Cha ơi!

Đăng lúc: Thứ tư - 01/03/2017 19:22 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Cha ơi!

(Tưởng nhớ hương hồn Đức Cha Giuse)

 

Con khóc thật hôm nay sao buồn quá,

Cha đi rồi sao Cha hỡi Cha ơi!

Nước mắt cứ không ngừng chảy trên môi,

Mặn đắng quá không gì diễn tả nỗi.

 

Con đã khóc nhiều lần trong cuộc sống,

Mà hôm nay sao đắng đến tận lòng.

Mới hôm nào nghe giọng nói của Cha,

Rồi sáng nay biền biệt mãi không về.

 

Mặc ai nói mặc ai cười mặc ai chê,

Cho con khóc một lần sau vĩnh biệt.

Một người Cha đã giúp con hồi sinh

Tự độ Cha về nắng ấm cả bình minh.

 

Thông vút cao Vi Vu giữa đại ngàn,

Phan thiết Phan Thiết tình Cha tha thiết

Sóng trùng khơi vỗ mãi những con tàu.

Hôm nay tiễn Cha một chuyến dài ngàn hải lý.

 

Dẫu con thấy có điều gì vô lý,

Nhưng con tin ơn Thánh Chúa Phục sinh.

Vẫn có Cha nghĩa nặng với ân tình,

Cùng in dấu với đoàn con cất bước.

 

Lm Giacobe Tạ Chúc

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 94 trong 20 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Trần Đức Hiệp - Đăng lúc: 01/03/2017 19:36
Vô cùng thương tiếc Cha

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận