Góc giáo lý Mùa Chay - Dành cho bạn trẻ

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/03/2016 20:09 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

Góc giáo lý Mùa Chay - Dành cho bạn trẻ

THỨC TỈNH

Mùa Chay là thời gian đặc biệt mời gọi chúng ta sống tâm tình sám hối. Bí tích Sám Hối và Hòa Giải là một cuộc gặp gỡ thân mật với lòng thương xót của Thiên Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ. Việc xưng tội tốt luôn được bắt đầu bằng việc xét mình thật tử tế. 

 

* Hoạt động dẫn nhập:

-  Đổ vào một ly hay một chậu nước bằng thủy tinh đầy nước sạch để có thể dễ quan sát.  

- GLV Giải thích: nước sạch tượng trưng cho linh hồn của chúng ta đang trong tình trạng ân sủng nghĩa là trong một mối tương quan lành mạnh với Chúa Giêsu.

- Cho vào chậu nước 3 giọt màu thực phẩm rồi dùng muỗng cà phê khuấy lên

-  GLV giải thích: màu thực phẩm tượng trưng cho tội lỗi.

- Cho các em nhận xét tại sao chỉ một lượng màu rất nhỏ đã ảnh hưởng đến toàn bộ chậu nước sạch.

-  Thêm vào 2 muỗng cà phê thuốc tẩy vào chậu nước và tiếp tục khuấy.

- Các bạn có thể quan sát thấy rằng màu của nước có nhạt đi đôi chút nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất.  

- Rắc khoảng ½ muỗng cà phê soda vào nước màu và khuấy hỗn hợp bằng muỗng cà phê. Chỉ vài giây sau, nước trở nên trắng trong như lúc đầu.

-  GLV giải thích: cũng thế, Bí tích Sám Hối và Hòa Giải cũng giúp chúng ta tẩy sạch mọi tội lỗi và trả lại tình trạng ân sủng ban đầu.

-  GLV giải thích: trước khi đi xưng tội, cần phải xét mình thật tử tế. Đó là những thời khắc chúng ta nhìn sâu hơn vào mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu và với những người thân cận, để nhận ra rằng có lẽ chúng ta đã làm hoặc không làm điều gì gây tổn thương cho những mối tương quan ấy.

- GLV cầu nguyện và xét mình cùng với các bạn trẻ. Mời họ ngồi trong một tư thế dễ chịu nhất và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hướng dẫn họ hít thở sâu và hoàn toàn tĩnh lặng. Có thể để một đoạn nhạc êm dịu. - - Khi hướng dẫn việc xét mình, cần phải để rất nhiều khoảng lặng để người trẻ có thể tự phản tỉnh trên mỗi điểm gợi ý.

- Có một số cách thức xét mình khác nhau để Giáo lý viên có thể lựa chọn (nêu lên một vài câu hỏi, xét mình theo 10 điều răn hay Các mối phúc)

Gợi ý xét mình theo Các mối phúc:

Các mối phúc - trọng tâm lời rao giảng của Chúa Giêsu. Đó là những lời hứa dành cho Dân được tuyển chọn là con cháu của Abraham. Các mối phúc hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa dành cho Dân Ngài bởi lẽ phần thưởng không chỉ là việc sở hữu một lãnh thổ nhưng là chính Vương quốc của Thiên Chúa. Những lời hứa này được tìm thấy ở Tin mừng Matthêu 5,3-12.

Các mối phúc cũng là một cách thức rất tốt để suy tư cầu nguyện và thực hành việc xét mình.

* Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước trời là của họ.

-  Đâu là những chọn lựa ưu tiên của tôi?

- Tôi đã tập trung quá nhiều vào những sự vật trần thế?

- Tôi có biết chia sẻ những ân ban, tài năng, thời gian và của cải của tôi để xây dựng Nước Trời ngay tại trần gian này không? * Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

- Tôi có dành thời gian để cầu nguyện, để thưa với Chúa về những nhu cầu cần thiết của tôi?

- Đến lượt mình, tôi có cố gắng trợ giúp những ai đang gặp khó khăn, sầu khổ.

* Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Tôi có coi thường người khác bởi vì họ có thể không phán đoán hoặc hành động giống như tôi?

- Tôi có đối xử công bằng với mọi người: tại nơi làm việc, trong trường học hay ở gia đình của tôi?

- Những mối tương quan của tôi có được nuôi dưỡng bằng sự kính trọng lẫn nhau không?

- Tôi nghĩ rằng tôi có thể sẵn sàng trả lời cho mọi câu hỏi trên?

* Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

- Khi nghe biết câu chuyện cúa một ai đó đang phải gánh chịu một sự bất công, đâu là phản ứng của tôi?

* Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

- Khi bị hiểu lầm, tôi có sẵn sàng tha thứ?

- Tôi có nuôi dưỡng trong lòng sự giận hờn, thù ghét đối với một ai đó không?

* Phúc thay ai có quả tim trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

- Tôi có tôn trọng quà tặng thân xác của chính mình vốn được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa?

- Khi nghe thấy những lời đùa bỡn dơ bẩn, tôi có tránh đi ngay không?

* Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

- Tôi có là nhân tố xây dựng sự bình an trong cộng đoàn, làng xóm và gia đình không?

* Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

- Nếu có một cuộc trò chuyện về tôn giáo bắt đầu ở nơi làm việc hoặc trong một sự kiện xã hội, tôi có sẵn sàng đóng góp ý kiến và sự quan tâm của mình dựa trên niềm tin Kitô giáo vào cuộc đối thoại đó?

- Tôi có sẵn sàng giữ vững lập trường trước những giá trị không được công chúng thừa nhận nhưng dựa trên các giá trị của Tin mừng?

* Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

- Tôi có sẵn sàng tha thứ cho những người đã nói về mình một cách thô lỗ, xấu xa?

- Đời sống của tôi ở nơi trần thế này có hướng tôi về với cuộc sống đời sau không?

 

Sr. Teresa Phương Thùy FMA chuyển ngữ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận