THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ MARTHA, MARIA VÀ LADARÔ
Ga 11,19-27
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
SUY NIỆM 1: MÁCTA, MỘT CON NGƯỜI PHỤC VỤ
Tin Mừng thánh Luca thuật lại rằng: “Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ” (Lc 10, 38-40 ). Tin Mừng cũng cho thấy, Mácta cũng đón Chúa dùng bữa với gia đình sáu ngày trước lễ phục sinh. Trong hai bữa ăn đó, Mácta tỏ ra tất bật, lo lắng cho Chúa Giêsu và các môn đệ. Cô Mácta có lòng hiếu khách một cách triệt để: thánh nữ bận rộn với việc bếp núc, cố gắng làm những món ăn ngon, hợp khẩu vị để thết đãi Chúa Giêsu và các môn đệ. Lần khác, Chúa Giêsu tới Bêtania và làm cho Lazarô chết bốn ngày, đã nặng mùi, được sống lại. Trước khi làm phép lạ, Mácta đã tuyên xưng lòng tin của mình: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” ( Ga 11,27) Lòng tin của Mácta đưa nhân loại liên tưởng tới lời tuyên xưng của thánh Phêrô. Chính lời tuyên xưng đức tin của vị tông đồ trưởng làm cho Ngài trở nên tảng đá vững chắc, Chúa xây dựng Giáo Hội của Người trên ấy. Mácta tuyên xưng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Điều này nói lên, chính Thiên Chúa đã mạc khải cho thánh nữ và Thánh Thần đã tác động trong thánh nữ để Mácta nhận ra Chúa là Đấng thiên sai phải đến trong thế gian. Mácta bận rộn, lo lắng và trong sự mệt mỏi, thánh nữ đã than phiền về việc Maria không chịu giúp cô làm bếp để hầu hạ và phục vụ Chúa Giêsu cùng các môn đệ: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay” (Lc 10, 40 ). Sự thực Chúa Giêsu rất trân trọng thái độ hiếu khách của Mácta, tuy nhiên, Ngài cũng trách Mácta quá lo âu, lo lắng mà quên đi việc chính yếu là lắng nghe lời Chúa: “Mác ta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi“( Lc 10, 41-42 ).
Thái độ nào cần phải có?
Maria em cô Mácta đã lấy thuốc thơm xức cho Chúa, đã ngồi bên chân Chúa mà nghe Chúa giảng dạy (Lc 10,39). Cả hai thái độ của Mácta và Maria đều đáng trân trọng, nhưng phải làm sao để đời sống hoạt động và đời sống chiêm niệm, cầu nguyện trở nên hài hòa. Lo lắng, băn khoăn, náo động mà quên đi phải có những lúc tĩnh, những lúc yên nghỉ để lắng đọng tâm hồn, kết hợp với Chúa, là điều thiếu xót, chưa hoàn hảo. Chúa Giêsu muốn con người vừa phục vụ nhưng phải biết hồi tỉnh để cầu nguyện. Maria và Mácta sẽ bổ túc cho nhau để đời sống trở nên hoàn hảo.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xưa Con Một Chúa đã nhận lời mời và đến trú ngụ tại nhà thánh nữ Mácta. Nhờ lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, xin Chúa cho chúng con hết tình phục vụ Đức Kitô hiện diện trong mọi người để mai sau được Chúa đón nhận vào nhà Chúa (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh nữ Mácta)
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
SUY NIỆM 2: PHỤC VỤ VÀ TIN TƯỞNG NHƯ MATTA
Lễ Thánh Nữ Matta, chị của Maria và Ladarô, được cử hành tám ngày sau lễ kính Thánh Nữ Maria Mađalêna và đã phổ biến dưới thời Trung Cổ do ảnh hưởng cuốn Các truyền thuyết ở Pronvence. Tuy nhiên thật đáng tiếc vì không có một lễ chung kính ba vị thánh của Bêtania như trong phụng vụ dòng Phan Sinh ở thế kỷ XVIII và trong niên lịch dòng Biển Đức vốn vẫn thường mừng vào ngày 2 tháng Chín. Quyển Cuộc đời Thánh Nữ Matta (thế kỷ XII) có kể lại một truyền thuyết rằng ba chị em Matta, Maria, Ladarô đã bị người Do Thái tống xuống một chiếc thuyền nhỏ không buồm, nhưng đã lên bờ được ở Marseille và tại đây bà Matta được đặc biệt kính trọng. Còn theo những truyền thuyết khác thì Thánh Nữ Matta đã truyền giáo ở miền Provence và đã giải thoát miền này khỏi một con quái vật tên là Tarasque. Người ta thấy sự tích đó được khắc trong Nhà thờ Thánh Nữ Matta (thế kỷ XII) ở Tarascon.
Bêtania là một làng nhỏ, Chúa Giêsu lâu lâu thường lui tới Bêtania vì có nhà của chị em Matta, Maria và Lagiarô. Những lúc đi đường phục vụ nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu hay ghé thăm gia đình bé nhỏ thân thương này. Sở dĩ Chúa Giêsu yêu mến chị em Matta, Maria và Lagiarô vì gia đình này đã sống thân tình với Chúa, đã biết lắng nghe và thực thi lời của Người. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã có một cảm tình rất đặc biệt đối với gia đình ba chị em Matta. Tin Mừng đã cho thấy Matta đã xuất hiện ba lần trong các trình thuật của các thánh sử. Lần thứ nhất, Matta và em mình là Maria đã đón Chúa vào nhà và mời Ngài dùng bữa tại Bêtania.
Chính Matta đã phục vụ Chúa Giêsu qua
các bữa ăn ngon, khi Người đến thăm gia đình Matta. Chúng ta có thể nhận thấy
Matta đã phải bận rộn sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các môn đệ của Người
như thế nào. Đến nỗi Matta phải xin Chúa Giêsu nhắc cho cô em Maria phụ giúp
mình một tay, vì Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người: “Thưa
Thầy, xin Thầy bảo em con giúp con với!” Chúa Giêsu rất hài lòng với công việc
phục vụ dễ thương của Matta. Tuy vậy, Người muốn cho Matta hiểu rằng việc nghe
lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói:
“Matta, Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện! Chỉ có một chuyện cần mà
thôi! Maria em con đã chọn phần tốt nhất!” (Lc 10, 42).
Trước khi làm phép lạ cho Lazarô chết bốn ngày được sống lại, Matta đã tuyên
xưng Chúa là con Thiên Chúa (Ga 11, 27). Lời tuyên xưng này thật diệu kỳ, nó
giống lời tuyên tín của thánh Phêrô (Mt 16, 16). Do đó, Chúa Giêsu rất yêu
thương Matta…Và sau này, chính Maria đã được Chúa trao sứ mạng loan báo Tin
Mừng Phục sinh cho các Tông đồ. Matta còn tuyên tín Chúa là Đức Kitô, Con Thiên
Chúa (Ga 11, 27), trong bữa tiệc sáu ngày trước lễ phục sinh. Cả hai bữa ăn
này, Matta rất bận rộn với việc bếp núc để thết đãi Chúa Giêsu và các môn đệ.
Maria không hề lo lắng, không hề bận rộn với việc bếp núc, cô cứ lấy thuốc thơm
xức cho Chúa và ngồi dưới chân Chúa để nghe Ngài giảng dậy (Lc 10, 39) . Matta
vì bối rối, lo cho bữa ăn, cô than phiền Maria, em cô không giúp đỡ cô (Lc 10,
40). Chúa Giêsu không từ chối sự nhiệt thành phục vụ của Matta, nhưng Ngài cũng
trách khéo cô là quên phần chính yếu: “nghe lời Ngài giảng dậy và ở bên Ngài”
(Lc 10, 41- 42). Chúa mời gọi Matta hãy dẹp bỏ những bận rộn, lo lắng để tâm
hồn mình thinh lặng mà lắng nghe lời Ngài và ở bên Ngài như Maria đã chọn phần
tốt hơn là lắng nghe lời Chúa và ở gần kề Chúa.
Trang Tin Mừng đọc trong Thánh Lễ (Lc 10, 38- 42) nhắc lại lời Đức Kitô : “Matta, Matta ơi, chị lo lắng, sắp xếp nhiều chuyện. Nhưng duy nhất chỉ có một điều là cần thiết…” Bởi thế, trong lời nguyện tạ lễ, chúng ta xin Chúa “đừng để chúng ta hướng về những gì hay hư nát”. Cũng vậy, bài giảng của Thánh Augustinô và Phụng vụ Bài đọc trích dẫn nhắc nhở chúng ta rằng “lời của Đức Giêsu Kitô mời gọi chúng ta chỉ nhắm một mục đích duy nhất khi chúng ta ngụp lặn giữa bao công việc của trần gian này”.
Điệp ca bài Benedictus : Lạy Chúa, Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã đến trong thế giới này, được trích dẫn từ Phúc Âm Thánh Gioan (11, 27) mà ta có thể đọc trong Thánh Lễ. Những lời này của Thánh Nữ Matta là một lời tuyên xưng đức tin rất vững chắc, đã được Giáo Hội giữ lại trong nghi thức khai tâm kitô giáo cho người trưởng thành và trong phụng vụ lễ tang.
Matta đã có một lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa dù rằng em cô là Lazarô đã chết: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy “(Ga 11, 21- 22).
Đức Giêsu nói : “Em chị sẽ sống lại !” (Ga 11, 23). Cô Matta thưa : “Con biết, em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết” (Ga 11, 24). Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống..” (Ga 11, 25). Matta đã tuyên tín, đã tin vào Chúa và như thế Matta quả xứng đáng vì được chính Chúa Cha mạc khải để bà nói lên lời tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa.
Mừng lễ thánh nữ Matta hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh Matta, ban cho chúng ta sống theo mẫu gương của thánh nữ, luôn ân cần đón tiếp Chúa và sẵn sàng hy sinh phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và tha nhân. Đón tiếp Chúa bằng việc lắng nghe lời Chúa, suy gẫm và cầu nguyện. Đón tiếp Chúa Giêsu Thánh Thể để có sự sống của Ngài hun đúc tinh thần tông đồ, nuôi dưỡng đời sống đạo. Đón tiếp Chúa với lòng yêu mến chân thành, sẽ giúp chúng ta được gần bên Chúa, gần gũi tha nhân. Đồng thời, theo gương thánh nữ Matta, chúng ta sống đức tin mạnh mẽ giữa những cơn thử thách của cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta cố gắng vượt qua những thử thách hiện tại và hướng đến sự phục sinh vinh quang với Chúa Kitô.
Huệ Minh
SUY NIỆM 3: SỐNG NIỀM TIN MẠNH MẼ
Hôm nay Giáo hội cử hành lễ nhớ thánh nữ Matta. Làng Bêtania là nơi gia đình của chị em Matta, Maria và Lagiarô sinh sống; thỉnh thoảng Chúa Giêsu và các môn đệ Người đã ghé thăm ba chị em Matta, sau những quãng đường dài đi truyền giáo đầy mệt mỏi.
Chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu có lòng yêu mến gia đình của chị em Matta cách đặc biệt, vì gia đình này đã sống thân tình với Chúa, đã biết lắng nghe và thực thi lời của Người.
Tin Mừng đã cho thấy Matta đã xuất hiện ba lần trong các sách Tin Mừng:
- Bữa cơm chị em Matta tiếp Chúa trong nhà mình (Lc 10, 38).
- Nhân ngày Chúa cho Lagiarô chết bốn ngày được sống lại (Ga 11, 27)
- Bữa tiệc đãi Chúa sáu ngày trước lễ Vượt Qua (Ga 12, 2)
Chúng ta nhận thấy có ba đặc điểm nổi bật nơi Matta:
1/ Đón tiếp Chúa.
Matta luôn là người đứng ra đón tiếp Chúa Giêsu và các môn đệ cách ân cần, chu đáo.
2/ Phục vụ Chúa.
Chính Matta đã phục vụ Chúa Giêsu qua các bữa ăn ngon, khi Người đến thăm gia đình Matta. Chúng ta có thể nhận thấy Matta đã phải bận rộn sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các môn đệ của Người như thế nào. Đến nỗi Matta phải xin Chúa Giêsu nhắc cho cô em Maria phụ giúp mình một tay, vì Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo em con giúp con với!” Chúa Giêsu rất hài lòng với công việc phục vụ dễ thương của Matta. Tuy vậy, Người muốn cho Matta hiểu rằng việc nghe lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn. Vì thế, Chúa Giêsu đã dịu dàng nói: “Matta, Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện! Chỉ có một chuyện cần mà thôi! Maria em con đã chọn phần tốt nhất!” (Lc 10, 42).
3/ Niềm tin vào Chúa
Khi người em là Lazarô chết, Matta và Maria buồn sầu báo tin cho Chúa Giêsu. Giữa những đau khổ thử thách đó, Matta vẫn giữ được bình tĩnh. Matta đã thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Dù rằng em cô là Lazarô đã chết, Matta vẫn tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu cách tuyệt đối: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. (Ga 11, 27).
Với niềm tin của Matta, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho Lagiarô sống lại sau khi chôn cất trong mồ đã bốn ngày.
Mừng lễ thánh nữ Matta hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh Matta, ban cho chúng ta sống theo mẫu gương của thánh nữ, luôn ân cần đón tiếp Chúa và sẵn sàng hy sinh phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và tha nhân. Đón tiếp Chúa bằng việc lắng nghe lời Chúa, suy gẫm và cầu nguyện. Đón tiếp Chúa Giêsu Thánh Thể để có sự sống của Ngài hun đúc tinh thần tông đồ, nuôi dưỡng đời sống đạo. Đón tiếp Chúa với lòng yêu mến chân thành, sẽ giúp chúng ta được gần bên Chúa, gần gũi tha nhân. Đồng thời, theo gương thánh nữ Matta, chúng ta sống đức tin mạnh mẽ giữa những cơn thử thách của cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta cố gắng vượt qua những thử thách hiện tại và hướng đến sự phục sinh vinh quang với Chúa Kitô.
SUY NIỆM 4: TIN THẦY
Tin Mừng thứ tư nhấn mạnh đến niềm tin vào Đức Giêsu thì sẽ có sự sống lại. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy mẫu gương niềm tin của chị Mácta vào Đức Giêsu. Chính nhờ niềm tin đó, Người đã cho Lazarô, người em của chị được sống lại.
Tại làng Bêtania, không khí tang tóc bao trùm lên ngôi nhà nhỏ bé của hai chị em Mácta và Maria. Cũng như bao người, Đức Giêsu cũng đến thăm viếng, chị Mácta liền đón tiếp Người. Chị đau buồn chia sẻ nỗi mất mát của gia đình với Người. Trong lúc đau buồn, chị cũng không quên tuyên xưng niềm tin và lòng trông cậy vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết và làm chủ sự sống. Chính nhờ niềm tin đó, Người đã mở cửa mộ của người chết và cho anh ta sống lại: “Anh Lazarô hãy ra khỏi mồ” (Ga 11,43). Cho Lazarô sống lại, đồng nghĩa Đức Giêsu cũng mở ra cho anh ta và cho cả chúng ta nữa một chân trời mới, sự sống mới viên mãn. Sống trên trần thế, chúng ta thường hoang mang và bế tắc không biết sau cái chết chúng ta sẽ đi về đâu và sẽ ra sao? Nhờ biến cố Chúa cho Lazarô sống lại, là bảo chứng cho niềm tin và niềm hy vọng cho chúng ta là những Kitô hữu cũng sẽ được Người cho sống lại từ cõi chết. Con người không còn bị giam cầm trong sự chết mà sẽ được tự do trong cõi sống và được sống đời đời (x. Ga 11,26).
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn bị giam hãm trong những nấm mồ. Những nấm mồ tội lỗi, ích kỷ, tham lam, ganh ghét, đố kỵ, hận thù, nghèo đói, thất học, chiến tranh, bệnh tật, đau khổ, mất niềm tin… Cậy vào sức người, chúng ta không bao giờ phá tan những nấm mồ kiên cố đó được. Chỉ có niềm tin, lòng cậy trong vào ân sủng của Thiên Chúa, cùng với nỗ lực của bản thân, chúng ta mới có thể giải thoát, phá tan những nấm mồ đó và đem lại cho ta cuộc sống mới.
Lạy Chúa, xin cũng cố đức tin của chúng con, để chúng con nhận ra rằng chỉ có tin vào Chúa, chúng con sẽ được chỗi dậy từ cõi chết và có được sự sống đời đời. Amen.
Tu sĩ F. X. Nguyễn Trí Long, SVD
SUY NIỆM 5: KHI NIỀM TIN ĐƯỢC CỦNG CỐ
Trình thuật Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy được uy quyền thật sự của Chúa Giêsu khi Ngài cho anh Ladarô từ cõi chết sống lại. Qua đó Chúa Giêsu củng cố thêm niềm tin của cô Mácta vào chính Ngài khi cô tuyên tín: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11,27).
Mácta vui vì em cô được sống lại từ cõi chết, nhưng có một niềm vui lớn lao khác nữa đó là niềm tin của cô vào Đức Kitô được củng cố và xác tín một cách chắc chắn hơn. Vì niềm tin ấy đưa bản thân cô tới sự sống đời đời với Thiên Chúa: “Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,26).
Trình thuật Lời Chúa hôm nay cũng giúp bản thân tôi và mỗi người chúng ta, là những người đã nhờ Phép Rửa mà được tái sinh vào đời sống mới với Đức Kitô phải xác tín hơn vào niềm tin của mình nơi Ngài. Giữa cơn thử thách lớn lao, Mácta đã gặp gỡ được Đức Kitô và Ngài đã vực dậy niềm tin của chị. Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã ít nhiều gặp những lúc niềm tin bị lung lay. Vậy chúng ta hãy chạy đến với Chúa như cô Mácta bằng cách đến và kết hợp mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể và qua Lời Chúa. Tin vào Đức Kitô cũng chính là tin vào Lời của Ngài vì Lời đó là Lời hằng sống, Lời đem lại phúc trường sinh như lời thánh Phêrô đã tuyên xưng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”
Lạy Chúa, xin củng cố thêm đức tin còn yếu kém của mỗi người chúng con. Amen.
Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD
