Hướng về Lễ Khánh nhật Truyền giáo 2025, sáng ngày 11 tháng 10, Ban Loan báo Tin Mừng Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết cùng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá đã tổ chức Khóa tập huấn Truyền giáo lần thứ II tại Giáo xứ Võ Đắt – Giáo phận Phan Thiết.
Chương trình quy tụ gần 250 tham dự viên, gồm các hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá hạt Đức Tánh, cùng anh chị em thuộc các hội đoàn Legio Mariae, Caritas, Phan Sinh của Giáo xứ Võ Đắt và Hà Văn. Trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và hăng say tông đồ, các tham dự viên cùng chia sẻ niềm xác tín rằng: “Loan báo Tin Mừng là hơi thở của người môn đệ Chúa Kitô”.
Khóa tập huấn bắt đầu lúc 8 giờ sáng với phần kinh khai mạc trang nghiêm và sốt sắng. Cha Phêrô Trần Thanh Tú, chánh xứ Võ Đắt, đã gửi đến cộng đoàn bài huấn đức ngắn gọn, sâu sắc và đầy khích lệ. Dựa trên Thư Mục vụ tháng Mười của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết và Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa được công bố, Cha mời gọi mọi người canh tân đời sống đức tin, nuôi dưỡng lòng nhiệt thành truyền giáo, sống “để làm vinh danh Chúa” và trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa đời thường. Ngài khẳng định: “Truyền giáo không chỉ là một việc làm, mà là căn tính của người môn đệ Đức Giêsu; mỗi chúng ta được sai đi rao giảng Tin Mừng qua từng việc nhỏ trong đời sống hằng ngày”.
Tiếp nối phần huấn đức, Cha Phêrô Nguyễn Cao Cương, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD) đã hướng dẫn cộng đoàn học hỏi hai chuyên đề trọng tâm: “Người môn đệ Loan Báo Tin Mừng”; “Tin Mừng hóa và Tái Rao Giảng Tin Mừng”. Qua lối trình bày sinh động và sâu sắc, Cha mời gọi mọi người trở về với căn tính người Kitô hữu – yêu mến Thiên Chúa hết lòng, sống gắn bó với Thánh Thể, đồng thời để tình yêu Thiên Chúa biến đổi đời sống mình. Người môn đệ đích thực không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng còn bằng chính đời sống khiêm nhường, phục vụ và hiến dâng.
Từ lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), Cha mời gọi mỗi hội viên hãy can đảm “đi ra vùng ngoại biên”, sống chứng tá yêu thương, đối thoại, sẻ chia và phục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội không lớn lên nhờ ép buộc, nhưng nhờ hấp dẫn bằng đời sống thánh thiện và phục vụ.
Bầu khí khóa tập huấn tràn ngập niềm vui, hứng khởi và ơn Chúa Thánh Thần. Các tham dự viên chăm chú lắng nghe, cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo trong môi trường sống và phục vụ của mình. Đặc biệt giờ thuyết trình buổi chiều giúp các tham dự viên có cơ hội cùng nhau trao đổi, nhìn lại hành trình loan báo Tin Mừng cách cụ thể ngang qua chính môi trường sống và phục vụ của mình.
Phần trình bày của đại diện nhóm Võ Đắt để lại ấn tượng sâu sắc khi có sự hiện diện của người chị em không cùng tôn giáo nhưng vẫn tham dự ngày tập huấn hôm nay và bấy lâu vẫn cộng tác vào các hoạt động tông đồ bác ái. Đây quả thật là minh chứng hùng hồn cho hình ảnh "nắm men được vùi vào thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men”, là dấu chỉ về việc Tin Mừng được triển nở và trổ sinh hoa trái. Qua đó, nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì được học hỏi, được khích lệ và được thêm xác tín vào sứ mạng tông đồ.
Ngày tập huấn khép lại với giờ cầu nguyện trầm lắng trước Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn và bình an. Mỗi người hân hoan ra về, mang theo quyết tâm làm mới đời sống đức tin, để trở nên những chứng nhân Tin Mừng sống động, gieo vãi niềm hy vọng và tình yêu vào lòng thế giới hôm nay như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Giáo Hội được sinh ra để loan báo Tin Mừng; ai gặp gỡ Đức Kitô thì không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình” (Evangelii Gaudium, số 21).
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện để qua những cánh tay nối dài, sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, giúp thắp sáng niềm tin và tình yêu Thiên Chúa nơi mọi tâm hồn.
BTT. MTGPT