Khi Chúa thương gọi con về … hưu

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/05/2014 16:42 - Người đăng bài viết: admin
Khi Chúa thương gọi con về … hưu
 
LBnet, 2.5.2014:  Sáng Thứ Hai, ngày 5.5. 2014, vào lúc 8:00 AM, Bác Giuse Hồ Văn Thiện sẽ chia tay Giáo xứ Vinh Thanh, Hàm Tân, chuyển cư về Nhà Hưu Dưỡng Giáo Phận Phan Thiết, sau 5 năm phục vụ tại đây. (2009 – 2014)
 
Bác Giuse Hồ Văn Thiện sinh ngày 7.3.1949, thụ phong Linh mục ngày 17.3.1994, vừa tròn 65 tuổi, cùng 20 năm, 1 tháng và 18 ngày Linh mục quản xứ. Bác Giuse thuộc thế hệ tiên phong của Chủng viện Lâm Bích, từng được Anh Em ưu ái trao phó  trọng trách Trưởng Ban Đại Diện CV LB qua nhiều nhiệm kỳ liên tiếp.
 
Đặc biệt, Bác Giuse còn làm đạo diễn vở kịch Mai Hoa Công Chúa, trình diễn rất thành công vào niên khóa 1972-1973, tạo nên nền móng phát triển vững chắc cho hoạt động Văn Nghệ còn khá non trẻ của CV LB. Ngoài tài lãnh đạo hiệu quả, Bác Giuse còn dồi dào năng khiếu thi ca, văn xuôi và sư phạm.
 
Với bút danh Tương Giao, Bác Giuse sáng tác khá sớm, ngay từ từ khi còn mài ghế CV LB, đến khi giúp cho Cha nghĩa phụ, Linh mục JB Therèse Cao Vĩnh Phan, tại Chủng viện Tinh Hoa hồi mới thành lập, và sau này Bác Giuse vẫn sáng tác đều đặn. Dạo ấy, đâu mấy ai biết rằng, tác phẩm độc đáo Thánh Kinh phổ thơ lục bát,Trường Ca Dân Chúa (1994), ký tên Lm nghĩa phụ, JB Therèse Cao Vĩnh Phan thì có đến 90% sáng tác thi phú, ngôn từ thuộc tác giả Tương Giao, nghĩa tử.
 
TRÁI CẤM & AĐAM-EVÀ


A-Dong trong chốn Địa Đàng,
Tha hồ hưởng thụ trăm ngàn thứ cây,
Vật loài từng lũ từng bầy,
Đêm ngày quấn quít vui vầy bên ông,
E-và thưởng ngoạn gió trong,
Hoa tươi muôn sắc hương nồng ngất ngây,
Tình cờ đứng dưới gốc cây,
Trông lên trái cấm, lòng đầy ước mơ, 
Quỉ liên lợi dụng thời cơ,
Đưa lời tán tỉnh, giả vờ thiết tha:
“Bà xơi một quả thôi mà!
Vừa thơm vừa ngọt vừa là thanh tao,
Mời bà cứ thử xơi nào, 
Nên bằng Thiên Chúa tối cao khác gì!”
E-Và trong bụng vân vi,
“Lệnh này Chúa cấm tôi thì quên ư!”
Tài tình quỉ kế dây dưa, 
Bà ăn một quả rồi đưa cho chồng,
A-Dong không giữ nổi lòng,
Chiều bà đành lấy ăn xong kẻo phiền,
Nào ngờ vì nể mà quên, 
Trước đây Chúa cấm không nên ăn dùng, 
Chỉ vì quả cấm khôn cùng,
Mà xinh tội lớn: Tội Không Vâng Lời. 
Bất tuân Chúa phạt suốt đời,
Phạt luôn cho chí loài người cháu con,
Trai thời lam lũ sớm hôm,
Gái thời sinh đẻ nuôi con trần phiền,
Tội này chính tội “Tổ Truyền”,
Mọi người con cháu tổ tiên chẳng kỳ, 
Tại vì Nguyên Tổ khinh khi,
Theo lời quỉ dụ kể chi Chúa Trời,
May sao Chúa đã hứa lời:
Khi nào Cứu Thế xuống đời mới thôi.
(Trường Ca Dân Chúa)
 
Gần 20 năm nỗ lực, kiên trì và vâng phục làm Thầy giúp xứ, Bác nhận nhiều bài sai đi các giáo xứ, giáo họ xa xôi, hẻo lánh, cũng như giáo điểm truyền giáo, nơi chưa có nhà thờ, nhà xứ. Thậm chí có khi phải gầy dựng họ đạo từ đầu. Ngay từ khi chưa nhận lãnh thánh chức Linh mục, Bác cũng đã hăng hái và can đảm xây dựng, tôn tạo và tân trang nhiều nhà thờ, nhà xứ.
 
Trong hơn 20 năm Linh mục, Bác đã trải qua phục vụ quản xứ giáo xứ Hòa Vinh, Tân Tạo và cuối cùng là giáo xứ Vinh Thanh. Mặc dù sức khỏe không ổn định, bệnh tật, đau yếu, Bác vẫn nồng thắm tinh thần Đi Gieo, do Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận truyền đạt và tin tưởng sai đi.
 
Với tâm tình cởi mở, phong cách hòa nhã, đơn sơ và gần gũi, Bác Giuse giảng giải trôi chảy vừa sâu sắc, vừa bình dân, lại vừa thanh cao, hóm hỉnh, dí dỏm, khiến đàn chiên nào cũng dễ dàng thấm nhuần Lời Chúa. Có lẽ thành công của Bác Giuse nổi trội đáng kể nhất là mục vụ hôn phối và đoàn thể, cách riêng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Số lượng bài giảng hôn phối của Bác Giuse hiện còn được lưu lại trên 200 bài thật đặc sắc.
 
Ngoài ra, Bác vẫn tiếp tục tận dụng thời gian quý hiếm để sáng tác thi ca và văn nghệ nhà đạo. Điển hình như Hoạt Cảnh Giáng Sinh, gồm 3 cảnh, rất phù hợp với nhu cầu tổ chức diễn nguyện Giáng Sinh (Cf attach files bên dưới). Riêng bản thảo cuốn sách tập hợp bài giảng về hôn phối, có tựa đề Mầu Nhiệm Của Sự Tuyển Chọnhy vọng sẽ được ra mắt vào một dịp gần đây.
 
Vào những dịp thăm Bác Giuse vào điều trị ở các bệnh viện tại Sài Gòn, chúng tôi luôn được Bác ưu ái trao lại niềm tin yêu, trông cậy, phó thác vào Chúa Quan Phòng, niềm phấn khởi, lạc quan, hoan hỷ của Đường Hy Vọng giữa cảnh đời u ám, xám ngắt, lạnh lẽo, thù hằn, bệnh hoạn, đau đớn, yếu đuối, phù du, bao phủ chung quanh.
 
Thấy sức khỏe hiện nay không còn sung mãn để phục vụ giáo xứ hiệu quả và tích cực như trước đây, Bác Giuse đã đắn đo suy nghĩ, cân nhắc và nhất là chuyên cần cầu nguyện. Sau khi khiêm tốn trình bày sự hạn chế, sự đuối sức sau chặng đường dài với bao thử thách, gian nan, gánh nặng, Bác Giuse đã nhận được tỏ tường Thánh Ý Chúa qua những dấu chỉ đáng tin cậy. Bác liền vui vẻ và can đảm thảo đơn tình nguyện về hưu trước tuổi quy định, gửi đến Đấng Bản Quyền. Déo gratias!Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã chuẩn y và phê duyệt đúng như nguyện vọng.
 
Một quyết định dứt khoát đổi đời, một tấm gương sáng lạn, quá hiếm hoi trong một xã hội đang quay cuồng, thích đủ thứ bả danh lợi, vật chất, tiền của, chức tước, thế giá, cả thanh danh lẫn xú danh.
 
Cám ơn Bác Giuse đã dũng cảm nêu lên tấm gương tuyệt đẹp, đồng thời đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Chân thành hiệp thông với lời nguyện của Bác Giuse Hồ Văn Thiện: Vâng theo Thánh Ý đến trọn cùng.
 
Bombo
 
Tin Giáo phận