THÁNH LỄ PHONG CHỨC: ĐƯỢC CHÚA YÊU, ĐƯỢC CHÚA SAI VÀ LÊN ĐƯỜNG NHƯ NGƯỜI LỮ HÀNH CỦA HY VỌNG
Trong khung cảnh đặc biệt của Năm Thánh Hy Vọng 2025 và tiến trình Hiệp hành mà Giáo Hội hoàn vũ đang sống, Giáo phận Phan Thiết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức được trao ban cho các tân tiến chức Linh mục và Phó tế. Mười hai Linh mục và bảy Phó tế, trong đó có ba Linh mục thuộc Tu đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tớ - những “chùm nho” thơm lành Chúa tuyển chọn và thánh hiến trong Thánh lễ truyền chức tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết vào sáng ngày 03.12.2025.
Niềm vui của Giáo phận được diễn tả sâu sắc qua lời dẫn nhập của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận: “Ơn gọi không phải là câu chuyện riêng của 19 tiến chức. Ơn gọi là hồng ân của toàn Giáo Hội, là niềm hy vọng của cả Giáo phận”.
Hiện diện trong Thánh lễ có hơn 200 linh mục đồng tế; cha Antôn Nguyễn Văn Thành, Tổng phụ trách Tu đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tớ; quý tu sĩ nam nữ; thân nhân các tiến chức và hơn 2.000 tín hữu gần xa hiệp dâng Thánh lễ. Trong ngày lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê - vị thừa sai nhiệt thành của Giáo Hội, cộng đoàn tạ ơn Chúa vì Người vẫn tiếp tục yêu thương, chọn gọi và sai đi những người trẻ mang lửa Thánh Thần đến với thế giới hôm nay.
Trong bầu khí thiêng liêng và đầy hy vọng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu “đi bước trước” của Thiên Chúa qua lời Ngài ngỏ với ngôn sứ Giêrêmia: “Trước khi tạo thành ngươi trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi”. Ngài nhắc các tân chức rằng ơn gọi của họ bắt đầu từ ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa trên cuộc đời từng người. Dựa trên thư Êphêsô (4,1–13), Đức cha nhắn nhủ các tân Linh mục hãy sống hiền hậu, nhẫn nại, biết chịu đựng nhau trong đức ái và giữ gìn sự hiệp nhất của Thánh Thần. Ngài cho biết người Linh mục phải là người “đi cùng” với đoàn chiên, là người của hiệp nhất, sự thật và lòng cảm thông.
Trích lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 17, Đức cha nhấn mạnh trách nhiệm “được sai đi”: sứ mạng mà Chúa đặt vào trái tim mỗi tân chức như một lệnh truyền. Ngài nói:
“Trong Năm Thánh 2025 – Năm của Hy Vọng, các tiến chức hôm nay được mời gọi trở thành hy vọng cho người nghèo, cho giới trẻ, cho gia đình, cho người lạc hướng và cho những tâm hồn khô khan đức tin. Anh em được sai đi không phải để sửa lỗi người khác, nhưng để đốt lên lửa hy vọng cho họ”.
Kết thúc bài giảng, Đức cha bày tỏ thao thức mục tử:“Giáo Hội không tìm người hoàn hảo. Giáo Hội tìm người sẵn sàng để Chúa uốn nắn… Hãy để lòng anh em mềm ra; để đôi tay sẵn sàng phục vụ; để mắt nhìn thấy nỗi đau của người khác; để chân bước đến những nơi không ai muốn đến; để giọng nói trở thành tiếng nói của Chúa Kitô”. Ngài kết luận: “Ở đâu có linh mục thánh thiện – ở đó giáo xứ được chữa lành”.
Kế đó, cộng đoàn hiệp ý trong Kinh cầu các Thánh; các tiến chức phủ phục trước bàn thờ để xin Chư Thánh chuyển cầu cho hành trình thánh hiến. Tiếp đến là nghi thức truyền chức Phó tế. Từng tiến chức tiến lên, quỳ trước mặt Đức Giám mục, đón nhận việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Đây là cử chỉ biểu tượng cho việc thông ban ơn Thánh Thần, giúp các tân Phó tế chính thức tham gia vào thừa tác vụ của Đức Kitô. Sau đó, các thầy được mặc phẩm phục phó tế, lãnh nhận Sách Tin Mừng - dấu chỉ sứ mạng loan báo Lời Chúa, và được Đức Giám mục trao hôn chúc bình an.
Tiếp nối là nghi thức truyền chức Linh mục, gồm hai phần chính: đặt tay và lời nguyện phong chức. Các tiến chức Linh mục tiến lên, quỳ trước mặt Đức Giám mục để được đặt tay - dấu chỉ tuyển chọn và thông ban Chúa Thánh Thần. Các Linh mục hiện diện trong Thánh lễ cũng lần lượt đặt tay trên các tiến chức như cử chỉ đón nhận vào Linh mục đoàn. Sau lời nguyện phong chức, các tân chức được mặc phẩm phục Linh mục. Tiếp theo là nghi thức diễn nghĩa: Đức Giám mục xức dầu thánh vào lòng bàn tay, trao chén thánh và trao hôn bình an. Đại diện các Linh mục đồng tế cũng lên trao hôn bình an như dấu chỉ hiệp thông và nâng đỡ trong sứ vụ.
Phần nghi thức kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Từ nay, những đôi tay đượm dầu thánh của các tân chức sẽ thay mặt Chúa Kitô cử hành các hy lễ, chuyển trao ơn cứu độ cho cộng đoàn.
Trong lời cảm ơn, cha Phêrô Nguyễn Duy Ân – tân Linh mục của giáo xứ Hiệp Nghĩa đại diện các tân chức bày tỏ: “Chúng con biết cha mẹ và mọi người vui nhưng cũng không khỏi lo lắng. Xin yên tâm, vì chúng con không bước đi một mình, nhưng có Chúa và Giáo Hội đồng hành qua tình yêu thương của bao người”. Cha cũng tri ân Đức cha Giuse và chia sẻ bài học Ngài để lại: “Đi tu không phải tìm sự an nhàn, nhưng theo gương Chúa Giêsu – Đấng đến để phục vụ và hiến mình cho tha nhân được sống dồi dào”.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình hân hoan và tràn đầy sốt mến. Vẫn còn đó lời Đức Giám mục ân cần nhắn gửi các tân chức trong bài giảng rằng: “Hôm nay Chúa nói với anh em ba điều: 1. ‘Ta biết con.’ 2. ‘Ta yêu con.’ 3. ‘Ta sai con đi.’ Và Người sai anh em – không phải đi một mình, nhưng đi cùng Giáo Hội hiệp hành; đi cùng cộng đoàn thân yêu này; đi cùng thánh Phanxicô Xaviê, quan thầy của các thừa sai. Tôi cầu nguyện để anh em được trung tín trong Lời Chúa, vững mạnh trong thử thách, hăng say trong truyền giáo và trở nên những người lữ hành của hy vọng cho Giáo phận Phan Thiết”.















Xem hình: Tại đây
BTT. GP. Phan Thiết
