Chùm thơ Phục Sinh

Đăng lúc: Thứ ba - 22/04/2014 07:31 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Chùm thơ Phục Sinh


 
EM! CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI!

Em!
Chúa  đã sống lại
 
Chúng mình có nơi hò hẹn muôn thu
Miền đất sống có đồng xanh reo hát
Có thơ, có nhạc
Và có bát ngát những niềm thương
 
Có Thần Khí, có Thanh Hương
Có Đức Nữ Trinh Vương, và Người Bạn Đời Trung Tín
Không còn chút niềm riêng, lẽ kín
Mà chan hòa thánh thiện, chan hoà tình yêu
 
Em sẽ thướt tha trong dáng lụa mỹ miều
Như tôn nương áo tím chiều vương nắng
Anh tráng sĩ chẳng còn nghe nằng nặng
Thánh giá đời thuở lẳng lặng ngã nghiêng
 
Em! Chúa sống lại! Chúng mình bình yên
Yêu nhau hơn vác dài thêm nỗi nhớ
Chốn hẹn hò sẽ không còn bỡ ngỡ
Mình quen rồi, nơi gặp gỡ sầu bi
 
Đêm khai sinh ơn cứu rỗi diệu kỳ
Yêu thương đẹp mối tình si bất diệt
Chỉ khi yêu không ai còn sợ chết
Mà vui mừng kết hiệp Đấng Phục Sinh
 
Cho trọn một mối tình.
 
M. Sao Khuê, 19-4-2014


SỐNG LẠI

 
Cả một đời làm tôi tớ cho em
Những đống tiền đầy quyền năng phép tắc
Em chủ bỏ đi, lòng tôi vắng ngắt
Ngóng em về, mong thấy mặt mũi tôi
 
Theo em lên đỉnh danh vọng cao vời
Tên với tuổi người cùng người ca tụng
Một tài hoa lẫy lừng, ai rẻ rúng
Gã ngọng nghịu kia cũng muốn nói gì
 
Theo em vào vòng quyền lực tham si
Lọng trước võng sau, uy nghi cao cả
Đám dân đen là kẻ hầu người hạ
Thản nhiên đời dẫu tàn tạ non sông
 
Theo em đi miền lạc thú phiêu bồng
Em tráng sĩ, em nụ hồng nhung mượt
Cuốn vào nhau cho đời nhau say khướt
Ngó lại mình nằm sõng sượt, hom hem
 
Tiếc một đời làm tôi tớ các em
Giờ mới biết chẳng đứa nào sống lại
Một thoáng sống hờ, thiên thu chết mãi
Cả bầy tục tử ngu dại triền miên
 
Giờ ngộ ra, có mấy ả bạn điên
Làm tôi tớ cho người kia khiêm hạ
Suốt một đời theo con đường thập giá
Chết đau thương mà sống lại vinh quang
 
Xin thương tôi, dẫu đã quá muộn màng
Lạy Đức Giê-su! Tôi xin mang Thập Giá….
 
ả giang hồ, Thứ Năm Tuần Thánh 2014, 17-4-2014

***

AI SẼ ĐI CÙNG EM

Ai sẽ đi cùng em
Hết một hành trình đời người
Nếu có, cũng chỉ là ước mơ thôi
Và cuối cùng, đơn độc
 
Đã nhiều lần em toan khóc
Ai cũng chỉ một thoáng gần rồi muôn vạn thoáng xa
Thời gian không nói gì, mà lặng lẽ trôi qua
Người trăm hẹn cũng nhạt nhòa, thăm thẳm
 
Nhớ một thuở cùng người, xinh đẹp lắm
Vui cùng say đắm, buồn cùng sẻ chia
Em còn đây, người đã vội xa lìa
Có ai cùng ai về bên kia thế giới
 
Sáng hôm nay nhận một tin mừng mới
Có người bằng lòng dẫn lối em đi
Vượt qua đau thương, qua tan nát, diệu kỳ
Vào cõi sống, sáng lưu ly bất diệt
 
Chỉ có người thôi, hôm nay em biết
Là người đã chết và đã phục sinh
Người sẽ đi với em hết hành trình
Sinh, sống, rồi chết đi và sống lại
 
Niềm đơn độc, vạn nỗi sầu tê tái
Sẽ không còn khuấy động mãi tim em
Người bảo em tin tưởng và vui lên
Sống, chết với Người, cùng Người sống lại
 
Và em sẽ cùng Người vui sống mãi
Trong miền đất sống, của cõi nhân sinh.
 
ả giang hồ, 19-4-2014

***

CHÚA SỐNG LẠI
 
Chết thật rồi! An táng rồi
Trong huyệt đá mới, một nơi gần thành



Cửa mồ ai đã mở toang ?
Bên trong mộ trống hào quang diệu kỳ


 
Ai thèm ăn trộm tử thi
Một tên tội phạm chết vì làm thinh
Tay trời  nắm cả uy linh
Lặng nghe tiếng búa đóng đinh tay trời?
 
Ai công toi, chuyện chuyển dời
Khổ thân liên lụy với người hiểm nguy?
 
Lính canh nghiêm nhặt từng ly
Dễ chi đột nhập, dễ gì thoát thân?
 
Cửa mồ đá nặng ngàn cân
Bao nhiêu lực lưỡng xoay vần cho ra?
 
Nhớ Lời Ngài nói trước xa
Nay đà ứng nghiệm: Ngài là Phục Sinh 
 
Tay Ngài dũng lực uy linh
Cánh tay đã chịu đóng đinh vì đời
Công trình cứu chuộc loài người
Nay nên hoàn tất rạng ngời vinh quang
 
Đêm nay ánh sáng rỡ ràng
Trần gian tin tưởng hân hoan trong Ngài
Con xin được chết với Ngài
Vì lòng tin vững cùng Ngài Phục Sinh.
 
Ba Chuông
, 18-4-2014

***
 
CHẠY THEO “NGƯỜI CHẾT VÀ SỐNG LẠI”
 
Hãy chạy theo người “chết và sống lại”
Đừng bám đuổi kẻ chết, chết muôn đời
Không chỉ là một giấc mơ mà thôi
Nhưng hãy sống theo Lời Người đã sống
 
Bởi chính Người là niềm vui, hy vọng
Cho hôm nay và cho mãi muôn sau
Là ý nghĩa rất cao siêu, nhiệm màu
Cuộc thương đau nên nhịp cầu sống lại
 
Sống như Người là chết vì yêu mãi
Chết cõi lòng riêng, chẳng ngại tiêu tan
Chết xác thân, chết tên tuổi cao sang
Chết cho người yêu bình an hạnh phúc
 
Sống như người là yêu không biết nhục
Nhưng là vinh dự là phúc hiến dâng
Không dám chết thì chưa được thông phần
Với sự sống trường sinh, sự sống lại
 
Cho con chạy theo người “chết nhưng không là thất bại”
Chọn cho mình cách chết của người có lòng yêu
Dám cho đi, dám mục nát, tiêu điều
Bởi tin chắc, vì yêu, nên sống lại.
 
Ba Chuông, 19-4-2014

***

ĐÃ CÓ MỘT CÕI VỀ
 

Vui lên em, đã có một cõi về
Là bãi đậu, là bến quê vĩnh cửu
Nơi hò hẹn sau kiếp người rong ruổi
Chốn bình yên tao ngộ những niềm yêu
 
Vui lên em, mục tử đã dựng lều
Người yêu nhau hãy dìu nhau đi tới
Kìa đất mới, đồng xanh thơ phơi phới
Đất của tình trời, vời vợi thanh hương
 
Vui lên em, đã có một tình thương
Cao cả hơn, mãnh liệt hơn sự chết
Triệu triêu năm kinh hoàng, vào hồi kết
Mồ đá vỡ tung, thần chết khiếp run
 
Vui lên em, đã có Đấng Anh Hùng
Trang Chiến Sĩ cùng cỗ xe Thập Giá
Mở cửa mồ sáng hào quang nhiệm lạ
Nguồn Phục Sinh, Ơn Phước Cả cho đời
 
Đã có một cõi về rồi em ơi
Là cõi sống muôn đời trong Thiên Chúa
Mừng vui lên xua tan sầu héo úa
Hát vang lừng câu cảm tạ tri ân.
 
Hương Nam, 19-4-2014

***
 
SỐNG, CHẾT VÌ YÊU
 
Em vẫn biết rồi đây mình phải chết
Vẫn khát mong sẽ là không mất đi
Nhưng được sống vài kiếp nữa diệu kỳ
Ở đâu đó, cõi huyền vi nào đó
 
Em vẫn biết trần gian là quán trọ
Vẫn hiểu mình là lữ khách đường xa
Thoáng mây hợp, mây tan buổi chiều tà
Nhưng vẫn ước một kiếp hoa mai hậu
 
Em vẫn biết có điều gì chưa thấu
Sau hành trình không bến đậu trần gian
Có chăng là một nấm mộ, tro tan
Thèm kiếp nữa! Mà sang ngang, cùng tận
 
Mất và còn, mãi làm em ngớ ngẫn
Chuyện nghìn xưa còn lận đận tới nay
Chết muôn năm đâu phải đã an bài?
Một bởi em đã hoài thai trong tội
 
Nay ánh sáng bừng lên xua đêm tối
Chúa Ki-tô chết, sống lại hiển vinh
Ai chết với người sẽ được phục sinh
Trong Nước Người, Nước muôn đời, hằng sống
 
Người thắp cho em một niềm hy vọng
Sống cho người khác sống, sống vì yêu
Chết cho người khác sống, chết vì yêu
Kiếp sống ấy, sẽ muôn đời bất diệt
 
Từ hôm nay, em xin tập sống, chết
Theo cách Chúa sống, theo cách Chúa chết đi
Và em tin còn muôn kiếp diệu kỳ.


Hương Nam, 18-4-2014
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận