CẦU KHẨN CÙNG MẸ TÀPAO
CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC BÌNH AN
Mười ba tuôn đến Tàpao
Tháng hoa ai cũng nôn nao chạy về
Đoàn con hy vọng tràn trề
Được kề bên Mẹ tỉ tê bao lời
Hôm nay thế giới tả tơi
Chổ nầy đánh đấm tơi bời chưa xong
Chổ kia thiên hạ khóc ròng
Chôn vùi bao kẻ vào lòng đất sâu
Sóng thần, núi lửa Á Châu
Động đất, lốc xoáy Châu Âu tiêu tùng
Biết bao kẻ chết hãi hùng
Bị thương la liệt vô cùng đớn đau
Nhà tan cửa nát thi nhau
Cùng bao sụp đổ một màu tang thương
Gìa lão không chốn tựa nương
Trẻ thơ vất vưởng đầy đường lau nhau
Mẹ ơi, hãy cứu giúp mau
Cho thế giới bớt thương đau ngập tràn
Xin mau ban xuống bình an
Đoàn con của Mẹ vô vàn biết ơn.
Hải-Chi.
MUÔN HOA DÂNG
MẸ TÀPAO
Kính dâng lên Mẹ muôn hoa
Bằng tràng chuỗi ngọc món quà Mẹ ưa
Đêm ngày đọc mãi say sưa
Kêu hoài tên Mẹ sớm trưa miệt mài
Lời kinh khắc đậm không phai
Đêm về mê mẩn kêu hoài Maria
Nhập tâm mãi chẳng phai nhòa
Lời kinh kính Mẹ loài hoa tuyệt vời
Loài hoa rực rỡ muôn nơi
Hương thơm ngào ngạt đất trời ngất ngây
Kính dâng muôn lẵng hoa nầy
Mẹ ơi nhận lấy chất đầy…vào kho.
Hải-Chi, 07/5/2014.
[1] x.Thoâng ñieäp Hoøa Bình Theá Giôùi 82.
Ý kiến bạn đọc