Thương Xót Như Chúa Cha

Đăng lúc: Thứ hai - 07/12/2015 02:46 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA
(cảm hứng từ Logo Năm thánh 2016)
 
Thiêng liêng quá, bút mực nào tả xiết
Kỳ diệu thay, lòng thương xót Chúa Cha
Thật tuyệt vời, nguồn ân sủng bao la
Ôi say đắm, một tình yêu cao cả.
 
Lặng nhìn con với muôn vàn vất vả
Mãi lao đao trong thân phận con người
Giữa bon chen tráo trở của cuộc đời
Trong vòng xoáy những khó khăn bất tận.
 
Vững tin yêu con sẵn sàng chấp nhận
Thử thách gian nan vẫn mãi kiên trì
Không kinh hoàng khiếp đảm, bước quay đi
Cam chịu đựng, muôn ngàn điều đau đớn
 
Dù mão gai sắc, mũi đòng đinh nhọn
Dù khiếp kinh, mồ hôi máu chảy ra
Chỉ một lòng theo thánh ý Chúa Cha
Và cương quyết cho tới khi gục ngã.
 
Lòng mãn nguyện, Cha xót thương khôn tả
Bờ vai mềm cúi xuống đỡ con lên
Đưa tay chân đón nhận những mũi đinh
Những đau khổ con đã từng gánh chịu.
 
Ôi Chúa Cha! Người nhân từ hiền dịu
Cao quý thay! Lòng thương xót vô biên
Hỡi những người nhân thế hay trung kiên
Hãy dấn bước trên gai chông chân lý
Hy sinh đi và yên tâm vững chí
Có Chúa Cha lòng muôn thưở xót thương
Giang rộng đôi tay đón ở cuối đường.
 
Thanh Hải, 28.11.2015
T.T 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận