TÂM SỰ VỚI BẠN TRẺ
Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
TÀ DÂM
"Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc... Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán... Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi; u ám tối tăm là nơi dành cho họ" (x. 2Pr 2,12-18).
Từ việc tự thoả mãn chính mình, bạn có thể đổi đường để đi đến một giai đoạn khác là tà dâm. Những phim ảnh đồi truỵ mô tả về những hành vi vợ chồng thúc đẩy bạn đi tìm đối tượng khác phái ở những quán càphê sân vườn, những nhà hàng karaoke, rồi tiến xa hơn ở những tiệm mát-xa, những khu phố đèn đỏ. Lần đầu e ngại, rồi những lần sau mạnh dạn hơn, cứ thế thành thói quen, có thể vẫn còn tiếp tục khi bạn đã có gia đình, nhất là vào những lúc thất bại, buồn chán hay lúc vợ chồng mâu thuẫn, xung đột với nhau.
Đây là con đường ma quỷ dẫn bạn đến những suy thoái trầm trọng. Bạn có thể lây mắc những chứng bệnh nan y; sức khỏe suy kiệt, chán nản, mệt mỏi; tiền bạc thiếu hụt; bỏ bê việc đạo đức vì cảm thấy mình tội lỗi. Có những lúc bạn hồi tỉnh muốn từ bỏ không đi vào những ngõ ngách lôi thôi đó, nhưng không có ý chí và quyết tâm, được một đôi lần rồi lại sa vào con đường cũ. Đầu óc luôn bị ám ảnh bởi những hành vi xác thịt hoen ố. Bạn cứ luẩn quẩn như vậy mà không thoát ra được. Bế tắc!
Bạn hãy quyết tâm đi, quyết tâm từ những bước nhỏ : làm chủ đôi mắt, làm chủ đôi tay, làm chủ đôi chân, làm chủ trí tưởng tượng; thắng vượt sự lười biếng, thắng vượt bia rượu; xa tránh những bạn bè xấu luôn mời mọc bạn; tham gia những sinh hoạt tập thể trong xã hội, trong giáo xứ; hãy tìm cho mình một người bạn đời đứng đắn, trong sạch. Những bước nhỏ này nếu bạn thực hiện được, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm, tự tin hơn, và từ đó bạn tiến thêm những bước quyết định hơn.
