Lời Chúa bằng thơ - CN 24 A

Đăng lúc: Thứ bảy - 16/09/2017 20:31 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A

Tha thứ cho nhau (Mt 18,21-35)

 

 

21. Bấy giờ Phê-rô hỏi Chúa:

Nếu anh em con có đứa lỗi lầm.

Thì con được phép thi ân,

Mà tha cho nó bảy lần được chăng?

22. Chúa bảo với Phê-rô răng,

Không phải tha đến bảy lần mà thôi.

Mà đến bảy lần, bảy mươi

Mới là rộng lượng với người anh em.

 

DỤ NGÔN NGƯỜI ĐẦY TỚ GIAN ÁC

23. Nước Trời cũng giống vua kia,

Khởi công tính sổ kiểm tra kinh tài.

Với cùng dân chúng bầy tôi,

Vua đang khởi sự tại nơi công đường.

34. Người ta dẫn đến thưa rằng,

Người này nợ vạn nến vàng Ngài đây.

25. Mà không trả được số này,

Vì y chẳng có trong tay vật gì.

Chủ nhân ra lệnh bán y,

Vợ con tài sản có chi trong nhà.

Để rồi trả nợ cho ta,

26. Y bèn phục lạy xin tha mà rằng:

Xin Ngài lượng thứ khoan dung,

Thần xin liệu trả nợ xong cho Ngài.

27. Động lòng trắc ẩn thương thay,

Chủ nhân tha bổng nợ vay cho về.

28. Dọc đường gặp thấy bạn bè,

Nợ y trăm bạc tiện bề nắm tay.

Đè đầu chận cổ xuống đây,

Nợ đâu hãy trả ta đây tức thì.

29. Bạn liền phục xuống vái y,

Xin ông hoãn lại một kì nữa thôi.

30. Thế nhưng y chẳng nhận lời,

Nhẫn tâm bắt lấy bạn lôi về nhà.

Giam tù ông ấy chẳng tha,

Đến khi trả hết nợ mà ông vay.

31. Việc vừa mới xảy ra đây,

Các người đồng bạn đến ngay chủ mình.

Báo cho ông biết sự tình,

Về người đầy tớ bất minh gian tà.

32. Ông chủ cho triệu đến nhà,

Bảo rằng tôi tớ gian tà kia ơi.

Ta cùng tha nợ cho người,

Vì ngươi cũng đã hết lời xin ta.

33. Há ngươi chẳng có vị tha,

Dủ lòng thương xót với là bạn sao?

Chính ta cũng đã đề cao,

Tinh thần thương xót lớn lao cho mình.

34. Chủ nhận nổi giận lôi đình,

Trao y cho bọn lý hình lôi đi,

Khi nào trả hết những gì,

Mà anh nợ chủ trước khi vay người.

35. Cha Ta Đấng ngự trên trời,

Sẽ cùng đối sự với người tùy nghi.

Các ngươi nếu chẳng thực thi,

Thật lòng tha thứ lỗi gì anh em.

 

Tóm lại: Rộng lòng tha thứ cho nhau,

Mới mong hưởng phúc mai sau muôn đời.

Bởi Cha Đấng ngự trên trời,

Dạy ta tha thứ cho người nợ ta.

Vì lòng Thiên Chúa hải hà,

Luôn hằng rộng lượng thứ tha tội tình.

 

Lm Gioan Trần Thái Quốc

Từ khóa:

mà thôi, rộng lượng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận