Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, khai mạc tháng hoa

Đăng lúc: Thứ tư - 14/05/2014 23:02 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, khai mạc tháng hoa 2014
 
Tháng hoa lại đến, Trung tâm hành hương Thánh mẫu Tàpao lại nhộn nhịp đón quý khách hành hương trên mọi niềm đất nước về bên Mẹ cùng với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống-Giám Mục Giáo phận Phan Thiết, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, cùng quý Cha hạt trưởng, quý cha, quý thầy, quý Nữ tu cùng tham gia chương trình dâng hoa cho Mẹ vào chiều tối ngày 12 và Thánh lễ đồng tế vào sáng ngày 13.

 
Tối thứ hai, ngày 12/5/2014
 
Theo chương trình của Ban tổ chức Trung tâm thánh mẫu Tàpao, Quý sơ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết sẽ dâng hoa kính Mẹ với chương trình “Đồng Hành Bên Mẹ Tàpao”.
                     
Tháng Hoa hay còn gọi Tháng kính Đức Mẹ là tháng đặc biệt dành riêng để sùng kính Đức Maria. Ngày hôm nay Giáo hội cũng mừng kính ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 13-5-1917. Từ sáng sớm ngày 12 đã có đông đảo quý khách hành hương tề tựu về bên linh đài của Mẹ để đọc kinh và xin ơn của Mẹ. Nhiều người con cái của Mẹ đã thể hiện tấm lòng của mình với Mẹ Tàpao như chạm vào tà áo của Mẹ mong Mẹ chữa lành và ban ơn để chiến thắng các bệnh tật, chữa lành tâm hồn của mình. Đến chiều ngày 12 thì tại linh đài đã chật cứng khách hành hương cùng nhau lần hạt và hát mừng kính Mẹ.
 
Cơn mưa chiều tầm tã như báo hiệu đã vào mùa mưa. Những giọt mưa như báo hiệu cho ơn của Mẹ xuống trên đoàn con cái Mẹ. Nước mưa đã thấp sâu vào lòng đất như là ơn của Mẹ thấp sâu vào lòng của mỗi người khách hành hương. Họ không còn lo ngại vì bị cản trở của thời tiết, tấm lòng của quý khách hành hương vẫn vững tâm trông cậy Mẹ. Lòng tin tưởng Mẹ sẽ an ủi chở che cho cái sẽ vượt qua những thử thách bên ngoài. Tưởng chừng cơn mưa sẽ không tạnh nỗi nhưng với ơn của Mẹ thì trước giờ cung nghênh Mẹ và dâng hoa thì cơn mưa đã hoàn toàn chấm dứt với sự ngạc nhiên của nhiều khách hành hương.  
 
·         19giờ 00Đoàn rước cung nghinh Đức Mẹ Tàpao.

Những bông hoa thơm được tung lên trời như tấm lòng thanh khiết của Mẹ Maria được tỏa bay trên đoàn con Mẹ. Mỗi ngọn nến cháy sáng tượng trưng tấm lòng luôn thắp sáng tình cảm ấm áp của chúng con dành cho Mẹ. Đoàn rước được chủ sự bởi Đức Cha Giuse Giáo phận nhà và Mẹ Maria Tàpao được cung nghinh một cách trọng thể với ngọn nến sáng lung linh trên tay của tất cả đoàn con cái Mẹ cùng lời bài hát ngân vang: “Đoàn chúng con nay về bên Mẹ, giữa núi rừng bao la hùng vĩ”.

·         19giờ 30: Múa dâng hoa
 
Với lời ca tiếng hát của Quý sơ Mến Thánh Giá Phan Thiết như nâng tâm hồn của quý khách hành hương lên Mẹ. Quý sơ đã thay mặt quý khách hành hương dâng hoa lên Mẹ, với những điệu múa thật đẹp như thể hiện tấm lòng thành của mỗi người con dành cho Mẹ kính yêu.

Đức Cha Giuse đặt Mình Thánh Chúa để cùng với cộng đoàn hành hương chiêm ngăm Chúa Giêsu Thánh Thể Con Của Mẹ một cách thật nghiêm trang để tỏ lòng yêu mến Thánh Thể Chúa.

Sáng thứ Ba, ngày 13/4/2014
 
- 6 giờ 30 :  Giờ khấn Đức Mẹ.
 
Trong giờ khấn, với ngắm thứ hai của Năm Sự Vui: “Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave”, để cộng đoàn quý khách hành hương cùng chiêm ngắm hình ảnh của Mẹ. Mẹ luôn muốn mang Chúa đến với tất cả con cái của Mẹ cũng như Mẹ muốn đến viếng thăm từng người con cái của Mẹ để Mẹ yêu thương và chăm sóc từng tâm hồn của con cái Mẹ.
 
-7giờ 00: Thánh Lễ Mừng Mẹ Trong Thánh Hoa 


Không khí trong lành của núi rừng vào buổi sớm như làm tan chảy sự mệt mỏi của một ngày hành hương vất vả đã làm cho tinh thần mỗi người con của Mẹ sẵn sàng bước vào Thánh Lễ. Đông đảo quý khách hành hương cùng các Giới gia trưởng, bà mẹ, Quý sơ, quý thầy đã rước đoàn đồng tế của Quý Cha và Quý Đức Cha trong bầu không khí thật sốt sắng cùng hòa nhịp với tiếng hát của Quý sơ Mến Thánh Giá như vang dậy một vùng trời Tàpao linh thiêng nơi Mẹ hiện diện.
 
Bài Giảng c
ủa Đức Cha Giuse

Kính thưa cộng đoàn cách đây hai ngày (11.5.2014), cả thế giới đã nô nức mừng ngày Người Mẹ. Đó đây qua phương tiện truyền thông, người ta gặp thấy những tâm tình trân quý của người con dành cho mẹ, và vượt trên tất cả là hình ảnh mẹ muôn đời ở trong bất cứ xã hội nào, vốn luôn bao bọc chở che bảo vệ dẫn dắt con mình. Hôm nay tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, cộng đoàn hành hương cũng nô nức cử hành Ngày Người Mẹ trong đức tin, chính là Đức Maria, người Mẹ luôn hiện diện yêu thương đùm bọc dẫn dắt, người Mẹ luôn sáng kiến mở ra nẻo lối đức tin, và cũng là người Mẹ trên cả tuyệt vời luôn cho ta cảm giác bình an trông cậy. Tất cả đều hữu ý minh họa tâm tình này qua việc Mẹ thăm viếng.

1.    Mẹ thăm viếng bà Isave

Việc Đức Mẹ thăm viếng bà Isave vốn là nội dung ngắm thứ hai mùa vui quen thuộc, nhưng được gợi lên hôm nay cho thấy người Mẹ chúng ta tôn vinh không phải là vị nữ thần trên mây trên gió chẳng liên hệ gì với đời sống con người, mà là khuôn mặt gần gũi đến độ bình dị thân quen. Thật vậy, khi chỉ được biết cách gián tiếp qua lời sứ thần trong biến cố truyền tin về việc bà chị họ Isave có phúc mang thai lúc tuổi già, Mẹ Maria đã quyết định đi thăm viếng bà. Phúc Âm kể  “ Mẹ vội vã lên đường”, theo cả hai nghĩa: tâm lý vui vẻ lên đường ngay không chần chừ và địa lý là vất vả rời Galilê đồng bằng để leo lên vùng núi El Karim. Mẹ gần gũi tuyệt vời qua lời chào tâm tình tay bắt mặt mừng khởi đầu cho kinh Magnificat rộn rã niềm tạ ơn và những ngày tích cực giúp đỡ công việc bên ngoài cũng như nâng đỡ tinh thần bên trong để bà chị Isave trong lúc tuổi già đươc vuông tròn sinh nở Gioan Baotixita.
Nhưng tuyệt vời hơn cả không chỉ là chuyện hai bà bầu, một trẻ một già, quấn quýt hạnh phúc bên nhau, mà còn được thấy rõ qua hai thai nhi Giêsu và Gioan biểu lộ tình gắn bó bằng những chuyển động lạ lùng giữa hai thai kỳ mà bà Isave gọi là “con trẻ nhảy mừng trong dạ mẹ”. Không nhảy mừng mới lạ, vì Gioan chỉ là “tiếng kêu” tự nó chỉ là âm vang, nay bỗng dưng gặp được Giêsu là “ Lời nhập thể” sẽ đem lại cho sứ điệp và cuộc đời của mình nội dung và ý nghĩa.
Mẹ thăm viếng cũng là Mẹ sáng kiến đem Chúa đến với những người cận thân.

2.    Mẹ đi viếng ba trẻ Fatima

Nếu khi còn sinh thời, Mẹ không quản ngại đường xa để lên đường thăm viếng người bà con họ hàng, thì khi đã về trời với vị thế vinh quang của Nữ hoàng Thiên quốc, Mẹ chẳng những không giảm đi thói quen thuộc về lòng yêu người vốn có, mà trái lại còn vận dụng ở cung bậc mới để đến viếng thăm con cái loài người. Ngày 13.5 hằng năm là lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima, ở đó Mẹ sáng kiến thăm viếng ba trẻ chăn chiên và âu yếm bày tỏ cho các em biết chương trình yêu thương của Thiên Chúa, cách riêng đối với người tội lỗi, để các em dấn thân hợp tác bằng việc hy sinh hãm mình và cầu nguyện lần hạt cho tội nhân biết ăn năn hối cải tìm về nẻo chính đường ngay. Tuổi của ba em còn quá nhỏ để có thể tham gia vào chương trình lớn như chương trình uốn nắn người đời theo vận mệnh của Thiên Chúa. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.
Nhưng tấm lòng của Mẹ còn thênh thang bao bọc mọi người và bao dung xử sự cho mỗi người đều được tiếp cận với lòng thương xót của Chúa. Mẹ đi thăm ai là muốn giới thiệu cho người đó khuôn mặt đặc biệt của Thiên Chúa cứu độ; Mẹ đến viếng nơi nào là tạo điều kiện để nơi đó sáng lên giáo lý xót thương. Mẹ hiện ra lần đầu với ba trẻ Fatima trên đồi Cova da Iria ngày 13.5.1917 là biểu lộ tấm lòng Người mẹ Thiên quốc luôn chăm sóc đến hạnh phúc của con cái dương gian. Mẹ nào mà chả thương con, dầu cho có phải héo hon tháng ngày.

3.    Mẹ thăm viếng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II

Hai tuần trước đây, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã được tôn phong hiển thánh. Ngài là người con yêu của Đức Mẹ, vì khẩu hiệu của ngài “Totus Tuus”/ “Mọi sự của con đều thuộc về Mẹ”, là phản ảnh tâm tình dâng hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ và cũng vì trong đời sống trải qua mọi chức vụ giữa Hội Thánh, ngài đã được Đức Mẹ viếng thăm nhiều lần, và lần ấn tượng nhất thế giới không thể quên, chính là lần ngài bị mưu sát tại quảng trường thánh Phê-rô ngày 13.5.1981. Sát thủ Aqca là một tay súng chuyên nghiệp, nhưng không thể hạ gục được Đức Gioan Phao-lô II, dẫu đã gây ra cho ngài thương tích nơi bụng phải điều trị tại bệnh viện 28 ngày. Sát thủ sau này vẫn còn thắc mắc không hiểu sao ở một cự ly hoàn hảo như thế mà viên đạn lại không giết chết được đối tượng. Chính Đức thánh Giáo hoàng sau này vẫn coi đây như một phép lạ Đức Maria che chở ngài qua câu nói thời danh: “ Viên đạn là của Aqca, nhưng đường đi của viên đạn lại thuộc về Đức Maria”. Viên đạn này hiện nay đã được gắn vào triều thiên Đức Mẹ tại Fatima.

Mẹ thăm viếng mỗi người mỗi cách. Mẹ thăm viếng Đức Gioan Phao-lô II trong máu để ngài mãi hiểu: gắn bó với mẹ cũng là lúc phải can đảm sống hết mình cho công cuộc cức rỗi mọi người và hy sinh sống quên mình cho những người xung quanh được hạnh phúc. Aqca đã được Đức Gioan Phao-lô II tha thứ và được ngài đến thăm trong tù.

Đó là dung mạo Đức Maria chúng ta tôn vinh hôm nay tại Tàpao nhân Ngày Người Mẹ. Mẹ yêu thương mọi người, Mẹ viếng thăm mỗi người vào thời điểm thích hợp và theo phương cách đem lại hiệu quả cao nhất. Hành hương đến Tàpao cũng là một cách để tôn vinh Mẹ và cũng là cách để được Mẹ viếng thăm qua việc dắt dìu ta đến với Chúa mà lãnh nhận hồng ân, hoặc qua việc gửi ta về lại với cuộc sống thường nhật giữa gia đình, cộng đoàn hay xứ đạo, mà cảm nhận niềm vui rao giảng Tin Mừng. Vấn đề là ta có chuẩn bị để đón nhận Mẹ viếng thăm, hay có sẵn sàng làm theo lời dạy của Mẹ mà tổ chức đời sống cho phù hợp với niềm tin công giáo? Chuyến viếng thăm nào của Mẹ trong đời tín hữu cũng luôn để lại những dấu ấn vừa vui mừng vừa vất vả: vui mừng vì được gần bên Mẹ, nhưng lại vất vả vì phải sống xứng đáng với hồng ân lãnh nhận. Xin cho mỗi người hôm nay biết cử hành Ngày Người Mẹ bằng đức tin sâu xa, mong cảm nhận sống động Mẹ đang viếng thăm ta, để đời ta được vươn lên dưới bóng từ bi của Mẹ. Trong khi chưa nhận được hồng ân như lòng khấn nguyện, hãy bắt đầu hôm nay bằng việc siêng năng lần hạt mỗi ngày.

Ngày mười ba của tháng Năm,
Là ngày Mẹ đến viếng thăm trao tình.
Hành hương tiếng khấn lời kinh,
Tà-pao in đậm bóng hình Mẹ yêu.

 
Gioan Trần chính Trọng

 
 
Tin Giáo phận