Nét đẹp tình mẹ

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/08/2016 20:14 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
NÉT ĐẸP TÌNH MẸ

Nói đến mẹ là nói đến kho tàng biển khơi của lòng nhân ái, sự hy sinh, và nguồn sống bất tận. Nhạc sỹ Y Vân một đêm đi làm về, trời đã khuya, ông thấy mẹ đang ngồi giặt áo cho ông. Cảm động không nói nên lời, và ca khúc bất hủ về tình Mẹ được ra đời từ thưở ấy: “ Lòng Mẹ”.
Lòng mẹ rộng vô cùng, tình mẹ trải dài theo năm tháng của tuổi đời con. Mẹ hy sinh, mẹ tảo tần một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời: “
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. 
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. 
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ. 
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ”.

(Lòng Mẹ-Y Vân)
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Vâng đúng vậy, những người con ngày còn thơ bé, cho đến lúc trưởng thành đều có thể cảm nhận, và đón nhận được điều này, vì không ai có thể thay thế mẹ, dòng sữa mẹ là duy nhất, và hơi thở dịu êm của mẹ cũng là vĩnh cửu, cho con khôn lớn nên người. Dẫu một ngày, mắt mẹ không còn rõ, tai mẹ không còn thính, bước chân mẹ không còn vững vàng, thì lòng mẹ vẫn lớn đủ cho mỗi đứa con sớm tối đi về. Khi tuổi già đổ xuống, những cơn ho giật mỗi đêm đánh thức mẹ dậy. Mẹ không còn trẻ để ẵm bồng con như xưa nữa, nhưng tình mẹ vẫn bao la, lòng mẹ vẫn muôn trùng lớp lớp, của đại dương ân nghĩa và cao vời. Bài học mẹ dạy con không là sự hơn thua, tranh chấp. Mẹ dạy con nhân nghĩa và độ lượng. Mỗi bước đi bên mình con có mẹ, như cây cao bóng cả rợp mát tâm hồn.
Khúc hoan ca về mẹ mãi là những lời ru thiên thu đến ngọt ngào, lung linh tựa pha-lê, lấp lánh ngọc ngà trong những nét đẹp của Mẹ chúng con. Tạ ơn Chúa cho con ra đời có mẹ cha, tháng tám thành kính dâng lên Chúa để  cầu xin cho giới BMCG nhân ngày kính thánh nữ: Mô-ni-ca.

Lm Giacobe Tạ Chúc 
Từ khóa:

kho tàng, nhân ái, hy sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận