THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 30 NĂM TU ĐOÀN HIỆN DIỆN

VÀ MỪNG HỒNG ÂN THÁNH HIẾN.

--------------------------------------------------

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2025 Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm 30 năm Tu đoàn hiện diện và mừng hồng ân thánh hiến tại Tu Đoàn Chị Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ; cùng đồng tế với ngài có Đức Ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết - linh hướng Tu đoàn, quý cha Tổng đại diện Giáo phận Phan Thiết và Bà Rịa, cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận.

Tham dự thánh lễ có quý ông bà cố và quý ân thân nhân của các tân khấn sinh, quý tu sĩ nam nữ và rất đông quý khách.

Ngay từ hôm trước ngày lễ, bầu không khí của Tu Đoàn đã trở nên nhộn nhịp hơn khi có sự hiện diện của đông đảo quý ân thân nhân của các tân khấn sinh và quý khách. Trong bầu không khí tươi mát của buổi sáng cùng với những tiếng nói cười gọi nhau í ới hòa quyện với những giai điệu thánh ca tận hiến du dương, đã tạo nên một bức tranh Tu đoàn rất đặc biệt. Từ bức tranh ấy ta có thể cảm nhận được niềm vui, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Đặc biệt khi hòa mình vào trong đó ta có thể cảm nếm được sự dịu ngọt được lan tỏa từ trái tim tràn đầy nhiệt huyết tận hiến của các tân khấn sinh và tình yêu thương của quý cha, quý tu sĩ, quý ân thân nhân và quý khách dành cho Tu đoàn.

Mở đầu thánh lễ Đức cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn về lịch sự hình thành và phát triển của Tu đoàn trong 3 thập kỷ qua là hành trình của ân sủng, của bao hy sinh âm thầm, của những bước chân khiêm hạ và của một tình yêu phục vụ không ngơi nghỉ khởi đi từ trái tim mục tử của Đấng sáng lập – Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. Tiếp đến, ngài mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa cách đặc biệt vì hồng ân thánh hiến mà Thiên Chúa đã ban cho Tu đoàn. Ngài cũng nhấn mạnh đến đặc sủng của Tu đoàn khởi đi từ ánh nhìn thương xót của Chúa Giêsu dành cho những người con bơ vơ nghèo khổ bị bỏ rơi và linh đạo của sự khiêm hạ quỳ xuống rửa chân của một con tim hiền từ phục vụ như Chúa Kitô Tôi Tớ cùng với sứ vụ chăm sóc những người già neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, người nghèo, người bệnh, những ai chịu nhiều bất công trong xã hội và một đời sống cộng đoàn được xây dựng trên nền tảng của đời sống cầu nguyện hiệp thông bác ái và vâng phục theo tinh thần của Giáo hội. Vì thế ngày lễ hôm nay không chỉ là một ngày lễ tạ ơn nhưng còn là dịp để đào sâu căn tính của mình, để tiếp tục thực hành châm ngôn yêu thương và phục vụ trong mọi môi trường mà chị em hiện diện. Trong thánh lễ này, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần đổ ơn bình an, trung tín và khôn ngoan trên toàn Tu đoàn để các chị mãi là dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả gia đình thân nhân, ân nhân của Tu đoàn.

Trong bài giảng: cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh – Dòng Vinh Sơn lại một lần nữa mời gọi cộng đoàn:

-       Tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau vì hồng ân 30 năm Tu đoàn hiện diện: 30 năm hình thành phát triển, phục vụ yêu thương, nồng nàn tình Chúa ấm áp tình người. Cha cũng nhắc đến một dấu ấn quan trọng là hôm nay cũng tròn 5 năm Tu đoàn được đổi tên thành “Tu đoàn Chị Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ”. Việc đổi tên này thể hiện rõ tinh thần tông đồ của Tu đoàn, phản ánh rõ sự phát triển mở rộng không chỉ tập trung thuần túy vào việc bác ái xã hội mà còn lan rộng đến việc giáo dục, y tế và nhất là việc phục vụ đời sống đức tin của dân Chúa. Lễ kỷ niệm 30 năm được gọi là ngọc trai khánh: Ngọc trai tượng trưng cho tình yêu quý giá bền vững và được tôi luyện qua thời gian, giống như Ngọc trai được hình thành ngang qua biến cố Tu đoàn sau 30 năm là sự minh tỏ cho tình yêu của chị em đã cùng nhau vượt qua bao thách đố và khó khăn, đó cũng là dấu ấn của bao nẻo phong trần vật vả để có được viên ngọc đẹp dâng lên Chúa trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.  

-       Tạ ơn Chúa vì đã yêu thương Tu đoàn cách đặc biệt và dành cho 15 khấn sinh hôm nay một tình yêu huyền nhiệm kỳ lạ. Phận nữ tỳ hèn mọn nhưng Chúa vẫn thương gọi con tham gia vào chương trình cứu độ, đi loan tình yêu của Chúa ngang qua linh đạo của Tu đoàn phục vụ trong yêu thương. Ta ơn Chúa là nguồn mạch của mọi ơn lành, là chủ ruộng vườn, nhưng chúng ta cũng không quên tạ ơn bao người đã cộng tác với Chúa trong việc cày bừa, ươm trồng, vun tưới đầy vất vả gian lao.

-       Để có được hồng ân tiên – vĩnh khấn hôm nay không phải do ngẫu nhiên hay tình cờ mà có, cũng không phải bất chiến tự nhiên thành. Có được quả thơm trái ngọt thế này chúng ta không thể không nhớ đến kẻ trồng cây. Thánh lễ tạ ơn hôm nay là dịp để cùng với Tu đoàn nói lên lời cảm ơn quý ông bà cố và thân bằng quyến thuộc của các khấn sinh đã quảng đại dâng hiến con mình cho Giáo Hội.

-       Ngoài ra, cha còn đặc biệt nhắn gửi đến quý chị em tuyên khấn hôm nay về tầm quan trọng của ba lời khuyên Phúc Âm: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục đối với đời sống thánh hiến. Đặc biệt để có thể sống triệt để ba lời khuyên Phúc âm cần có được một đức tin vững vàng vì khi yếu lòng tin ta không thể sống vâng phục cách triệt để, không thể sống khiết tịnh cách trưởng thành và cũng không thể sống khó nghòe trong xã hội hôm nay. Cha còn đưa ra dẫn chứng về con số cụ thể của những tu sĩ hồi tục hằng năm để nhắn gửi đến các chị em rằng: đi tu là đi tìm Chúa chứ không phải tìm việc của Chúa vì khi ta chỉ tìm việc của Chúa ta có thể thành công trong công việc nhưng sẽ thất bại trong tình yêu và đi lệch hướng của mục đích đời sống thánh hiến.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa là nghi thức khấn dòng:

-       Trong nghi thức khấn lần đầu: sau khi tuyên khấn các tân khấn sinh sẽ được đội trên đầu chiếc khăn lúp màu nâu như dấu chỉ thuộc trọn về Chúa trong Tu đoàn Chị Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ, sau đó các tân khấn sinh nhận lấy Hiến Pháp của Tu đoàn như là hành trang giúp họ đạt tới Đức Ái trọn hảo.

-       Điểm đặc biệt của nghi thức khấn trọn đời là Kinh Cầu Các Thánh, nhẫn đeo tay và cử chỉ đón nhận vào cộng đoàn:

+ Một lần cho tất cả. Đây là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời chị, khi chị tuyên lời cam kết trọn đời từ nay chị hoàn toàn thuộc trọn về chúa. Chính vì thế để giúp chị cũng cố quyết định quan trọng này Đức Giám Mục đã mời gọi cộng đoàn hiệp cùng các thánh trên trời dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện đặc biệt cho các chị trong Kinh Cầu Các Thánh.

+ Sau khi nói lên lời tuyên khấn trọn đời các chị nhận lấy chiếc nhẫn đeo tay như là dấu chỉ giao ước tình yêu chung thủy trọn đời mà các chị đã ký kết với Chúa Ki-tô bằng lời khấn trọn đời trong Tu đoàn Chị Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ; đồng thời, trong giây phút này các chị cũng được đón nhận một cái ôm thắm đượm tình chị em trong đại gia đình Tu Đoàn từ chị Tổng phụ trách, quý chị Tổng cố vấn và quý chị phụ trách cộng đoàn thay cho tất cả thành viên đón nhận các chị là thành viên chính thức của Tu đoàn với tất cả quyền lợi và nghĩa vụ. Từ nay các chị góp sức xây dựng và giúp Tu Đoàn chu toàn sứ mạng đối với Giáo Hội và xã hội.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng phụ trách thay cho Tu Đoàn nói lên lời tri ân đến Đức Cha, Quý Cha cùng cộng đoàn.

Sau đó là lời huấn từ của Đức cha với 3 điều nhấn mạnh đặc biệt:

• Trước hết Đức cha thay lời cho toàn thể quý cha đồng tế và quý khách chúc mừng 30 Tu đoàn hiện diện và hôm nay có thêm các thành viên mới chính thức gia nhập Tu đoàn, đây là dấu chỉ rõ ràng lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho Tu Đoàn trước hết cho các tân khấn sinh, các gia đình và Tu đoàn, sau là cho toàn thể Giáo phận Phan Thiết bởi hôm nay Giáo phận có thêm những người con sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa để phục vu trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

• Thứ đến, ngài cảm ơn Tu đoàn, quý ông bà cố, quý ân thân nhân đã âm thầm bằng cách này hay cách khác đã đào tạo các chị em để hôm nay Giáo phận và Giáo Hội có thêm những người con ưu tú dám can đảm lội ngược dòng đời dấn thân cho sứ vụ phục vụ những người nghèo, người đau khổ theo linh đạo của Tu đoàn. Đặc biệt sự hiện diện của các nữ tu Tu đoàn trong Giáo phận Phan Thiết đã trở thành hình ảnh rất quen thuộc, gần gũi và thiết thực cho công việc truyền giáo của Giáo phận.

• Cuối cùng ngài cầu chúc cho Tu đoàn, đặc biệt các chị hôm nay tuyên khấn sẽ là người mang đến niềm hy vọng cho mọi người, đặc biệt là những người đau khổ, những người nghèo theo như lời các chị đã tuyên khấn hôm nay trở thành người tôi tớ quỳ xuống rửa chân cho mọi người. Và lời cuối cùng trong tâm tình của năm thánh ngài cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho Tu đoàn, chức mừng Giáng sinh an lành đến quý cha và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 trong bầu không khi vui tươi và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.













































Xem hình: Tại đây

 

BTT. TĐ Chị Em BACKTTT