THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO PHẬN PHAN THIẾT: NGƯỜI MỤC TỬ MANG MÙI THƠM CỦA DẦU THÁNH VÀ MÙI CỦA ĐOÀN CHIÊN

“Một linh mục thật sự là người mang mùi thơm của Dầu Thánh và mùi của đoàn chiên”. Đó là lời mời gọi đầy thao thức của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Giáo phận Phan Thiết gửi đến linh mục đoàn trong Thánh lễ Truyền Dầu, được cử hànhtại Nhà thờ Chính Tòa vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư Tuần Thánh, ngày 1.4.2026,. Thánh lễ quy tụ đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân trong bầu khí hiệp thông sâu xa lan tỏa khắp cộng đoàn hiện diện.
Ngay lời ngỏ đầu, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cử hành Thánh lễ này như một biểu lộ sống động của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương, nơi giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng quy tụ quanh bàn thờ Chúa. Đây không chỉ là “lễ của các linh mục”, nhưng còn là lễ của toàn thể Dân Chúa, vì tất cả đều đã được xức dầu trong Bí tích Rửa Tội và được tham dự vào sứ mạng của Đức Kitô – Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong.
Chia sẻ sau Tin Mừng, Đức cha còn triển khai chiều sâu của dấu chỉ dầu thánh trong Kinh Thánh và trong đời sống Giáo Hội. Từ hình ảnh Đức Giêsu tại hội đường Nazareth – Đấng được xức dầu và được sai đi loan báo Tin Mừng – ngài mời gọi cộng đoàn ý thức rằng mọi Kitô hữu đều tham dự vào chính sự xức dầu đó, mỗi người sống và diễn tả ơn gọi của mình theo cách riêng.
Điểm nhấn nổi bật trong bài giảng là hình ảnh đầy gợi mở về “hai mùi hương” của đời sống linh mục. Đức cha nói: “Một linh mục thật sự là người mang mùi thơm của Dầu Thánh và mùi của đoàn chiên”. Qua đó, ngài diễn tả căn tính kép nhưng không thể tách rời của người mục tử: vừa gắn bó mật thiết với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện và thánh thiện, vừa gần gũi, sẻ chia với đoàn chiên, đặc biệt là những người nghèo khổ và đau yếu.
Nhắc lại lời của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, Đức cha Giuse khẳng định: “Người mục tử phải mang mùi của đoàn chiên”, nghĩa là sống giữa dân, với dân và vì dân. Tuy nhiên, ngài cũng lưu ý rằng người linh mục không thể chỉ “mang mùi của thế gian” mà đánh mất “mùi thơm của Thiên Chúa”, nhưng được mời gọi giữ trọn sự quân bình giữa hai chiều kích: thánh hiến và dấn thân.
Từ đó, Đức cha tha thiết mời gọi các linh mục làm mới lại lời “xin vâng” trong ngày chịu chức, đồng thời kêu gọi cộng đoàn Dân Chúa tích cực nâng đỡ các mục tử bằng lời cầu nguyện. Ngài nói: “Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục của mình và cho tôi nữa, để chúng tôi giữ được mùi thơm của Dầu Thánh và mùi chiên của người mục tử”.
Tiếp đến, trong nghi thức phụng vụ hôm nay, các linh mục đã long trọng lặp lại lời hứa khi chịu chức, diễn tả sự trung thành với ơn gọi và sứ vụ. Đức Giám mục cũng làm phép Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng và thánh hiến Dầu Thánh (Chrism), những dấu chỉ hữu hình của ân sủng Thiên Chúa trong đời sống bí tích của Hội Thánh.
Thánh lễ Truyền Dầu diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Đây không chỉ là một cử hành phụng vụ trọng thể, nhưng còn là dịp để toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận Phan Thiết làm mới lại căn tính và sứ mạng của mình: trở thành những người được xức dầu và được sai đi. Từ bàn thờ Thánh Thể, mỗi người được mời gọi trở nên “hương thơm của Chúa Kitô giữa thế giới”, mang Tin Mừng đến cho những người nghèo khổ, đau bệnh và bị lãng quên.
Trong ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, cùng với Giáo Hội bước vào Tam Nhật Thánh, Thánh lễ Truyền Dầu khép lại nhưng mở ra một hành trình mới: hành trình sống ơn gọi đã lãnh nhận, để trong đời sống thường ngày, mỗi Kitô hữu – đặc biệt là các linh mục – trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa trong thế giới hôm nay.
Xem hình: Tại đây
Xuân An – BTT.Giáo Phận Phan Thiết
