THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ CATARINA NGUYỄN THỊ LỰU






Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, lúc 8h00 sáng nay ngày 09.04.2026, tại Nhà thờ Đa Kai - Giáo hạt Đức Tánh. Thánh lễ an táng Bà cố Catarina Nguyễn Thị Lựu – thân mẫu của Cha Phaolô Hoàng Văn Tới - Quản xứ Suối Sâu - Giáo Hạt Đức Tánh, đã được cử hành cách long trọng và sốt sắng. Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận đã chủ tế Thánh lễ. Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa xa gần đã đến hiệp thông cầu nguyện, tiễn biệt một người Mẹ, người Bà đã hoàn tất 84 năm trong trình dương thế.
Người ta thường nói: “Đằng sau một Linh mục là bóng dáng âm thầm của một người mẹ. Một người mẹ không đứng trên bục giảng, không giảng lời nào trước cộng đoàn, nhưng lại “giảng” bằng cả cuộc đời hy sinh lặng lẽ.”
Bà cố Catarina đã sống trọn vẹn ơn gọi của một người mẹ – ơn gọi của yêu thương, của âm thầm dâng hiến. Từ những tháng ngày tần tảo,
những đêm dài thao thức, đến những lời kinh đơn sơ dâng lên Thiên Chúa, tất cả đã trở thành nền tảng nâng đỡ ơn gọi Linh mục của người con.
Có lẽ, hành trình dâng con cho Chúa không chỉ là một niềm tự hào, mà còn là một sự từ bỏ sâu xa. Là chấp nhận để con mình không còn thuộc trọn về gia đình, nhưng thuộc trọn về Thiên Chúa và Hội Thánh. Bà cố ra đi… nhưng tình yêu và những hy sinh thầm lặng của bà vẫn còn đó, tiếp tục được nối dài trong sứ vụ của người con Linh mục, và trong đức tin của những người ở lại.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, đón nhận Linh hồn Bà cố Catarina vào hưởng Nhan Thánh Chúa, nơi không còn đau khổ, chia ly, nhưng chỉ còn bình an và hạnh phúc muôn đời.
Xin cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Bà cố, và cách riêng nâng đỡ Cha Phaolô cùng tang quyến trong niềm hy vọng Phục Sinh.

Xem ảnh: Tại đây


BTT. Giáo Xứ Đa Kai