Sự gặp gỡ đong đầy yêu thương và hiệp nhất
Như thường lệ, vào mỗi thứ Tư đầu tháng, toàn thể Giáo phận Phan Thiết cùng nhau quy tụ về Đồi Thánh Giuse để dâng lễ Kính Thánh Giuse, nhưng tháng 8 này đặc biệt hơn vì có sự hiện diện đầy trân quý của Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich - Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, quý cha và quý khách thuộc Giáo phận Luxembourg đã làm cho bầu không khí nơi đây tràn ngập niềm vui và sức sống.
Trong bầu khí ấm áp và tràn đầy ơn Chúa, lúc 16h30, trước lễ đài, Đức Cha Giuse đã ân cần giới thiệu Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, quý cha và quý khách đến từ Giáo phận Luxembourg với toàn thể cộng đoàn. Đồng thời, ngài cũng dành những lời tâm huyết để giới thiệu nét đẹp, sức sống cùng đời sống đức tin phong phú của Giáo phận Phan Thiết đến với phái đoàn. Bằng những lời ví dí dỏm cùng với lối diễn đạt vui tươi của Đức cha đã mang đến cho tất cả mọi người những nụ cười rạng rỡ, xóa tan mọi khoảng cách địa lý hay ngôn ngữ. Giờ phút giao lưu ngắn ngủi nhưng đong đầy ý nghĩa ấy đã chạm đến trái tim từng người, để lại một dấu ấn sâu đậm của niềm vui hân hoan, tinh thần hiệp thông sâu sắc và tình huynh đệ chân thành trong đại gia đình Hội Thánh.
Nhờ trái tim Thánh Giuse để đến với trái tim Chúa
Sau những giây phút giao lưu đong đầy tình hiệp thông, cộng đoàn ổn định bước vào giờ khấn cầu cùng Thánh Cả Giuse.
Trong tâm tình vui tươi đón chào Đức Hồng Y cùng với phái đoàn, kết hợp với lời tạ ơn mừng kỷ niệm 36 năm hồng ân linh mục và 10 năm hồng ân Giám mục của Đức cha Giuse - vị cha chung của Giáo phận, cộng đoàn cùng sốt sắng chiêm ngắm mẫu gương khiêm nhường và kiên trì thực hành thánh ý Chúa của Thánh cả Giuse; đồng thời, qua lời bầu cử của Thánh Cả Giuse xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc cho mỗi người đặc biệt là Đức cha Giuse, Đức Hồng Y và phái đoàn.
Thánh lễ Kính Thánh Cả Giuse
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse với niềm xác tín: “Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở”(Gr31,3).
Mở đầu thánh lễ Đức cha Giuse gửi lời tri ân đến toàn thể cộng đoàn đã quy tụ tại Đồi Thánh Giuse trong ngày đầu tháng này để dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Giáo phận, cho các gia đình và cách riêng cho các linh mục cao niên của Giáo phận. Đồng thời, ngài thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo phận bày tỏ niềm vui hân hoan vì sự hiện diện của Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich cùng quý cha, quý chủng sinh, các bạn trẻ và anh chị em giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Luxembourg. Ngài nói: Sự hiện diện của quý vị hôm nay là một dấu chỉ đẹp của Hội Thánh hiệp thông: tuy đến từ những đất nước, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau, tất cả chúng ta được quy tụ quanh cùng một bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, cùng tuyên xưng một đức tin và cùng thuộc về một gia đình của Thiên Chúa.
Tiếp đến, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Tám này, cầu cho việc loan báo Tin Mừng tại các thành phố lớn, nơi nhiều người đang sống trong sự vô danh và cô đơn. Xin Chúa giúp Hội Thánh tìm được những con đường mới để gặp gỡ con người, lắng nghe họ, đồng hành với họ và xây dựng những cộng đoàn huynh đệ.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse bày tỏ lòng xúc động vì chiều nay ngài nhìn thấy hình ảnh của Hội Thánh hiệp hành rất đẹp tại Đồi Thánh Giuse này, ngài nói: Hiệp hành không phải mọi người đều giống nhau, nhưng mọi người cùng bước đi với Đức Kitô và cùng hướng về Nước Thiên Chúa. Chiều nay, tại Đồi Thánh Giuse này, chúng ta có những người đến từ Luxembourg, một đất nước nhỏ bé ở châu Âu. Có những người thuộc Giáo phận Phan Thiết, sống tại miền đất Nam Trung Bộ Việt Nam. Chúng ta khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, hoàn cảnh sống và kinh nghiệm mục vụ. Thế nhưng giờ đây, tất cả cùng ngồi bên nhau, nghe cùng một Lời Chúa và chuẩn bị đón nhận cùng một tấm Bánh Thánh Thể. Đây chính là hình ảnh đẹp nhất của một Hội Thánh hiệp hành.
Với bề dày kinh nghiệm của một vị mục tử, Đức cha giúp cộng đoàn xác tín rằng: tình cảm của con người có thể thay đổi, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và không hề bỏ rơi chúng ta. Quả thật, qua ngôn sứ Giêrêmia chúng ta thấy rằng khi con người dù ở trong hoàn cảnh khốn cùng nhất của đời người: bệnh tật, khủng hoảng, hoang mang, mệt mỏi và thậm chí đi xa đường Chúa thì Thiên Chúa vẫn nói với từng người chúng ta: “Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở.” Điều đầu tiên chúng ta cần làm không phải là cố gắng giải quyết ngay mọi vấn đề, nhưng là trở về với xác tín: tôi được Thiên Chúa yêu thương. Khi biết mình được yêu, người ta có thể đứng dậy. Khi biết mình không bị bỏ rơi, người ta có thể tiếp tục bước đi. Khi biết Thiên Chúa vẫn ở bên, người ta có thể bắt đầu lại. Vì thế, ngài kêu mời cộng đoàn dân Chúa: đừng đóng dấu chấm hết cho bất cứ ai. Đừng nói: “Người ấy không thể thay đổi.” Đừng nói: “Gia đình tôi không còn hy vọng.” Đừng nói: “Tôi đã quá yếu đuối, Chúa không thể dùng tôi nữa.” Thiên Chúa vẫn có thể tái thiết. Nhưng để Người tái thiết, chúng ta phải để Người bước vào những đổ vỡ của mình.
Qua bài Đáp ca, Đức cha nhấn mạnh đến sứ mạng củaHội Thánh: Hội Thánh không chỉ dành cho những người đã mạnh mẽ nhưng còn là mái nhà cho người yếu đuối. Không chỉ dành cho người đạo đức mà còn phải mở cửa cho người đang tìm đường trở lại. Không chỉ dành cho người thành công mà còn phải ngồi bên những người thất bại, cô đơn và bị lãng quên. Điều này đặc biệt gần với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Tám: cầu cho việc loan báo Tin Mừng tại phố thị. Các thành phố ngày càng đông người, nhưng nhiều người lại ngày càng cô đơn. Nhà ở gần nhau, nhưng lòng người xa nhau. Điện thoại kết nối rất nhanh, nhưng nhiều tâm hồn không có ai thật sự lắng nghe. Một số người sống giữa hàng triệu người mà vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi nào. Vì vậy, loan báo Tin Mừng trước hết phải tạo nên những cộng đoàn trong đó người ta được biết tên, được lắng nghe, được đón nhận và được yêu thương.
Qua câu chuyệnkể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người mẹ Canaan trong Tin Mừng hôm nay. Đức cha Giuse dẫn đưa cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh một người mẹ ngoại giáo kiên trì đi theo và cầu xin Chúa Giêsu cứu con mình, từ đó đi vào cảm nhận nỗi đau xé lòng của những người mẹ của thời đại hôm nay qua những tiếng kêu cầu đầy đau đớn và khẩn thiết: “Lạy Chúa, xin cứu con của con.” Xin cứu nó khỏi bệnh tật. Xin cứu nó khỏi nghiện ngập. Xin cứu nó khỏi những chọn lựa sai lầm. Xin đưa nó trở về với gia đình. Cũng như đối với người mẹ Canaan, có nhiều lúc Chúa cũng im lặng trước lời cầu xin của chúng ta. Sau bao nhiêu khó khăn từ sự thinh lặng thật khó hiểu, đến lời đáp trả tưởng chừng như lạnh lùng của Chúa Giêsu: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”, người mẹ đó vẫn kiên trì và cuối cùng, vì tình yêu thương dành cho đứa con, bà đã hạ mình xuống tột cùng “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống.” Bà không đòi quyền lợi. Bà chỉ xin lòng thương xót. Bà tin rằng chỉ một “mảnh vụn” ân sủng của Chúa cũng đủ cứu con mình.
Và Chúa Giêsu nói: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” Người mà nhiều người xem là ở bên ngoài lại trở thành mẫu gương đức tin. Điều này dạy chúng ta đừng vội kết luận rằng người thời nay không còn đức tin. Có thể họ chưa diễn tả đức tin giống chúng ta. Có thể họ ít đến nhà thờ. Có thể họ còn nhiều câu hỏi. Nhưng trong trái tim họ vẫn có thể có một khát vọng sâu xa về Thiên Chúa, về lòng thương xót, về sự chữa lành và ý nghĩa của cuộc sống.
Tiếp đến, Đức cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần, ngài nói: Chúa Thánh Thần có thể đã đi trước chúng ta và đang hoạt động trong những con người mà chúng ta chưa nghĩ tới. Vì thế, trong tiến trình hiệp hành, Hội Thánh được mời gọi thực hiện ba hành động: gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Gặp gỡ, thay vì đứng xa để phán xét. Lắng nghe, thay vì chỉ nói điều mình đã biết. Phân định, để nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở đâu và đang mời gọi chúng ta làm gì.
Qua hình ảnh người phụ nữ Canaan, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm một nhân đức rất đẹp của Thánh Giuse: đức tin biết kiên trì trong thinh lặng. Quả thật, Tin Mừng không ghi lại một lời nào của Thánh Giuse. Nhưng không phải vì ngài không có gì để nói. Ngài thinh lặng để lắng nghe. Ngài không hiểu ngay việc Đức Maria mang thai, nhưng ngài không vội kết án. Ngài lắng nghe lời Chúa. Khi được báo phải đưa Hài Nhi trốn sang Ai Cập, ngài không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vẫn đứng dậy lên đường. Khi sống những năm dài âm thầm tại Nazareth, ngài không thấy những phép lạ lớn lao, nhưng vẫn trung thành mỗi ngày.
Thánh Giuse dạy chúng ta rằng đức tin không phải là hiểu hết mọi sự. Đức tin là vẫn gắn bó với Chúa khi chưa hiểu. Đức tin không phải là luôn nhận được câu trả lời ngay. Đức tin là tiếp tục cầu nguyện khi Chúa còn thinh lặng. Đức tin không phải là đòi Chúa làm theo ý mình. Đức tin là tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn hơn những gì mình có thể thấy.
Trong sự thinh lặng lặng lẽ của Thánh Giuse, Đức cha nói: Tại Đồi Thánh Giuse này, chúng ta đang xây dựng Nhà Hưu dưỡng cho các linh mục của Giáo phận. Một ngày kia, những linh mục đã dành cả cuộc đời để phục vụ Dân Chúa sẽ về đây nghỉ ngơi, cầu nguyện và chuẩn bị cho hành trình cuối cùng về Nhà Cha. Công trình ấy không chỉ được xây bằng xi măng và sắt thép. Nó còn phải được xây bằng lòng biết ơn. Bằng lời cầu nguyện. Bằng tình huynh đệ linh mục. Và bằng tình yêu của cộng đoàn đối với những mục tử đã một đời phục vụ mình. Và ngài cầu xin Thánh Giuse, người đã âm thầm chăm sóc Chúa Giêsu và Đức Maria, xin dạy chúng ta biết chăm sóc những người già yếu, các linh mục cao niên và những ai không còn khả năng hoạt động như trước.
Kết thúc bài giảng, đức cha nhắc nhở cộng đoàn, từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể mang về ba việc rất cụ thể.
- Thứ nhất, mỗi ngày hãy nhắc mình: “Thiên Chúa yêu tôi bằng mối tình muôn thuở.” Đừng để thất bại, bệnh tật hay lời phê bình khiến mình quên sự thật ấy.
- Thứ hai, hãy kiên trì cầu nguyện cho một người đang cần được chữa lành, đặc biệt là một người trong gia đình. Đừng bỏ cuộc chỉ vì chưa thấy kết quả.
- Thứ ba, trong tuần này, hãy chủ động gặp gỡ và lắng nghe một người đang cô đơn: một người già, một người bệnh, một người trẻ đang gặp khó khăn hoặc một người mới đến trong cộng đoàn. Đó là cách chúng ta sống Tin Mừng và thực hiện tinh thần hiệp hành.
Và cuối cùng, Đức cha mời gọi cộng đoàn bước vào phần phụng vụ Thánh Thể, nơi Đức Kitô không chỉ ban cho chúng ta những “mảnh vụn” từ bàn ăn, nhưng ban chính Mình và Máu Người làm lương thực. Người quy tụ chúng ta thành một gia đình. Người chữa lành những gì đang đổ vỡ. Người biến những con người xa lạ thành anh chị em. Xin cho chúng ta khi đón nhận một tấm Bánh, cũng biết trở nên một thân thể; khi nhận lãnh tình yêu của Chúa, cũng biết trao ban tình yêu ấy cho những người đang cô đơn, bị lãng quên và khát mong được đón nhận.
Sau bài ca kết lễ, cha Phaolô Nguyễn Trọng Báu – Phụ trách Đồi Thánh Giuse thay lời cho cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức Hồng Y, quý cha, và quý khách đến từ Giáo phận Luxembourg; đồng thời cũng bày tỏ tâm tình tri ân và chúc mừng Đức cha Giuse nhân dịp kỷ niệm 10 năm Giám mục và 36 năm linh mục của ngài.
Đáp lại, Đức Hồng Y cũng bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc khi được đến Việt Nam, cùng với cộng đoàn quy tụ tại Đồi Thánh Giuse này để dâng lễ mừng kính ngài. Và thật ngạc nhiên cùng với niềm vui vỡ oà khi cộng đoàn được Đức Hồng Y cho biết hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 36 năm linh mục và chỉ còn vài ngày nữa sẽ mừng sinh nhật lần thứ 68 của ngài.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan và tâm tình cảm mến vào lúc 18 giờ 30 phút. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse ban muôn phúc lành cho Đức Hồng Y, Đức cha Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn.
















Xem ảnh: Tại đây
BTT. Gp. Phan Thiết.
