Thương Tiếc Người Cha

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/03/2017 14:35 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

THƯƠNG TIẾC NGƯỜI CHA

 

Cha ơi! ân nghĩa dạt dào,

Giờ đây Cha đã nghẹn ngào ra đi

Vâng theo ý Chúa thực thi,

Al-bum để lại " đôi khi " cuộc đời.

 

Cha đi rao giảng muôn lời,

Muôn người biết đến Nước Trời mai sau

Chúa không nở bẻ cây lau,

Tim đèn leo loét, lẽ nào dập tan.

 

Ngũ tạng tim, phổi, lá gan,

Từng ngày suy yếu, lại càng thêm đau

Cha về yên nghỉ đời sau,

Chúa thương chúc phúc, Cha mau hết liền.

 

Vĩnh biệt Cha Thống nhân hiền,

Y khoa hết sức, hết tình vì Cha

Để Cha vui khỏe tuổi già,

Chúa thương gọi sớm, về nhà thiên thu.

 

Công Cha, Chúa sẽ đền bù,

Từ nay Cha đã hết tu nữa rồi

Đoàn con Phan Thiết mồ côi,

Mất Cha chua xót bồi hồi đắng cay.

 

 

Con đến, thắp nén hương này,

Ngậm ngùi thương tiếc tháng ngày bên Cha

Đoàn con khắp chốn gần xa,

Bắc Nam hội tụ, bên Cha xum vầy.

 

Cha đi, Phan Thiết hao gầy,

Trò ngoan mất mát, người Thầy giỏi dang

Cha về suối mát bình an,

Đoàn con Phan Thiết, lang thang thế trần.

 

Xưa Cha chăn dắt tảo tần,

Con nguyện, sớm tối ân cần bên Cha

Tiễn chân Cha bước về nhà,

Thiên Đàng vĩnh cửu thật là phúc thay.

 

Thương Cha những phút cuối này,

" Đôi khi - một chút "  còn nay, để đời

Cho con được nói một lời,

Cha đi thanh thản về trời nhe Cha.

     

                                                                                             

 Kẻ Mọn Hèn,

 Chủng sinh  –  C/v  St. Nicolas.

 

 

THÔNG VI VU
Kính nhớ hương hồn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.
( Bút danh: Thông vi vu )
 
                                     
 
                         Đồi thông nhẹ gió vi vu
                     Có đàn chim nhỏ chu du bay về
                         Lắng nghe giọng hát say mê
                     Trưa hè nắng nóng tìm về rặng thông
                          Vi vu thánh thót tình hồng
                     Chủ chiên nhân ái nhiệt nồng lời ca
                           Dâng lên Thiên Chúa "hồn cha"
                     Tim hồng thắp sáng bao la tình Ngài
                           Thông vi vu, gió nhẹ hoài
                      Cho đời tươi mát đường dài an vui
                           Bồ Câu tung cánh ngậm ngùi
                      Tiếc thương ngọn gió thông mùi vi vu
                           Gió bay vể cõi thiên thu
                       Cửa Trời rộng mở vi vu đón Ngài
                           Tình ca năm tháng trải dài
                       Hậu duệ tiếp nối miệt mài văn thơ
                           Tiễn Cha về bến mộng mơ
                       Thiên đàng hạnh phúc sương mờ vi vu
                           Thoảng hương Thần Thánh chân tu
                       Hồn thơ bay bổng vù vù linh thiêng
                           Dâng lên Thiên Chúa " Cha hiền"
                       Đoái thương phù hộ đoàn chiên xa gần.
 
                                          Bồ câu trắng
                                         2/3/17 

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận