TẾT BÍNH NGỌ 2026 BÌNH AN BÊN THÁNH ANTÔN LA DÀY

XUÂN YÊU THƯƠNG CÙNG ĐỨC CHA GIUSE - VỊ CHA CHUNG CỦA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

 

“Tết bình an vạn sự như ý

Xuân Thánh Thiện ơn Chúa thỏa lòng”

      Nhịp điệu rộn ràng của mùa xuân mọi người thường chọn đi đến những nơi sầm uất để hưởng thụ, cũng có những người chọn quay về bên gia đình để sum họp. Nhưng hầu như tất cả mọi người dù có chọn điểm đến là nơi đâu thì cũng đều cầu mong một Năm Mới  bình an - phúc lộc. Trong không khí nhộn nhịp của mùa xuân, sự chuyển giao của năm cũ và năm mới nhiều người chọn đến chốn linh thiêng để cầu khấn và Linh Địa Thánh Antôn La Dày- Giáo Phận Phan Thiết cũng là địa điểm được khá nhiều người lui tới vì sự linh thiêng và những ơn lành Thánh Antôn cầu bầu cùng Chúa được nhậm lời. Quả thật, đã có nhiều người đau yếu, bệnh tật hay gặp những chuyện buồn phiền trong cuộc sống hầu như ai đến trải lòng dâng những đau buồn ấy lên Thánh Antôn đều được Ngài chia sẻ và đồng hành, điều đặc biệt khi đến cùng Thánh Antôn chưa ai phải về không bao giờ.

    Với không gian bao la hùng vỹ của núi rừng Đa Mi nhưng lại vô cùng yên tĩnh để mọi người dễ hòa mình vào thiên nhiên và nâng tâm hồn lên cùng Thánh Antôn- vị Thánh hay làm phép lạ, mọi người dễ trải lòng và gắn bó mật thiết với Ngài hơn đó cũng chính là điều mà níu kéo được nhiều người lạc bước quay về với Chúa.

   Hằng năm cứ vào Mùng 6 Tết Âm Lịch , Linh Địa Thánh Antôn La Dày được vinh dự đón Đức Cha Giuse vị Cha chung của Giáo Phận Phan Thiết, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng rất nhiều đoàn khách hành hương từ khắp mọi nơi trên mọi miền tổ quốc và hải ngoại ghé thăm Linh Địa. Năm nay, điều đặc biệt của Linh Địa là có sự hiện diện của Đức Mẹ Guadalupe, Mẹ luôn đứng về phía người nghèo, cô đơn, thấp cổ bé miệng, đau khổ, để đem lại cho họ niềm hy vọng đồng hành, nâng đỡ và chữa lành.   

       Ngày nay Đức Mẹ Guadalupe đã hiện diện tại Giáo xứ La Dày- Linh Địa Thánh Antôn - Giáo phận Phan Thiết dưới bóng cây kơnia với lời mời gọi: "cùng Mẹ với Mẹ và trong Mẹ đến với Chúa trong sự tôn thờ tin tưởng phó thác và cậy trông; Đồng thời, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ mọi bước chân của bao người đến bên cầu khẩn Mẹ.

Nơi núi rừng mà đa số là người đồng bào chúng con dâng những tiếng trống, tiếng chiêng lên Mẹ chung tấm lòng của người muôn phương dồn chân bước về với ngàn con tim một khối tình một lòng son nguyện yêu mến Mẹ luôn. Trong tâm tình Tạ Ơn Đức Cha Giuse đã làm phép Tượng Đài Đức Mẹ Guadalupe và Nhà Mục Vụ Đa Năng của Giáo xứ La Dày chúng con, từ nay nơi mảnh đất linh thiêng này có Thánh Antôn hay làm phép lạ, có Mẹ Guadalupe luôn đứng về phía người nghèo, với ơn chữa lành, chúng con đã đủ bình an và ấm no trong Chúa rồi.

      Sau giờ phút Thánh hóa Tượng Đài Đức Mẹ Guadalupe linh thiêng, cộng đoàn cùng hòa trong tiếng trống cồng chiêng tiến bước vào Thánh Lễ với sự chủ tế của Đức Cha Giuse. Trong Thánh Lễ Đức Cha mời gọi mỗi người “ năm Bính Ngọ là năm con ngựa, ngựa chạy rất nhanh nhưng nếu không có dây cương thì ngựa có thể lao xuống vực, cuộc đời chúng ta cũng vậy, nếu chỉ chạy theo danh vọng, tiền bạc hơn thua, chúng ta có thể chạy rất nhanh nhưng rồi không biết mình chạy về đâu? Vì thế, mỗi người hãy chọn Chúa là cùng đích và chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, cũng như ngoài việc xây dựng Nhà Thờ mới đòi hỏi nhiều hy sinh thì Chúa cũng muốn xây dựng đền thờ trong tim, trong lòng mỗi người, hãy biết hoán cải yêu thương chia sẻ thì Chúa đã ở giữa chúng ta rồi”. Cũng trong bài chia sẻ Đức Cha gửi lời chúc mừng năm mới “ Nhân dịp đầu năm Bính Ngọ ngoài việc chúc anh chị em khỏe mạnh, làm ăn phát đạt tôi muốn chúc anh chị em một điều sâu hơn hãy biết chọn Chúa trong từng quyết định nhỏ mỗi ngày”. Những lời chia sẻ rất ngắn, rất chân thật và rất tình cảm của Đức Cha như giọt nước mát của mùa xuân tưới vào tâm hồn còn đang khô cằn và nhiều thiếu xót của mỗi người chúng con.

Cuối Thánh Lễ là phần dâng Heo Đất tiết kiệm của Giáo xứ La Dày góp phần xây dựng Nhà Hưu Dưỡng của Giáo Phận. Chúng con còn nghèo lắm, những tờ tiền trong con heo không phải là giá trị lớn nhưng đó là tất cả những gì chúng con có, những lon bia, chai nhựa mà các em Thiếu Nhi gom góp đổi được, những đồng tiền của Bà Già bán rau hay tiền công của Cụ Già nhổ cỏ, tất cả đều chứa đựng biết bao tâm tình và tấm lòng của chúng con. Mọi mệt mỏi tan biến khi chúng con nhận được ánh mắt yêu thương trân trọng và nụ cười trìu mến của Đức Cha khi Con Heo Đất được mở ra Đức Cha nhìn thấy những đồng tiền lẻ ấy, Đức Cha nói “ Cha rất trân quý tình cảm của tất cả mọi người, rất chân thật ấm áp và xúc động, những đồng tiền này rất lớn như đồng xu của bà góa nghèo dâng Chúa vậy, Cha rất trân quý và cảm ơn”.

     Đáp lại tình cảm ấy, Đức Cha có lì xì Lộc Xuân cho tất cả mọi người, như một lời chúc bình an và may mắn cho sự khởi đầu của Năm Mới Bính Ngọ 2026.

    Cùng chung với niềm vui đón Xuân của Giáo xứ La Dày - Linh Địa Thánh Antôn, Đức Cha đã khai mạc đêm văn nghệ “ Xuân yêu thương - Tết bình an” và tham gia các trò chơi Hội Chợ Xuân.

Mùa xuân sum vầy ấm áp, yêu thương là điều đọng lại sâu sắc trong lòng mỗi người chúng ta; là niềm vui đong đầy “ Tình Chúa và tình người”; là một Năm Mới bắt đầu sống với lời mời gọi của HĐGM Việt Nam:“ Mỗi Kitô Hữu là một môn đệ thừa sai : Anh em là ánh sáng thế gian”.   

       Ước mong cho mỗi người chúng ta một năm mới bình an, thuận lợi và mỗi người hãy là cầu nối của ánh sáng đưa những người đau khổ đến cùng Thánh Antôn và Đức Mẹ Guadalupe. Xin Thánh Antôn và Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban muôn vàn ơn phúc xuống trên mỗi người ở khắp mọi nơi.

      Đầu xuân mới Bính Ngọ, Linh Địa Thánh Antôn - Giáo xứ La Dày xin kính chúc Đức Cha Giuse, quý Cha, quý Thầy, qúy Sơ, quý ân nhân xa gần và tất cả mọi người một Năm Mới nhiều Sức Khỏe, An Lành, Thánh Đức và tràn đầy Hồng Ân Chúa Xuân ngang qua lời cầu bầu của Thánh Antôn vị Thánh hay làm phép lạ và Đức Mẹ Guadalupe.

Xem hình: Tại đây

  *BTT La Dày*

  Maria Vũ Phượng