Khóc Đức Cha Giuse !!!

Đăng lúc: Thứ năm - 02/03/2017 03:07 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

KHÓC ĐỨC CHA GIUSE !!!

 

Cha ơi ! Cha đã đi rồi.

Chuông buồn điểm báo Cha rời thế gian

Đoàn con nước mắt chứa chan

Khóc thương Cha với hai hàng lệ cay.

Cha ơi ! sao vội đi ngay

Rồi đây Phan Thiết những ngày thiếu Cha

Nghe tin Cha bệnh thôi mà ?

Ngờ đâu Cha đã vội xa thế trần

Đâu còn gió thổi ngọn thông

Vi vu tiếng nhạc ân cần của Cha

Cha ơi ! mới đó thôi mà

Sao bỏ con cái mà ra đi liền

Bỏ lại hết cả đàn chiên

Bơ vơ mất bóng Cha hiền từ đây

Hỏi ai thấu hiểu cảnh này

Sanh ly từ biệt đong đầy chia xa

Ngày mai rồi sẽ thế nào ?

Giáo phận vắng trước trống sau thâm tình

Hoàng hôn hay ánh bình mình

Sao còn được thấy bóng hình của Cha

Tiễn Cha trong nỗi xót xa

Mong Cha một chuyến đi xa nhẹ nhàng

Cúi đầu con thắp nén nhàng

Khấn nguyện Cha chốn bình an quê trời.

 

Sái gòn ngày 01 tháng 03 năm 2017

Fx.nguyenhong 

Hội Sinh Viên Thuận Nghĩa.

 

 


 

Từ khóa:

nhẹ nhàng, bình an

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 178 trong 37 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận