Ngay từ ngày hôm trước, không khí của ngày lễ dường như đã lan tỏa đến từng ngõ ngách của Tu đoàn. Không chỉ do tấp nập trong những công việc của các thành viên Tu Đoàn chuẩn bị cho Thánh lễ ngày mai, mà còn có sự hiện diện đông đủ thân thương của quý ông bà cố, quý thân nhân của quý tân khấn sinh từ khắp mọi nơi quy tụ về.
“Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hát khúc tạ ơn. Tiến vào thánh điện, thánh điện rực rỡ vinh quang. Ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả, tất cả gia nghiệp đời con.” ca từ của bài hát nhập lễ “Khúc ca ngày tận hiến” của nhạc sĩ Giang Ân như càng thôi thúc các Tân khấn sinh quyết tâm dấn thân để cùng với quý phụ huynh song hành tiến lên Nhà Chúa. Đúng 9h00, đoàn rước khởi hành từ phòng hội tiến về Nguyện Đường Phaolô - Tu đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ. Cùng đồng tế với Đức Cha còn có sự hiện diện của Quý Cha tổng đại diện quý, Đức Ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, Quý Cha hạt trưởng, Cha giám đốc chủng viện thánh Nicolas, quý Cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân ân nhân và quý khách. Cách đặc biệt, những nhân vật chính của Thánh lễ hôm nay, 3 anh em cam kết lần đầu và 7 anh em cam kết trọn đời.
Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha chủ tế đã gửi lời chúc mừng Cha Tổng Phụ Trách và Tu Đoàn đón nhận thêm những thành viên mới qua việc tuyên lời cam kết trọn đời và lần đầu. Đồng thời, ngài cũng gửi lời chào mừng tới quý cộng đoàn các thành phần dân Chúa gần xa về hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, đó như một dấu chỉ của sự hiệp hành trong Giáo Hội.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa được gợi hứng từ trích đoạn Tin mừng Lc 9, 57-62, Cha G.B Trần Văn Thuyết – Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ, cách riêng với quý thầy tân khấn sinh dâng lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Qua việc tuyên lời cam kết hôm nay, quý thầy tân khấn sinh quyết tâm bước theo Chúa Giêsu một cách triệt để, như tâm tình của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma trong bài đọc II: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Qua linh đạo “Tin Mừng cho người nghèo khó”, quý thầy cũng được mời gọi luôn kết hợp với tình yêu Thiên Chúa, từ đó lan tỏa tình yêu ấy đến cho những người nghèo, những người bé nhỏ và bị bỏ rơi, cách cụ thể qua chính hành động chăm sóc, phục vụ họ trong thái độ khiêm nhừng. Đó là cách thức cụ thể để tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa như lời dạy của sách Huấn ca trong bài đọc I: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc cách hiền hòa, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng.” (Hc 3,19), để tất cả mọi người được sống trong ân sủng và niềm vui cứu rỗi.
Sau phần giảng lễ, bước vào nghi thức tuyên lời cam kết, qua việc xướng tên của Thầy giám tập G.B Lê Văn Nhâm và Cha Phụ trách đào tạo Phaolô Hồ Phi Chỉnh, trước sự chứng giám của Đức Giám Mục Giáo Phận và qua việc đón nhận lời khấn của Cha tổng phụ trách Tu Đoàn Antôn Nguyễn Văn Thành, các khấn sinh lần lượt bước lên trong tự do và quyết tâm đọc lời cam kết lần đầu cũng như trọn đời. Lời cam kết mà quý thầy xướng lên trong giây phút này là kết tinh của một quá trình được hướng dấn của quý hữu trách và qua sự phân định của bản thân trong thời gian dài ngoan ngùy dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Trước khi kết thúc thánh lễ Anh tổng phụ trách Tu đoàn đại diện cho quý tân khấn sinh và Tu đoàn bày tỏ niềm tri ân Đức Giám Mục Giáo Phận, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và quý ân nhân thân nhân gần xa đã về chủ tế và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tân khấn sinh hôm nay.
Cách đặc biệt trong bài huấn từ, Đức Cha chủ tế gửi tới cộng đoàn, cách riêng tới Quý thầy tân khấn sinh, Tu Đoàn và gia đình lời chúc mừng. Kế đến, ngài cũng gửi lời cám ơn đến Cha bề trên, cũng như các thành viên trong Tu Đoàn đã chung tay cùng với Giáo Phận chăm lo cho người nghèo và quý linh mục hưu dưỡng. Sau cùng, qua thông điệp “Sự kì diện của nhân loại” của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, Đức Cha Giuse cũng nói lên vẻ đẹp và sự kì điêu của hồng ân thánh hiến và linh đạo cúi xuống rửa chân cho người nghèo và những người đau khổ, đây là điều mà trí tuệ nhân tạo (AI) cho dù có thông minh đến đâu cũng không thể thực hiện được. Từ đó, ngài cầu chúc cho Quý thầy tân khấn sinh và các thành viên của Tu Đoàn luôn nhiệt thành và bền đỗ với đặc sủng linh đạo của mình.
Thánh lễ Tuyên lời cam kết lần đầu và trọn đời kết thúc, nhưng từ đây quý thầy cũng được mời gọi bước vào cánh đồng truyền rao Tin Mừng Nước Thiên Chúa qua các nơi và sứ vụ mà quý thầy đảm nhận. Tuyên lời cam kết tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, quý thầy tân khấn sinh được mời gọi biến đổi cuộc đời mình trong niềm vui Giêsu, “niềm vui ấy đến từ khả năng sống khó nghèo thực thụ. Với đôi bàn chân biết buông bỏ, với một trái tim không dính bén, với một cuộc đời thuộc về Chúa và thật sự có Chúa là gia nghiệp, đời dâng hiến mới thật sự có ý nghĩa và trào tràn niềm vui.” (trích trong “Lạy Chúa! Ngài đã quyến rũ con” – Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, tr. 150)








Xem hình: Tại đây
Ban Truyền Thông Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ
