Phúc thay ai tắt điện thoại di động …

Đăng lúc: Thứ tư - 16/07/2014 14:56 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
PHÚC THAY AI TẮT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG …
 
          Vài ngày gần đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin về đại biểu hội đồng nhân dân nào đó vừa chơi game vừa bỏ phiếu !?
 
          Cách đây cũng không lâu, trong một chương trình truyền hình trực tiếp về cuộc họp quan trọng của thành phố nọ chắc có lẽ vô tình thôi đã để ống kính thật lâu trước một vị quan chức vừa nghe điện thoại vừa nghe phát biểu. Đoạn băng ghi hình dừng lại khá lâu.
 
          Không biết rằng tác giả của vừa chơi game vừa bỏ phiếu và tác giả vừa nghe điện thoại trong cuộc họp quan trọng được truyền hình trực tiếp nghĩ sao ? Dĩ nhiên là thật tiếc nhưng tiếc thay là đừng để chuyện thật tiếc đó xảy đến.
 
          Điện thoại đổ và những cuộc điện thoại không giống ai đó tiếc thay lại cứ xảy ra trong nhà thờ, trong những giờ phút thánh thiêng.
 
          Đang tham dự Thánh Lễ, vừa đến phần cộng đoàn cùng đọc kinh cáo mình thì bỗng dưng tiếng ca cổ thật lớn của người đứng sau tôi bỗng nhiên phát ra âm thanh thật lớn. Cả cộng đoàn sốt sắng dâng Lễ bỗng nhiên khựng lại với tiếng nhạc chờ ấy. Tưởng chừng vị đó tắt máy hay chuyển sang chế độ rung để dự Lễ tiếp tục nhưng vị đó vừa cầm máy chen ra giữa hàng ghế vừa đi vừa trao đổi điện thoại …
 
          Cũng trong Thánh lễ đó, vừa đến phần truyền phép, tiếng chuông điện thoại thật lớn phát ra từ người ngồi ở dãy ghế trên tôi. Và cũng thế, người đó thản nhiên vừa móc điện thoại ra vừa trò chuyện.
 
          Lát sau người đó bước vào với bộ mặt hết sức thản nhiên trong khi thái độ mọi người khó chịu vì người đó đã làm mất đi bầu khí thánh thiêng khi cha chủ tế truyền phép Thánh Thể.
 
          Dĩ nhiên ai cũng hiểu rằng chiếc điện thoại rất cần cho cuộc sống. Chiếc điện thoại rất hữu ích cho đời sống của con người nhưng nhiều khi vì quá lệ thuộc vào nó người ta không nhận ra nó cũng là vật phiền toái trong những trường hợp đặc biệt.
 
          Đang dự họp, đang bỏ phiếu mà ôm chiếc điện thoại để chơi game và nghe điện thoại thì quả thật hết biết.
 
          Đắng lòng hơn nữa khi một số người tham dự Thánh Lễ thoải mái để chuông điện thoại reo và trả lời lớn tiếng giữa bầu khí trang nghiêm.
 
          Thử nhẩm tính mỗi tuần Chúa cho người ta bao nhiêu giờ đồng hồ. Ấy vậy mà mỗi Chúa nhật chỉ dành ra cho Chúa chưa được một giờ đồng hồ nhưng người ta vẫn còn toan tính.
 
          Thánh lễ là giờ phút linh thiêng nhất, là giờ phút mà con người được kết hiệp với Chúa một cách lắng đọng và sâu lắng nhất. Ấy vậy mà trong giờ phút lắng đọng đó người ta lại tính toán thiệt hơn với chiếc điện thoại.
 
          Thánh Lễ xong để hồi âm cuộc điện thoại không biết có phải mất mát gì không?
 
          Tham dự Thánh Lễ một cách trang nghiêm bằng cách tắt máy hoặc chuyển chế độ rung có thiệt thòi gì quá chăng?
 
          Phúc thay ai tắt điện thoại di động khi đến với Chúa, khi tham dự Thánh lễ, khi tham dự các bí tích …
 
          Tính toán với Chúa quá để rồi không kịp nhận ra rằng tính không bằng Chúa tính.
 
          Tính cho lắm cũng chẳng ngoài ý Chúa đâu !
 
ATM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận