu nhỏ ghé học tại Tòa Giám Mục, thấy Cha chuẩn bị lên xe đi mục vụ, hỏi ra thì biết Cha đi Mũi Né Thêm Sức, con lớ ngớ, ngây ngô xin đi theo vì con chưa biết Mũi Né và muốn ra thăm một bạn dự tu ở đó… thế mà Cha liền đồng ý cho đi. Nhờ Cha, con đến Mũi Né lần đầu, hôm nay, là Cha Sở Mũi Né, con đưa giáo xứ Mũi Né đến kính viếng từ biệt Cha lần cuối khi Cha đi xa…
-Vừa được mặc áo Chùng Thâm chuẩn bị đi thực tập mục vụ, Cha gọi con và bảo “về ở với Cha”. Một chủng sinh quê mùa nơi giáo xứ bé nhỏ khoảng 500 giáo dân thế mà được tình yêu lớn nơi Cha. “về ở với Cha”, câu nói gây ngỡ ngàng vì đó là ân ban bởi trời…
-Diễm phúc được chính Cha truyền chức Linh Mục trong Năm Thánh 2000, chúng con, năm anh em chủng sinh Phan Thiết khóa 3 học tại Đại Chủng viện Sàigòn đã được Cha cho quà, những món quà quí giá tự tay Cha mang từ Roma về khi đi viếng Tòa Thánh, gặp Đức Thánh Cha. Ba món quà chúng con còn giữ mãi : một chén thánh, một áo lễ và phép lành Tòa Thánh, mà nay trở thành phép lành bởi thánh Gioan Phaolô II…
-Làm Linh Mục không bao lâu con ngã bệnh nặng. Thấy mình gần như không còn làm được việc gì, con ẩn mình chữa bệnh trong Dòng Gioan Thiên Chúa khoảng 3 tháng, tưởng chừng không còn đủ sức làm Linh Mục triều để mục vụ giáo xứ… Chính Cha điện thoại gọi con về để “nghĩ dưỡng bên Cha”… Cảm động làm sao sáng sáng Cha còn lấy xe chở đi tắm biển cùng với Cha như một phương thuốc cứu chữa cho con…
-Còn lừ đừ chưa khỏi hẳn, Cha khôn ngoan mạnh dạn đưa con vào làm Cha Sở Bình An với nghi thức nhậm xứ chính Cha chủ sự dù quyết định của chính quyền lúc bấy giờ chỉ cho con làm cha phó thôi… Và chính Cha lo toan, động viên, hướng dẫn giúp con xây nhà Chúa…
-Khi đã về hưu nhưng tấm lòng mục tử của Cha không ngơi nghỉ, ở Tân Châu, Cha đã 3 lần ghé thăm con…

Còn nữa, còn rất nhiều hình ảnh đẹp của Cha chúng con không kể hết…
Cha là họa ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu ! Cha về với Thiên Chúa Tình Yêu.
 
08.05.2015
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 64 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận