Căn nhà Anh Nguyên bị cháy rụi ở Đakim đang chờ đợi tình thương của mọi người.

Đăng lúc: Thứ tư - 31/12/2014 02:37 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
 Căn nhà Anh Nguyên bị cháy rụi ở Đakim đang chờ đợi tình thương của mọi người.

Đêm ngày 29.12.2014 vào lúc 20 giờ 30, tại Đakim I, vợ đang đun bếp nấu nước sôi, anh Nguyên lấy xăng đổ vào xe Honda, không may vấp ngã. Can xăng đổ ra và bùng cháy, không chữa cháy được gì hết. Gia đình anh Nguyên trắng tay, anh bị bỏng nặng nửa người, do chạy vào phòng ngủ để lấy 27.000.000đ vừa mới bán Càphê để trả nợ ngân hàng, nhưng không lấy kịp và anh bị thương phải nhờ đến bà con trong xóm đưa đi bệnh viện Bảo Lộc cấp cứu vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày.



Anh Nguyên lập gia đình từ năm 2004 với chị Trịnh thị Hà sinh được hai người con. Sự vất vả của vợ chồng gây dựng cơ nghiệp hơn 10 năm đã cháy rụi trong vòng 1 giờ đồng hồ: một bộ bếp ga, một máy bơm nước, hai moteur, 1 máy phát cỏ, 1 cối chà càphê, một đầu đĩa tivi, nồi cơm điện và bàn ghế tủ giường đều cháy hết. Hơn 30 cây càphê xung quanh vườn cũng bị ngọn lửa thiêu đốt…

Cha Quản nhiệm Giuse Lê văn Linh cùng với Hội đồng mục vụ đến thăm gia đình và động viên mọi người trong Giáo Họ đi chặt cây làm cho gia đình anh Nguyên một cái chòi tranh để trú mưa trú nắng.
Ước mong lớn nhất của gia đình anh Nguyên bây giờ là có tiền để chữa bệnh cứu sống anh và anh có thể  gượng dậy sau giờ phút kinh hoàng của cuộc đời, để làm lại mái nhà và trả nợ ngân hàng. 
      
 
 
Mọi giúp đỡ xin liên hệ : Cha Phêrô Nguyễn Đình SángGiám đốc Caritas Phan Thiết.TGM Phan Thiết, 422 Trần Hưng Đạo. TP Phan Thiết. Đt : 0913.105.761.

Hoặc Cha Giuse Lê văn Linh, Quản Nhiệm Giáo Họ Đakim I. Đt : 0166.829.7749
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận