THÁNH LỄ THỨ TƯ ĐẦU THÁNG SÁU KÍNH THÁNH GIUSE
TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC PHAN THIẾT



‘Chúa không lấy đi sứ vụ, nhưng trao cho tôi một sứ vụ mới: cầu nguyện và hiến dâng.’
Lời tâm sự của vị Linh mục cao niên được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng nhắc lại trong bài giảng kính Thánh Giuse tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Phan Thiết vào thứ Tư đầu tháng Sáu, với sự hiện diện của 9 linh mục đồng tế, quý tu sĩ và đông đảo tín hữu tham dự.

NHÀ HƯU DƯỠNG LMPT – Lúc 17 giờ ngày 03/6/2026, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã chủ sự thánh lễ kính thánh Giuse dưới chân Đồi Thánh Giuse thuộc Nhà Hưu dưỡng (NHD) Linh mục (LM) Phan Thiết.

Đây là thánh lễ được diễn ra thường lệ vào thứ Tư đầu tháng tại NHD LM nhằm tôn kính thánh Giuse - bổn mạng của NHD. Đồng thời cầu nguyện các linh mục hưu dưỡng và mọi thành phần dân Chúa biết sống đức tin, lòng tín thác và niềm hy vọng giữa những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.

            Với bầu khí se lạnh của những cơn mưa đầu mùa, nên ngay từ sớm mọi người đã quy tụ về NHD để cầu nguyện cùng thánh Giuse và chuẩn bị tham dự thánh lễ. Và trước khi bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau sốt sắng tham dự những phút cầu nguyện chung với Thánh Giuse.

            Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hướng lòng về NHD LM – nơi quy tụ những mục tử đã dành cả cuộc đời để phục vụ Dân Chúa. Đồng thời hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong tháng Sáu, "Cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao".

            Trong bài giảng, khởi đi từ lời nhắn nhủ của thánh Phaolô: “Thiên Chúa không ban cho chúng ta thần trí nhát sợ” và lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống”, Đức cha đã triển khai chủ đề: “Đừng sợ, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.”

Qua hình ảnh một linh mục cao niên tại NHD và gương sống của Thánh Giuse, Đức cha nhấn mạnh rằng tuổi già không phải là dấu chấm hết của sứ mạng, nhưng là một cách thế mới để phục vụ Chúa và Giáo hội. Nếu trước đây phục vụ bằng những hoạt động mục vụ, thì hôm nay các linh mục hưu dưỡng tiếp tục phục vụ bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và đời sống chứng tá âm thầm.

Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn đừng để nỗi sợ hãi chi phối cuộc sống giữa những khó khăn của thời đại. Noi gương Thánh Giuse, người tín hữu được mời gọi đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu hết chương trình của Người. Bởi lẽ, Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt những ai biết tín thác nơi Ngài.

Kết thúc bài giảng, Đức cha đúc kết sứ điệp Lời Chúa qua ba lời nhắn nhủ: “Đừng sợ” – “Hãy ngước mắt nhìn lên Chúa” – “Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.” Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục bước đi trong hy vọng như Thánh Giuse, để mỗi ngày sống đều trở thành một lời đáp trả trung thành trước tình yêu Thiên Chúa.

            Thánh lễ khép lại lúc 18g05 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người ra về với tâm hồn bình an, mang theo lời nhắn nhủ của vị chủ chăn giáo phận: hãy can đảm sống đức tin, kiên vững trong hy vọng và luôn tín thác vào Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của kẻ sống.







Xem hình: Tại đây

Ban Truyền thông Giáo phận Phan Thiết