THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIUSE
TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
THÁNG 11/2025

GPPT - “Mỗi Thánh lễ trong tháng 11 đều mang một âm hưởng rất đặc biệt - âm hưởng của ký ức, của lòng biết ơn và của niềm hy vọng”. Lời nhấn mạnh trên của Đức cha chủ Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã mở đầu bài giảng trong thánh lễ kính thánh Cả Giuse vào thứ Tư đầu tháng lúc 17 giờ ngày 05.11.2025 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Phan Thiết.
Dù thời tiết có những cơn mưa lất phất nhưng dòng người gồm quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn khắp nơi tuôn về khuôn viên đồi Thánh Giuse mỗi lúc mỗi đông để cùng hiệp dâng thánh lễ kính Thánh cả Giuse.
Như thường lệ, đúng 17 giờ, cộng đoàn hiệp dâng, khấn nguyện cùng Thánh Giuse. Trong những phút này, cha dẫn lễ nêu về những ý cầu nguyện trong tháng 11.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ tế được tiếp nối ngay sau giờ cầu nguyện. Đồng tế với Đức cha có cha Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết – Tổng Đại diện, cha Gioan Trần Văn Thức – Giám đốc Chủng viện Nicolas và quý cha trong giáo phận. Ngỏ lời đầu lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với các linh mục hưu dưỡng và cộng đoàn tín hữu, để tôn vinh Thánh Cả Giuse – người cha thinh lặng nhưng đầy can đảm.
Ở phần chia sẻ sau Tin Mừng, với ý nghĩa của tháng 11 – cầu cho các tín hữu đã qua đời, Đức cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn mỗi khi tưởng nhớ người đã khuất là lúc nhắc nhớ về chính cuộc đời của mỗi người. Làm sao để sống trọng trọn và nhất là để lại dấu ấn của lòng yêu thương. Qua các bài đọc trong thánh lễ, Đức cha chia sẻ về ba con đường tình yêu cùng đó là gương sáng của Thánh Giuse.
- Con đường: yêu thương là món nợ duy nhất (Rm 13,8-10). Yêu thương chính là linh hồn của lề luật, là nhịp tim của Tin Mừng; không chỉ bằng cảm xúc chống qua mà bằng hành động, sự kiên nhẫn và tha thứ.
- Con đường: quảng đại chiếu sáng giữa đêm tối (Tv 111). Trở nên ngọn đèn nhỏ, chiếu sáng bằng lòng nhân hậu, sẻ chia, tha thứ, nâng đỡ những ai gục ngã.
- Con đường: Tình yêu có giá của nó (Lc 14,25-33). Cũng như thánh Giuse đã tin thay vì sợ, vâng phục thay vì tính toán và từ bỏ quê hương cùng cả sự an toàn để bảo vệ Đức Maria và Hài Nhi Giêsu. Mỗi người được mời gọi từ bỏ tự ái để giữ hòa khí, từ bỏ toan tính để tin vào kế hoạch của Thiên Chúa.
- Gương sáng về Thánh Giuse – người cha có lòng can đảm sáng tạo. “Ngài dạy ta hy vọng trong thinh lặng, tin trong việc nhỏ, và yêu trong âm thầm”. học nơi Thánh Giuse mỗi người có thể là chăm sóc cha mẹ già, giữ gìn gia đình, hoặc trung thành với ơn gọi dù sức khỏe đã yếu.
Sau cùng Đức cha mời gọi cộng đoàn dành những giây phút thinh lặng để tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời, những người từng dạy ta yêu, dạy ta tin, và dạy ta sống hy vọng.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha cảm ơn sự hiệp thông đông đảo của cộng đoàn. Ngài mời gọi cộng đoàn về tại đây để tham dự thánh lễ kỷ niệm 65 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam vào lúc 08 giờ ngày 24.11.2025. Sau cùng Đức cha xin thánh Giuse tiếp tục gìn giữ và đồng hành cùng mỗi người. Thánh lễ được kết thúc lúc 18g10.
BTT. GP. Phan Thiết















Xem hình: Tại đây
