THÁNH LỄ TẠ ƠN ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀTHỜ GIÁO XỨ HÒA ĐÔNG
GPPT – 14/10/2025, ngay từ sáng sớm dòng người từ khắp nơi đổ về khuôn viên mảnh đất mới xây dựng nhà thờ Giáo xứ Hòa Đông, tạo nên một bầu không khí náo nức, vui tươi nhưng không kém phần trang nghiêm. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay mừng vui thể hiện niềm hân hoan của cộng đoàn khi chứng kiến giấc mơ xây dựng ngôi thánh đường mới sắp thành hiện thực. Đây là một biến cố lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một công trình vật chất mà từ lâu đã là niềm mong ước của bao thế hệ giáo dân, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong hành trình đức tin của Giáo xứ.
Thánh Lễ được cử hành vào lúc 09 giờ tại khuôn viên mảnh đất xây dựng mới do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục Giáo phận Phan Thiết chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Gioan Baotixita – Tổng đại diện Giáo phận Phan Thiết, quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh Lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Đông.
Mở đầu thánh lễ Đức cha Giuse gửi tới cộng đoàn hiện diện lời chào và chúc mừng Giáo xứ nhân ngày vui trọng đại. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện xin Chúa thương trợ giúp cho công trình xây dựng được hoàn thành một cách tốt đẹp, trở thành nơi Thiên Chúa ngự, và là nơi cộng đoàn tín hữu quy tụ để ngợi ca tôn vinh Chúa. Ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân đã góp sức xây dựng công trình này.
Nghi thức làm phép mảnh đất và đặt viên đá đầu tiên đã được cử hành liền sau đó. Đức Cha đã giải thích ý nghĩa thiêng liêng của viên đá góc. Ngài nhấn mạnh:
Viên đá góc này tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô – nền tảng vững chắc của Hội Thánh và đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Ngôi nhà thờ được xây dựng trên viên đá này không chỉ là nơi thờ phượng, mà còn là biểu tượng của “Ngôi đền thờ sống động” là chính cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Hòa Đông.
Nghi thức đặt viên đá đầu tiên đã diễn ra trong trang nghiêm và long trọng, cộng đoàn tiếp tục bước vào thánh lễ với tâm trình sốt mến.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa cha Anrê Lương Vĩnh Phú đã trích từ Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo về ý nghĩa của nhà thờ như sau: nhà thờ“là những ngôi nhà của Thiên Chúa, biểu tượng của Hội thánh đang sống tại đó, cũng như biểu trưng nơi cư ngụ thiên quốc. Ðó là những nơi cầu nguyện, trong đó Hội thánh cử hành đặc biệt là Thánh lễ, và tôn thờ Ðức Kitô thực sự hiện diện trong nhà tạm.” Từ đó ngài chia sẻ với cộng đoàn ba điểm chính yếu của một ngôi nhà thờ:
1. Nhà thờ là nhà của Thiên Chúa
Chính Giêsu khẳng định: “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Lời mặc khải này làm nổi bật tính thánh thiêng của nhà thờ, giúp tránh bị tục hóa cả về vật chất và tinh thần như đã xảy ra tại Giêrusalem năm xưa.
2. Nhà thờ là biểu tượng của Hội thánh
Được thiết lập tại địa phương dưới quyền một mục tử thay mặt Đức Giám mục, các giáo xứ là hình ảnh của Giáo hội hữu hình(PV 42),nơi đây, cộng đoàn nhân loại được tiếp cận cách tự nhiên với những phương tiện cứu độ, nơi đức tin thường được sinh ra và lớn lên (HDDGL 2020, 298-299). Thật vậy, tại các nhà thờ giáo xứ, qua các Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, các tín hữu được thuộc về và gắn bó cách chặt chẽ với Hội thánh, đặc biệt nhờ việc tham dự Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.
3. Nhà thờ là nơi thờ phượng
Đành rằng, “việc thờ phượng “trong Thần Khí và sự thật” (Ga 4,24) của Giao ước Mới không bị lệ thuộc vào bất cứ nơi nào đặc biệt, vì Đức Kitô là đền Thờ đích thực của Thiên Chúa; nhờ Người, các Kitô hữu và toàn thể Hội Thánh, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cũng trở thành những đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống. Tuy nhiên, Dân Thiên Chúa, trong hoàn cảnh trần thế, cần đến những nơi chốn để cộng đoàn có thể quy tụ cử hành phụng vụ” (TYGL 244). Hơn nữa, bổn phận hàng đầu của các tín hữu là thờ phượng Thiên Chúa, và chúng ta chỉ có thể sống trọn vẹn nhân đức này qua các cử hành phụng vụ. Bởi vì, phụng vụ không được cử hành với tư cách cá nhân, nhưng như một cộng đoàn Hội thánh, có Chúa Kitô là Đầu; và thực sự, chỉ “nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn.Vì thế, trong các cử hành phụng vụ, Thiên Chúa không ngừng chúc phúc ban ơn cho con người, còn con người thì không ngừng chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa.
Kết thúc bài chia sẻ cha Anrê đặc biệt lưu ý đến cộng đoàn:Từ một công trình vật chất hữu hình hữu hạn, dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta lại nhìn thấy một công trình thiêng liêng vô hình vô hạn. Qua lăng kính đức tin, chúng ta tin nhận nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, biểu tượng của Hội thánh, và thậm chí, khi tụ họp với nhau như những người nhà của Thiên Chúa, chính cộng đoàn tín hữu đó đã biến thành đền thờ của Thiên Chúa (x Ep 2,19-22). Thiên Chúa có mặt trong các cử hành phụng vụ. Đó là điểm quan trọng trước hết và trên hết mà chúng ta cần ý thức khi tham dự phụng vụ ( x. YouCat 180). Vì thế ngài mong ước, xuyên qua quá trình thực hiện, và cả khi sử dụng nhà thờ sau này, là giáo dân hay ân nhân, chúng ta hãy tham gia cách quảng đại và thánh thiện như những người hành hương của niềm hy vọng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giuse, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể quý ân nhân xa gần đã quảng đại góp công, góp của và lời cầu nguyện cho Giáo xứ Hòa Đông được như ngày hôm nay.
Thánh Lễ kết thúc trong vui tươi và sốt mến đã mở ra một trang sử mới đầy hy vọng cho Giáo xứ Hòa Đông, với niềm tin vững vàng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng nhiệt thành của cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và chúc lành cho Giáo xứ.
Xem hình: Tại đây
BTT. GPPT