Ngày 4.8.2026, tại Nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Phan Thiết đã diễn ra thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 10 năm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng lãnh nhận thánh chức giám mục (04.8.2016 – 04.8.2026). Thánh lễ diễn ra đúng ngày kính thánh Gioan Maria Vianney – bổn mạng các cha sở, cũng là vị thánh mà Đức cha đã chọn làm điểm tựa tinh thần khi lãnh nhận sứ vụ mục tử.


Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa vì hồng ân 36 năm linh mục và 10 năm giám mục; đồng thời cảm ơn Đức Mẹ Tàpao, Thánh Giuse cùng toàn thể linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa đã luôn đồng hành, nâng đỡ ngài trên hành trình phục vụ. Mượn lời thánh Augustinô: “Cho anh em, tôi là giám mục; cùng với anh em, tôi là Kitô hữu”, vị chủ chăn Giáo phận Phan Thiết chia sẻ, nhấn mạnh tinh thần hiệp hành và sự gắn bó của ngài với đoàn chiên.

Đông đảo các thành phần Dân Chúa tham dự thánh lễ, chung tâm tình tạ ơn Chúa cùng với vị mục tử giáo phận. Từ những linh mục, tu sĩ nam nữ cho đến giáo dân, cụ ông, cụ bà, những người ở các xứ đạo xa cũng đã tranh thủ về, kịp dâng lời cầu nguyện.

Trong bài giảng lễ, Đức cha không điểm lại những công trình hay thành quả đã thực hiện, nhưng chia sẻ bài học lớn nhất Chúa dạy ngài suốt mười năm qua là biết lắng nghe. Một cách rất mộc mạc, ngài nói: “Nếu hôm nay có ai hỏi tôi: “Sau mười năm làm giám mục, điều lớn nhất Chúa đã dạy Đức cha là gì?” Có lẽ tôi sẽ không nói về những công trình đã xây dựng, những chuyến mục vụ đã đi, hay những chương trình đã thực hiện. Tôi chỉ muốn trả lời bằng một câu rất đơn sơ: “Mười năm qua, điều lớn nhất Chúa dạy tôi là biết lắng nghe”. Lắng nghe Chúa. Lắng nghe Hội Thánh. Lắng nghe anh chị em. Và nhiều khi, chính qua những người rất bình thường, Chúa lại nói với tôi những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới”.

Đức cha Giuse chia sẻ câu chuyện về một cuộc gặp với bà con trong một giáo xứ của giáo phận. Đó là lời vị giáo dân lớn tuổi ví cha sở tựa như “thân con cua”, còn Hội đồng Mục vụ là “chân và càng cua”. Lối ví von rất dân dã, quen thuộc với đời sống miền biển mặn mòi. Hình ảnh mộc mạc ấy giúp ngài nhận ra rằng việc loan báo Tin Mừng chỉ thực sự hiệu quả khi người mục tử biết nói bằng ngôn ngữ của chính người mình phục vụ. Điều quan trọng không phải mọi người đều đi giống nhau, mà cùng hướng về Đức Kitô. Câu chuyện và cảm nghiệm về tinh thần hiệp hành này cũng được Đức cha chia sẻ khi tham dự Đại hội lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Indonesia cuối tháng 7 vừa rồi. Ngài đúc kết cho mình: Nhìn lại mười năm giám mục, có lẽ điều lớn nhất tôi học được không phải là làm thế nào để nói hay hơn, nhưng là làm thế nào để lắng nghe nhiều hơn. Lắng nghe để nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang vang lên nơi chính Dân Chúa. Và chính nhờ vây, tôi càng hiểu sâu hơn lời của thánh Augustinô: "Cho anh em, tôi là giám mục; nhưng cùng với anh em, tôi là Kitô hữu". Là giám mục, tôi có trách nhiệm hướng dẫn. Nhưng là người Kitô hữu, tôi cũng phải khiêm tốn để tiếp tục học hỏi. Và nhiều khi, chính những giáo dân đơn sơ lại trở thành những người thầy mà Chúa gửi đến để dạy vị giám mục ».

Có thể nói, nhìn lại chặng đường mười năm, dấu ấn nổi bật trong mục vụ của Đức cha Giuse là xây dựng một Giáo phận hiệp nhất trong đức tin, lấy hiệp hành, đối thoại trong Chúa Thánh Thần và bác ái làm những định hướng xuyên suốt. Đây cũng là điều được nhiều thành phần Dân Chúa giáo phận cảm nhân rõ nét. Nữ tu Matta Antôn Nguyễn Ngọc Vân Anh, Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Quản lý Dự án PLD (People Led Develovement - Phát triển tự dân) thuộc Ban Caritas Giáo phận Phan Thiết, cho biết Đức cha Giuse luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành để các hoạt động bác ái của giáo phận ngày càng phát triển. Theo sơ, ngài đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho sứ mạng bác ái và từng nhắn nhủ rằng bác ái là một trong ba trụ cột quan trọng của mục vụ giáo phận. Đối với Dự án PLD, Đức cha luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Caritas kết nối với các đối tác, huy động nguồn lực nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo phát triển sinh kế. Đây là dự án hướng đến việc khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực của người dân, giúp họ chủ động vươn lên cải thiện đời sống. Được biết, dự án đồng hành cùng người dân chuyển đổi sang mô hình canh tác lúa sinh thái, canh tác theo hướng nói không với phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ người dân phát triển các sản phẩm lâm sản rừng ngoài gỗ, thiết kế bao bì, nhãn mác, hoàn thiện quy trình đóng gói và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ nông dân nghèo. Ngoài ra, Đức cha Giuse cũng dành thời gian để cùng Ban Caritas đến với bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Ngài giản dị, gần gũi và khiêm tốn, thân tình với người sắc tộc. Ông Giuse Hồ Khắc Tuấn, nhân viên cộng tác kỹ thuật trong Toà Giám mục (TGM), người đã gắn bó với TGM qua 4 đời Giám mục cho rằng, Đức cha Giuse rất gần gũi. Bên cạnh sự kỹ lưỡng, chu đáo, Ngài hoà đồng với “con chiên”, vui vẻ và hay quan tâm. “Khi tôi đang làm việc sửa chữa trong TGM, dù Ngài rất bận nhưng vẫn dành ít phút để mời ly cà phê hay viên kẹo Sôcôla… Đức cha là con người công việc, chăm lo sứ vụ miệt mài, đến nỗi không còn giờ để tập thể dục”. Đặc biệt. ông cho biết điểm ấn tượng khó quên ở Đức cha là nụ cười. Lúc nào ngài cũng nở nụ cười, lúc nào gật đầu chào ngài cũng nở nụ cười trước với mình. Nụ cười của người mục tử hiền lành. Còn ông Phaolô Maria Cao Huy Hoàng, một giáo dân, cho biết, trong mọi cuộc gặp gỡ với linh mục, tu sĩ hay giáo dân, Đức cha luôn hiện diện với tinh thần hòa bình, hòa giải và đối thoại. Theo ông, phương pháp hiệp hành mà Đức cha cổ võ đã góp phần giúp các mối tương quan trong giáo phận trở nên gần gũi, cởi mở hơn. Ông cũng cảm nhận vị mục tử luôn lắng nghe cẩn trọng, quyết định thận trọng và sống khiêm nhường.


Thực vậy, ngay từ cuối năm 2019, khi được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm giám mục giáo phận Phan Thiết, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng xác quyết: “Là một giám mục, người “môn đệ truyền giáo” của Chúa Giêsu, tôi sẵn sàng lên đường, để thực hiện lời Chúa mời gọi ra đi để loan báo Tin Mừng”. “Điều tôi xác tín là Chúa sai tôi đến để sống với con người tại miền đất Phan Thiết, cả người Công giáo lẫn không Công giáo, để loan báo Chúa Giêsu là Tin Mừng yêu thương cho họ”. Ngài trả lời phỏng vấn với báo CGvDT như thế. Điều đó có thể hiểu, chọn lựa và lối sống hiệp hành, yêu thương, phục vụ đã được xác định rõ ràng, và ngài luôn sống tinh thần này suốt thời gian qua.

Trong suốt 10 năm Giám mục, Đức cha Giuse đã có 7 năm phục vụ tại Phan Thiết. Ngài để lại dấu ấn trong lòng các thành phần Dân Chúa với lối sống hiệp hành, dấn thân.

Có những chuyến lên đường đến bà con miền biển từ sáng sớm để cùng lên thuyền chài thăm hỏi bà con làng chài, dặn dò dù đời sống có khó khăn hãy cậy dựa vào Chúa. Rồi ngài chủ sự nghi thức làm phép ghe, thuyền, cầu nguyện cho công việc của anh chị em được bình an, thuận lợi. Bao nhiêu ánh mắt ngư dân ánh lên niềm vui, hy vọng bởi có mục tử “ở cùng”, khích lệ.

Có những chuyến viếng thăm bà con nghèo miền núi, đến với anh chị em sắc tộc, những giáo xứ, giáo điểm khó khăn vượt trăm cây số, ngài không quản mệt nhọc, vào từng nhà để động viên giáo hữu vươn lên, vượt khó với tất cả niềm tin tưởng, kỳ vọng.


Không những thế, trong mọi hoạt động của giáo phận, Đức cha đều hiện diện để truyền động lực cho mọi người. Với giới trẻ, ngài truyền sự hăng say, nhiệt huyết. Với người khuyết tật, đau yếu, ngài gọi mời hãy tin yêu, hy vọng và đón nhận những gì Chúa trao ban để sống tốt cuộc đời mình. Với các linh mục, tu sĩ, vốn xuất thân là nhà đào tạo, ngài luôn dặn dò những điều thiết yếu, cốt lõi và nhất là khơi lên trong anh chị em tinh thần phục vụ, khó nghèo, vị tha, yêu người như chính Chúa yêu…

Thời gian qua mau, cùng với nhịp độ phát triển của xã hội, giáo phận Phan Thiết trong những năm qua cũng “thay da đổi thịt”. Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Phan Thiết (2024) tác động sâu sắc đến đời sống đức tin của đoàn chiên giáo phận nhờ những chương trình, những buổi lễ, giờ kinh, giờ chia sẻ, huấn luyện… mà phía sau, người dày công nhất chính là vị mục tử. Theo tinh thần Hiệp Hành “Thánh Thần và chúng tôi cùng quyết định”, Đức cha Giuse luôn khuyến khích sự hiệp thông, đồng trách nhiệm qua các kỳ họp khoáng đại, nơi mọi ý kiến được trân trọng lắng nghe, đối thoại, và đưa ra những quyết định chung cho các công việc hệ trọng của Giáo phận; nhờ đó đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, điển hình như:


-  Xây dựng nhà khách tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao

-  Sửa chữa, nâng cấp linh đài Mẹ Tàpao

-  Xây dựng đồi Thánh Giuse và công trình nhà hưu dưỡng linh mục

-  Đăng cai tổ chức khoá họp thường niên kỳ II năm 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

-  Xúc tiến việc biên soạn bộ Giáo lý “Hành trình Đức tin” dành riêng cho Giáo phận

-  Cử hành thánh lễ tạ ơn cùng các nghi thức mở án phong chân phước, hiển thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte, một trong hai vị Giám mục tiên khởi của Giáo hội Việt Nam.


Hành trình mười năm trong thánh chức Giám mục của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng quả là một huyền nhiệm của ơn gọi tình yêu, được đan kết bởi nguồn thiên ân và sự tận tâm phục vụ của người mục tử. Hành trình ấy vẫn đang hướng về tương lai với lòng trung tín, trái tim quả cảm, tràn đầy nhiệt huyết cho Danh Chúa được cả sáng và đoàn chiên Chúa được sống dồi dào.

Trần Tin - BTT. Giáo phận


xem hình:https://flic.kr/s/aHBqjD1CQu