Phêrô với Phaolô hai vì sao lấp lánh

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/06/2017 22:08 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

PHÊRÔ & PHAOLÔ - HAI VÌ SAO LẤP LÁNH

 

Hai vì sao lấp lánh

Phêrô với Phaolô

Là hiển Thánh Tông đồ

Trụ cột xây Hội thánh

***

Đã ba lần chối Chúa

Tiếng gà gáy bình minh

Giục thúc tỉnh thức mình

Phêrô ăn năn mãi

 

Nguyện một đời hối cải

Chúa âu yếm, ngọt ngào

Đàn chiên được ban trao

Cho Phêrô - tảng đá

 

Quỹ ma đành bất khả

Hội Thánh Chúa vững bền

Phêrô tảng đá nền

Luôn xứng danh mục tử

 

Máu loan cây thập tự

Lấy cái chết chứng minh

Mạnh mẽ tuyên Đức tin

Chu toàn mệnh trao phó

 

***

Phaolô người bé nhỏ

Song hăng hái nhiệt thành

Truyền thống cũ thực hành

Trở nên người lỗi lạc

 

Lùng bắt người “giáo lạc”

Theo đạo Chúa Giêsu

Coi như chính kẻ thù

Tìm cách mà tiêu diệt!

 

Lòng căm thù đã quyết

Đa-mát, hướng thực thi

Ngã ngựa trên đường đi

Chúa khiến ông thay đổi

 

Vâng lệnh truyền tuyệt đối

Ra đi khắp mọi nơi

Rao giảng Nước Chúa Trời

Sống, chết cho Thiên Chúa

***

Danh rạng ngời muôn thuở

Hai vị Thánh Tông Đồ

Phêrô và Phalô

Tôn vinh hai Thánh Trụ./.

 

(25/6/2017)

Phêrô Trần Bảng

 

 

 

VINH DANH THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

 

Phêrô cùng với Phaolô

Cả hai Thánh Cả Tông đồ kiên trung

Đồng lòng theo Chúa đến cùng

Máu loang Tử Đạo, anh hùng nêu gương

 

PHÊRÔ

Simon ngư phủ tầm thương

Cùng anh đánh cá ngư trường Gali-lê

Chúa bèn kêu gọi Anrê

Và Simon nữa đầu tiên của Thầy

Lại thêm bè bạn sum vầy

Làm môn đệ Chúa theo Thầy khắp nơi

Chúa giao chăn dắt chiên Trời

Phêrô, tên mới ý Người ban trao

Một người chân chất biết bao!

Khiêm nhường, thiện chí khát khao việc lành

Một lòng theo Chúa chân thành

Đức tin mạnh mẽ thi hành lệnh ban

-Một lần mạnh dạn ngăn can...

Hiểu sai ý Chúa, Sa-tan đuối lòng

Chúa liền mở trí khai thông

Phêrô phục thiện nguyện tòng Chúa thôi....

-Biến cố lớn nhất trong đời

Ba lần chối Chúa trước người thế gian,

Dẫu rằng gặp phải gian,

Tuốt gươm nghinh chiến cản ngăn quân thù???

Tiếng gà tỉnh thức âm u

Phêrô bừng tỉnh mây mù xóa tan!

Ngày ngày khóc lóc than van

Thực thi lệnh Chúa lại càng nhiệt tâm!

Ngày đêm cầu nguyện thì thầm

Tuyên xưng danh Chúa giam cầm ngại chi?

Một lòng một chí ra đi

Truyền loan Đạo Chúa bất kỳ nơi đâu...!

Hy sinh Tử Đạo chúc đầu

Treo mình thập tự ngõ hầu nêu gương.

 

PHAOLÔ

Saolô đâu phải tầm thường

Con nhà danh giá sánh đường thế nhân?

Chuyên chăm Cựu Ước ân cần

Nhiệt thành bảo vệ tinh thần “Mô-sê”

Thành viên tích cực Pha-xiêu

Tìm bắt Đạo Thánh Giê-su bấy giờ

Trên đường Đamas, không ngờ!

Bỗng nhiên ngã ngựa, mắt mờ thấy chi?

***

Hiểu ra ý Chúa tức thì,

Tìm gặp Môn Đệ thực thi lệnh truyền...

Trung kiên theo Chúa vẹn tuyền

Đó đây truyền giảng huyên thuyên Nước Trời

Thông minh triết lý tuyệt vời

Tuyên xưng Cứu Độ, Chúa Trời trên cao

Nỗ lực con người dù sao?

Chỉ là đền đáp ân trao của Người!

Đức tin mạnh mẽ sáng ngời

Rao truyền chân lý ngàn đời không phai

***

Hai ông Thánh Cả trên Đài

Tòa thiêng Hội Thánh các Ngài hiển linh

Kiên trung bền vững Đức Tin

Xứng làm Trụ cột, danh vinh muôn đời./.

 

Phê-rô Trần Bảng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận