THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIUSE

TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GIÁO PHẬN

THÁNG 02/2026



          GPPT – Trong bầu khí tất niên, chuẩn bị đón mừng năm mới, chúng ta cũng đến đây dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa trong suốt năm qua. Đồng thời dâng năm mới cho Thiên Chúa. Xin Thánh Giuse Đấng Bảo Vệ Hài Nhi Giêsu cầu bầu cho chúng ta. Đặc biệt, các em thiếu nhi đang gặp nhiều khó khăn được nâng đỡ và có một giải pháp tốt đẹp…”  Những ý trên của Đức cha chủ tế Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong phần lời chào đầu lễ cũng là tâm tình và ý cầu nguyện trong thánh lễ kính thánh Giuse lúc 17 giờ thứ Tư đầu tháng ngày 04.02.2026 tại Nhà Hưu dưỡng Linh Mục Giáo Phận Phan Thiết.

          Như thường lệ, trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn cũng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mỗi người và cùng nhau suy niệm những đức tính của thánh Giuse. Và thánh lễ được bắt đầu ngay sau đó. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Tổng đại diện GB. Trần Văn Thuyết và quý cha trong giáo phận, hiệp thông có rất đông quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn lân cận.

          Trong phần bài giảng, qua các bài đọc Đức cha Giuse nêu cho cộng đoàn hai khung cảnh: Một bên quyền lực là Vua Đa-vít, một bên là Chúa Giêsu trở về quê nhà Nadazét bị người ta coi thường và khước từ. Cả hai để lại các bài học rất gần gũi trong đời sống ngày nay:

Ở bài đọc 1, vua Đa-vít, ông đã cậy vào con số, cậy vào sức mình hơn là cậy vào Thiên Chúa. nhưng sau đó ông đã nhận ra mình đã sai. Và đó là điều đẹp nhất nơi ông, khi ông đã nhận ra lỗi lầm của mình “Con đã phạm tội nặng nề…”, “Thà rơi vào tay Chúa còn hơn là rơi vào tay người phàm, vì Chúa rất nhân từ”. Lời Chúa cũng nhắc cho mỗi người: đức tin không phải là không bao giờ sai, mà biết trở về khi mình đã sai. Và tin rằng, rơi vào tay Chúa, phó thác vào Chúa là an toàn hơn bất cứ bàn tay nào khác.

Nối tiếp, lời ca của Thánh vịnh 31 “Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.” Cho thấy niềm hạnh phúc là khi được tha thứ. Đức cha Giuse cũng mời gọi mọi người, trong đời sống gia đình, xóm làng và giáo xứ bớt kết án nhau, bớt giữ trong lòng và biết cho nhau cơ hội làm lại. Bởi đó cũng là tinh thần của Hội thánh.

Ở bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu trở về quê hương, thì mọi người xì xào “Ông này chẳng phải là bác thợ mộc sao?” “Người không làm được phép lạ nào ở đó… và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.”. Họ đã thành kiến, đã quá quen thuộc nên không còn chỗ cho Thiên Chúa hành động. Cũng như họ, ngày nay con người vẫn quen đi lễ, đọc kinh hay nghe Lời Chúa nhưng lòng chẳng mở ra dù Chúa vẫn ở đó vẫn mời gọi mỗi người.

Trở lại với thánh Giuse, Đức cha nhấn mạnh về sự tin tưởng không điều kiện của ngài. Thánh Giuse không cần được hiểu, được khen, nhưng chỉ cần làm điều Chúa muốn. Nơi đồi thánh Giuse này, đang xây dựng Nhà Hưu dưỡng dành cho các linh mục. Nhiều vị linh mục đã sống cả đời trong âm thầm nhưng trung thành mỗi ngày. Từ đóc Đức cha cũng liên tưởng đến thánh Giuse: cũng âm thầm, không nói nhiều nhưng đã trao trọn đời mình cho Chúa và cho Hội Thánh.

Sau cùng, Đức cha mời gọi mọi người dâng lên Chúa những tâm tình, những người đau khổ, nhất là các em nhỏ bệnh tật. Đồng thời, sống niềm tin trong thinh lặng, phó thác trong bình an và yêu thương bằng những việc rất nhỏ mỗi ngày.

          Ngay sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phaolô Nguyễn Trọng Báu đại diện quý cha và cộng đoàn để mừng tuổi - chúc mừng năm mới đến Đức Cha Giuse. Sau đó, Đức cha Giuse nói nên niềm vui về những lời chúc mừng và sự hiện diện của cộng đoàn tham dự. Đức cha cũng vui mừng và mong muốn nếu có thể công trình sẽ sớm hoàn thành trong năm nay.

          Thánh lễ được kết thúc lúc 18g20. Cha phụ trách thông báo chương trình lễ tháng tiếp theo. Thứ Tư đầu tháng 3/2026 sẽ không có thánh lễ và sẽ có thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse bạn Trăm Năm Đức Maria diễn ra vào lúc 08 giờ ngày 19.3.2026.




Xem hình: Tại đây

BTT. Giáo Phận Phan Thiết