Sau hơn một thế kỷ trong hành trình cuộc đời, thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương đã hoàn thành được “sở nguyện”của đời mình.

Thật là một sự trùng hợp trong thánh ý của Thiên Chúa, đang khi Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Thánh Stêphanô thuộc Giáo phận Metz - nước Pháp, thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương đã trút hơi thở cuối cùng.

Lòng yêu mến Thầy Stêphanô nơi mọi người được thể hiện qua dòng người kính viếng linh cữu Thầy trong những ngày tang lễ, chúng con nhận thấy không chỉ có sự hiện diện đông đủ của các thành phần dân Chúa như: Quý Đức Cha, Quý cha, Quý tu sĩ và Giáo dân, nhưng còn có sự tiễn đưa của các tầng lớp xã hội và quý anh chị em các tôn giáo bạn.

Trong ơn gọi 77 năm được làm con Thiên Chúa, thầy Khắc Dương vẫn hằng luôn tín thác “Công tội trông nhờ Cây khổ giá, vui buồn ký thác chuỗi Mân côi”, hôm nay được kết tinh trong Thánh lễ cuối cùng mà Thầy hiệp dâng cùng cộng đoàn được cử hành vào lúc 9h00, ngày 01 tháng 10 năm 2026 tại Nguyện đường Phaolô thuộc Nhà chính Tu đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ - Gp. Phan Thiết.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết, Tổng đại diện Gp. Phan Thiết công bố văn thư phân ưu của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết & Đức Giám mục Giáo phận Vinh.

Trong phần mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế Giuse Nguyễn Chí Linh, Nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế thay lời cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức ông Phêrô, Quý Cha Tổng Đại diện, Cha Giám tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn, Quý cha, Quý bề trên, Quý tu sĩ và cộng đoàn gửi lời phân ưu đến tang quyến và Tu Đoàn. Đồng thời, ngài cũng chuyển lời phân ưu của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đến tang quyến. Sau cùng, Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại những cống hiến của Thầy Stêphanô cho Giáo hội Việt Nam, mặc dù trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử và xin mọi người cầu nguyện cho thầy Khắc Dương.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, dưới ánh sáng của trang Tin mừng theo Thánh Luca. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dưng (Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời) gợi lên cho cộng đoàn những tâm tình qua những sự kiện tổ chúc mừng thọ cho Thầy trước đây và hôm nay mọi người cũng mừng trường thọ cho “Người tôi tớ Chúa” được ân thưởng phúc vinh Thiên Đàng. Đặc biệt, qua bài thơ “Sở Nguyện”, chúng ta gợi nhớ lại hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng chúng ta từ bụi đất và sẽ trở về với cát bụi.

Lúc sinh thời, Thầy Stêphanô được mọi người dành tặng cho nhiều danh hiệu: từ triết gia, thần học gia, bậc chân tu…Nhưng thầy đã luôn chọn cho mình kiếp làm “hành giả” để chấp nhận tử đạo trong cuộc sống thường ngày như hình ảnh của Thánh Stêphanô trong Bài đọc 1 trích sách Công vụ tông đồ.

Hoàn cảnh gia đình Thầy thật đặc biệt, mặc dù xuất thần trong một gia truyền thống Nho giáo, Thầy vẫn một mực tận bước theo Chúa Kitô, đến mức Mẹ Thầy phải quả quyết “Biết đâu địa ngục Thiên đàng là đâu!”.

Cuộc đời thầy Khắc Dương là một nhịp bước sống Ba lời khuyện Phúc Âm: “Khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục”, mặc dù thầy không định cư lâu dài tại bất cứ nhà dòng nào. Điểm nổi bật mà Thầy Stêphanô cảm nhận về đạo Công giáo đó chính nhờ cái chết của Đức Kitô và sự Phục sinh của Người để cho thế gian được sống.

Thầy Stêphanô khi còn sống đã có một lòng yêu mến Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu một cách đặc biệt, và thật trùng hợp hôm nay mừng kính ngài, xin Thánh Nữ chuyển cầu cho thầy trước Tôn Nhan Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Phụ trách Antôn Nguyễn Văn Thành đại diện cho Gia đình tang quyến và Tu Đoàn gửi lời tri ân đến Quý Đức cha, Quý cha và toàn thể mọi người đã hiện diện và cầu nguyện cho Thầy Stêphanô trong suốt thời gian tang lễ.

Kế đến, Cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm đã cử hành nghi thức tiễn biệt cho Thầy Stêphanô trong sự tiếc thương của bao người.

Trước khi linh cữu Thầy Stêphanô yên nghỉ trong lòng đất, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã cử hành nghi thức làm phép mộ phần cho thầy tại nghĩa trang Tu Đoàn.

Khi sinh thời, thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương có một lòng yêu mến Đức Mẹ Maria một cách đặc biệt, trong bài thơ Ave Maria, thầy có viết:

“Mẹ là chiếc mâm vàng đôi đũa ngọc,

Con là rau hèn cỏ mọn tiến dâng lên.

Và cỏ mọn rau hèn nên đẹp mắt,

Đấng Muôn Trùng đoái nhận đời con.”

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi đoái thương nhận “Của lễ mọn hèn Stêphanô” và ân thưởng Nước Trời cho người con một đời tín trung vào lòng thương xót Chúa.






















 

Ban TT Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ

 Xem hình: Tại đây