Chương trình hành hương tháng Giêng được tổ chức trong hai ngày 12–13.01.2026, diễn ra trong bầu khí sốt sắng với các giờ rước kiệu Đức Mẹ - lần chuỗi Mân Côi, chầu – cung nghinh Thánh Thể và Thánh lễ. Những giờ cầu nguyện chung giúp cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, dâng lên Thiên Chúa năm mới vừa mở ra, qua lời chuyển cầu của Đức Maria – Mẹ của niềm hy vọng.


Cao điểm của kỳ hành hương là Thánh lễ hành hương tháng đầu năm, cử hành vào sáng ngày 13.01.2026 do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý cha, quý tu sĩ và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ nhiều giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn bước vào Năm Mục vụ mới với tâm tình tạ ơn và tín thác, để từ nơi thánh địa này, mỗi người kín múc nguồn bình an của Thiên Chúa và đem ánh sáng Tin Mừng trở về với đời sống thường ngày.



Trong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa và sứ điệp hòa bình của Giáo Hội, Đức cha Giuse nhấn mạnh rằng bình an không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng được xây dựng từ những chọn lựa nhỏ bé và cụ thể mỗi ngày. Ngài mời gọi mỗi người tín hữu mang về cho mình một quyết tâm rõ ràng cho năm mới.

Đức cha chia sẻ: “Tôi xin mời mỗi người mang về một quyết tâm rất cụ thể cho năm mới này: mỗi ngày làm ít nhất một việc nhỏ để gieo bình an – một lời nói dịu dàng hơn, một sự nhẫn nại hơn, một lời xin lỗi kịp thời, một kinh Kính Mừng đọc chậm rãi trong gia đình. Bình an của thế giới bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.”

Từ đó, Đức cha nhấn mạnh sứ mạng của mỗi Kitô hữu trong Năm Mục vụ 2026: trở thành môn đệ thừa sai ngay trong gia đình, giáo xứ và môi trường sống, bằng đời sống yêu thương, hiền hòa và dấn thân phục vụ.

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ, cho quê hương đất nước, cho các gia đình và cho mỗi người biết trung thành sống những quyết tâm đã lãnh nhận khi bước vào năm mới.



Kỳ hành hương tháng đầu năm khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Từ Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, cộng đoàn ra về với niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đồng hành trên mọi nẻo đường, và mỗi người được mời gọi trở nên ánh sáng và khí cụ bình an của Chúa giữa đời sống hôm nay.

Xem hình: tại đây