Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Phan Thiết chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Hạt trưởng Giáo hạt Đức Tánh cùng hơn 60 linh mục trong giáo phận. Sự hiện diện đông đảo của quý Sơ các dòng tu trong giáo xứ, quý Thầy, Linh tông Huyết tộc của Cha cố, cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đồng Kho. 


Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện Giáo phận đã gợi lại những kỷ niệm thân thương, công lao và tấm gương hy sinh quên mình của Cha cố Phêrô trong suốt quá trình coi sóc giáo xứ. 

Mượn tâm tình từ Lời Chúa: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường...” (Mt 11, 29-30), vị chủ tế đã khắc họa dung mạo thiêng liêng của người mục tử. Ngài nhấn mạnh rằng, việc đón nhận và "mang cái ách của Chúa" chính là chìa khóa vàng giúp người Kitô hữu đối diện với mọi gian lao, thử thách ở đời. Ách của Chúa là sự hiền lành và khiêm nhường; học bài học của Ngài là để Ngài hiện diện, biến đổi tâm hồn và trở thành nguồn hạnh phúc đích thực.



Đó cũng chính là điều mà Cha cố Phêrô đã chọn sống và kiên tâm rao giảng trong suốt 28 năm thi hành tác vụ Linh mục. Nhìn lại chặng đường ngài đã đi qua, cộng đoàn thấy ngời sáng hoa trái của một môn đệ trung trung tín, bền bỉ trong ơn gọi. Tại những nơi được sai đến, ngài âm thầm, kiên trì chăm sóc đoàn chiên vượt qua bao nhiêu gian khó mà không một lời than vãn. Suốt một đời, ngài chọn lối sống lặng lẽ, hy sinh và không muốn làm phiền hà đến ai, trọn vẹn ý nghĩa như chính cái tên mà Ông Bà cố đã trìu mến đặt cho ngài. 



Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng và xúc động. Khép lại chặng đường 75 năm hành trình trần thế của Cha cố Phêrô, ngày giỗ mãn tang hôm nay không chỉ là dịp để cầu nguyện cho ngài được nghỉ ngơi bồi dưỡng trong Chúa, mà còn là lời mời gọi cộng đoàn hiện diện tiếp tục nối dài bài học hiền hậu, khiêm nhường bước đi theo dấu chân Thầy Chí Thánh. 

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Đồng Kho