TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
NGÀY THỨ HAI: NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2025
Bước vào ngày tĩnh tâm thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2025, quý Đức Cha cùng với quý Cha và quý thầy Phó Tế hiệp dâng thánh lễ với ý cầu cho mọi thành phần dân Chúa. Với đoạn Tin Mừng kể về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu, người thu thuế, Đức Cha giảng phòng đã chia sẻ đôi tâm tình về hồng ân ơn gọi của chính mình. Đối diện với sự thánh thiện của Đức Chúa, thì ta thấy mình cũng chỉ là một Giakêu đầy bất xứng với nhiều yếu đuối, lỗi lầm và bội phản. Người linh mục được gặp gỡ Chúa, được Chúa đến hiện diện trong chính ngôi nhà tâm hồn mình, đó là niềm hạnh phúc, vui sướng, hãnh diện nhất.
Bài giảng buổi sáng với đề tài: ơn gọi, một huyền nhiệm độc đáo. Đức Cha giảng phòng chia sẻ về 3 thái độ căn bản của hành trình ơn gọi: tìm kiếm, bước theo và ở lại.
Tìm kiếm. Trước hết và trên hết, ơn gọi là sáng kiến từ chính Thiên Chúa. Rồi sau đó, mới là tiếng đáp trả từ phía con người. Để nghe được tiếng Chúa mời gọi, người môn đệ cần nhạy bén và có khả năng phân định để xác định được tiếng gọi của Chúa giữa rất nhiều âm thanh của thời đại. Cuộc tìm kiếm mời gọi người môn đệ đi vào mối tương quan cá vị với Thiên Chúa.
Bước theo. Hành trình ơn gọi được bắt đầu và tiếp diễn với lời đáp trả tự do. Người môn đệ chấp nhận những cái giá, là những thử thách và cám dỗ. Người môn đệ chọn con đường thập giá, là con đường mà chính Đức Giêsu đã đi qua. Trên con đường thập giá, người môn đệ được đào tạo và tự đào tạo mình, để có được trái tim của Người Mục Tử Giêsu.
Ở lại. Người môn đệ được ở lại với Chúa Giêsu qua các việc bổn phận thiêng liêng hằng ngày: kinh nguyện, thánh lễ, chầu Thánh Thể. Người môn đệ lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, được chính Chúa tiếp tục đào luyện, thánh hóa và sai đi. Để rồi, người môn đệ cũng trở thành người thánh hóa cộng đoàn. Người linh mục trở thành điểm nối kết, cầu nối giữa Thiên Chúa và cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng buổi chiều, Đức Cha giảng phòng chia sẻ đề tài: nên thánh trong chức linh mục với ơn hoán cải. Đề tài được khai triển qua 3 điểm chính: ơn gọi nên thánh, hoán cải và trách nhiệm cho sứ vụ.
Ơn gọi nên thánh. Người linh mục được thánh hiến nơi bí tích Rửa Tội và bí tích Truyền Chức Thánh. Khi trải qua những nẻo đường cuộc đời, người linh mục được đòi buộc phải nên thánh, cũng như ơn gọi chung dành cho người kitô hữu.
Hoán cải. Hành trình nên thánh vẫn còn đó những khiếm khuyết, làm cho người linh mục vấp ngã, nhưng như thánh Phêrô đã gặp được cái nhìn tha thứ của Chúa Giêsu, người linh mục cũng gặp được cái nhìn ấy khi đến gặp Chúa. Chính ngài nhận ra tội lỗi nơi chính mình, cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Đồng thời, ngài cũng trở thành người đại diện cho Chúa Kitô để tha thứ cho các tội nhân.
Trách nhiệm cho sứ vụ. Khi nhận lấy sứ vụ mục tử, người linh mục có trách nhiệm đối với đoàn chiên Chúa trao cho. Hãy làm với hết khả năng, cống hiến với hết tâm tình, để không bao giờ phải hối hận vì mình đã chưa đủ cố gắng và nhiệt thành.
Hành trình ơn gọi và sứ vụ vẫn còn tiếp diễn, người linh mục hãy học theo mẫu gương khiêm nhường phục vụ của Chúa Giêsu, để mỗi ngày có thể tái khám phá về tầm quan trọng và sự cao cả của thánh chức linh mục ở nơi chính mình – một ơn gọi được sinh ra để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho đoàn chiên.
Ngày tĩnh tâm khép lại với giờ chầu Thánh Thể, các linh mục cùng nhìn lại ơn gọi của chính mình trong tương quan với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đối diện với Chúa, đối diện với lời chất vấn của Chúa: Con có yêu mến Thầy không? Tình yêu, một điều kiện tiên quyết để người linh mục sống ơn gọi và đảm nhận sứ vụ được trao phó.

















BTT. Giáo Hạt Hàm Tân
Xem hình : Tại đây
