Bầu không khí chiều nay (07/10/2026) tại Đồi Thánh Giuse trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn bởi sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh cùng quý khách hành hương. Sau những phút giây giao lưu tràn ngập niềm vui, cộng đoàn cùng lắng đọng bước vào giờ cầu nguyện tạ ơn trong bầu khí linh thiêng do cha Phaolô Nguyễn Trọng Báu chủ sự vào lúc 17 giờ. Những lời kinh tiếng hát được cất lên như của lễ thiêng liêng, diễn tả tâm tình tạ ơn, phó thác và cầu xin dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Mẹ Maria Mân Côi cho Giáo Hội, cho giáo phận và cách riêng cho mỗi người.

Thánh lễ được bắt đầu liền ngày sau đó khi bài ca nhập lễ được cất lên và đoàn rước phụng vụ tiến vào.

Mở đầu thánh lễ Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui vì sự trùng hợp kỳ diệu của ngày thứ Tư đầu tháng kính Thánh Giuse và lễ Đức Mẹ Mân Côi. Vì thế ngài mời gọi cộng đoàn cùng hướng về gia đình Nazarét, nơi có Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse với tâm tình phó thác những thao thức, tâm tư và nguyện vọng riêng của mỗi người để gia đình Nadarét chúc lành và thánh hoá; đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo phận và quý cha cao niên đang nghỉ dưỡng tại nhà hưu linh mục mới được khánh thành vào đầu tháng 9/2026. Ngoài ra, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn trong tháng Mười này hiệp ý với Đức Thánh Cha Lêô cầu nguyện cho sứ vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong Giáo Hội, để những người đang đau khổ về tinh thần được đón nhận, cảm thông và nâng đỡ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa Đức cha Giuse gợi lên hai hình ảnh rất đẹp:cộng đoàn các Tông đồ cùng cầu nguyện với Đức Maria và gia đình Nadarét, nơi Đức Maria và Thánh Giuse đón nhận Chúa Giêsu.

-  Trích sách Công vụ Tông đồ, cho chúng ta chiêm ngắm căn phòng Tiệc ly ngày các Tông đồ trở về Giêrusalem sau khi Chúa Giêsu lên trời:  các ông đã quy tụ lại, cùng với Đức Maria, đồng tâm nhất trí cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong căn phòng Tiệc ly này, Đức Maria hiện diện giữa các Tông đồ như một người mẹ, cùng cầu nguyện, nâng đỡ và hiệp nhất cộng đoàn. Đây chính là hình ảnh của một Hội Thánh hiệp hành: mọi người cùng nhau bước đi, cầu nguyện, lắng nghe và đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để rồi lên đường loan báo Tin Mừng.

- Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về ngôi nhà nhỏ bé tại Nadarét để nhớ rằng: Thiên Chúa đến gặp Đức Maria trước. Người yêu thương, tuyển chọn và mời gọi Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ. Qua biến cố Truyền tin chúng ta thấy Đức Maria không thưa xin vâng một cách vội vàng. Mẹ lắng nghe, suy nghĩ và tìm hiểu. Mẹ đã vững vàng thưa tiếng xin vâng sau khi nhận được lời giải thích và khẳng định của Sứ thần: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Đây là một lời đầy hy vọng cho mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta gặp khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua: một căn bệnh kéo dài, một gia đình bất hòa, một người con đang đi sai đường, hoặc những lo lắng về tương lai. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: đừng đánh mất hy vọng. Thiên Chúa vẫn có thể mở ra những con đường mà chúng ta chưa nhìn thấy.

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức cha nhấn mạnh đến gương sáng của Thánh Giuse là người biết lắng nghe để thực hiện ý Chúa. Từ đó, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn hãy học theo gương Thánh Giuse: trước một quyết định quan trọng, thay vì chỉ hỏi: “Tôi muốn gì?”, hãy tập hỏi thêm: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này?” Đó cũng là tinh thần hiệp hành mà Giáo phận chúng ta đang được mời gọi thực hiện: gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau phân định thánh ý Chúa, để lên đường loan báo Tin Mừng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha đã chia sẻ với cộng đoàn về chuyến công tác mục vụ của ngài tại Pháp để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận cùng với ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ với lời mời gọi của Đức cha Giuse dành cho cộng đoàn:

-       Hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi để cùng với Đức Maria chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và học sống theo Người.

-       Mỗi gia đình trong Giáo phận hãy trở thành một gia đình Nadarét nhỏ bé, nơi mọi người biết cầu nguyện, lắng nghe, yêu thương và cùng nhau bước đi với Chúa Giêsu.














Xem hình: Tại đây

BTT. Gp. Phan Thiết.