Trong bầu không khí se lạnh sau cơn mưa buổi sáng sớm mang theo hơi ấm dịu nhẹ của đất trời, sự trở về của quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã nhanh chóng mang lại hơi ấm đong đầy tình gia đình phủ khắp không gian Tu đoàn. Bầu không khí ấm áp này được nhân lên trong tình hiệp thông với nhau và niềm tri ân sâu sắc dành cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay siết chặt và những lời chào hỏi ân cần đã thắp lên bầu khí tràn ngập ân tình và sự gắn kết. Trong giây phút thiêng liêng ấy, lòng người như đập chung một nhịp đập của niềm tri ân và nỗi nhớ niềm thương hướng về Đấng Phụ Tử. Mọi tâm hồn cùng thành kính hiệp dâng lời cầu nguyện, dâng lên ngài lời tạ ơn chân thành vì di sản tình yêu và tinh thần dấn thân phục vụ mà ngài đã gieo trồng, để ngọn lửa ấy vẫn mãi rực sáng trong trái tim mỗi người con hôm nay.

Mở đầu thánh lễ cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn về lý do cộng đoàn quy tụ nơi đây để kính nhớ và tri ân Đức cha Phaolô vì những hy sinh dấn thân ngài đã dành cho chúng ta; đồng thời cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha nhân dịp giỗ 12 năm của ngài.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa cha Anrê Đoàn Hiếu Minh Tuấn – Dòng Đức Mẹ Về Trời đã chia sẻ với cộng đoàn hình ảnh một người mục tử với nhiều sáng kiến để đem  Tin Mừng tình yêu của Chúa đến cho mọi người nhất là những người nghèo khó. Từ việc ngài chọn câu châm ngôn cho đời linh mục và Giám mục của ngài: “Đem Tin Mừng cho người nghèo khó”, ngài đã thực hiện biết bao hành động cụ thể từ việc thành lập trường học “Đắc Lộ” đến việc thành lập mái ấm cô nhi, xây dựng đập nước để giúp người dân ổn định cuộc sống,…và cuối cùng ngài thành lập hai Tu đoàn Nam – Nữ Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ trở thành cánh tày nối dài và tiếp nối sứ mạng đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó của ngài.

Kết thúc bài giảng, cha Anrê mời gọi mọi người nhìn vào mẫu gương của Đức cha Phaolô để nhìn lại chính mình và tự chất vấn: Tôi phải làm gì để thi hành sứ mạng đem Tin mừng cho những người nghèo khó?

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ cha Giuse Đặng Văn Tiếp – Phụ tá Tổng Phụ trách Tu đoàn Nam thay lời cho hai Tu đoàn dâng lời tri ân đến quý cha và toàn thể cộng đoàn. Cha nói: thật cảm động khi nhìn vào cộng đoàn phụng vụ hôm nay, sự hiện diện của quý cha và tất cả mọi người đã làm cho bầu không khí nơi đây trở thành một gia đình ấm cúng, chắc chắn giờ phút này Đức cha Phaolô đang hiện diện nơi đây và tất cả chúng ta quy tụ xung quanh ngài.

Kết thúc thánh lễ quý cha và cộng đoàn quây quần quanh phần mộ của Đức cha Phaolô để cùng với ngài dâng lên Thiên Chúa lời kinh tạ ơn vào lúc 7 giờ 15 phút, sau đó mọi người cùng nhau chia sẻ giờ cơm thân mật tại nhà ăn của Tu đoàn Nữ trong bầu không khí vui tươi thắm đượm tình gia đình.

BTT. Tu đoàn

Xem hình: Tại đây

Nguồn: tdbacaichuakitotoito.org