NHỮNG ĐIỀU ĐỌNG LẠI SAU KHÓA TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO
Ngày 10-11/05/2026 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, 160 tham dự viên gồm quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs và quý anh chị em đang làm truyền thông ở 40 Giáo xứ trong Giáo phận Phan Thiết đã tham gia khoá “Tập huấn truyền thông Công Giáo”. Hai ngày tập huấn ngắn ngủi khép lại trong sự nuối tiếc, nhưng đâu đó đọng lại trong lòng con nhiều suy nghĩ đẹp.
Là linh mục trẻ của Giáo phận, con cũng mang lấy những thao thức cho mục vụ truyền thông Công Giáo nơi chính Giáo phận Phan Thiết thân thương. Hai ngày tập huấn không chỉ là niềm vui gặp gỡ, sẻ chia, học tập… mà trên hết là bầu khí của sự hiệp thông trong mái nhà Giáo phận, với niềm thao thức: làm sao Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô có thể được lan toả giữa ‘mảnh đất mới’ của truyền thông kỹ thuật số hôm nay?
Những chia sẻ về “Linh đạo truyền thông Công Giáo” của cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh S.J., cũng như bài giảng và giờ chia sẻ của Đức cha Giuse - Giám mục Giáo phận mở ra cho con và các tham dự viên nền tảng căn bản và chiều sâu, để dấn thân trong hoạt động truyền thông Công giáo. Qua đó, con cảm nhận rằng, người làm truyền thông không chỉ cần hội tụ những kỹ năng cần thiết, nhưng còn phải là một trái tim biết sống Tin Mừng, như chia sẻ của Đức Cha Giuse ‘Điều Giáo Hội cần nhất là những con người có trái tim Tin Mừng. Thế giới hôm nay có quá nhiều tiếng ồn. Người ta đang khát: một lời chân thật, một tiếng nói hy vọng, một ánh sáng bình an’.
Với bản thân, lời nhắn nhủ của Đức Cha Giuse trong bài giảng ở Linh đài Mẹ Tàpao và giờ chia sẻ rằng ‘Người truyền thông không chỉ nói một thông điệp, mà chính mình trở thành thông điệp” vẫn âm vang trong lòng. Quả thực, một bài viết, một bản tin hay một hình ảnh, video chia sẻ có hay có đẹp đến đâu cũng sẽ bị vứt bỏ, thậm chí bị đào thải, nếu chính người làm truyền thông phản chứng đời sống của mình với những giá trị Tin Mừng mà mình đang chuyển tải. Bởi điều thực sự chạm đến lòng người không chỉ là thông tin, nhưng còn là sự chân thành, lòng bác ái và tinh thần Tin Mừng nơi người hiện diện trên không gian mạng, nơi người cầm bút hay cầm máy ảnh.
Thêm nữa, một nguyên tắc căn bản của truyền thông Công Giáo chính là sự thật và phải ‘Nói sự thật trong tình yêu’ - Đức Cha Giuse đã trích dẫn YOUCAT số 457 để chia sẻ. Bản thân con thấy đó là một nhắc nhở cần thiết, bởi giữa rừng thông tin thật và giả hôm nay, người làm truyền thông Công Giáo không được phép đánh mất sự thật. Đồng thời, sự thật đó, cần được nói bằng tình yêu, thao thức xây dựng hiệp thông: thông tin đó có đúng sự thật không? Thông tin đó có lợi ích không? Và thông tin đó có gây tổn thương cho ai không?
Có thể nói, gần như hầu hết tất cả các tham dự viên đều không qua một trường lớp về báo chí hay truyền thông chuyên nghiệp. Nơi giáo xứ, họ âm thầm cầm chiếc điện thoại hay máy ảnh Canon chụp lại những tấm hình, viết một vài dòng tin sau một sinh hoạt mục vụ hay âm thầm quay những video để lưu lại những khoảnh khắc đẹp cho cộng đoàn dân Chúa.
Thế nên, trong những ngày tập huấn, khi được tiếp cận và thực hành cách viết một bản tin Công Giáo theo phong cách báo chí của Vatican News, với nhiều người, đó là một điều vừa mới mẻ vừa đầy hứng thú. Có thể, với những điều được tiếp thu, một số tham dự viên có thể thao thức làm sao để viết một bản tin chuyên nghiệp cho Giáo phận. Với phần lớn còn lại lớn hơn, thiết tưởng làm sao có thể chụp những tấm hình có hồn và chiều sâu hơn; viết được một bản tin nơi Giáo xứ qua việc đặt tiêu đề, nội dung đạt được các câu hỏi căn bản “5W1H - What; Who; When; Where; Why; How” – để phục vụ loan báo Tin Mừng.
Con xin dâng lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Tàpao vì hai ngày tập huấn ý nghĩa này. Đồng thời, con xin cảm ơn Đức Cha Giuse, Ban Truyền thông Giáo phận và tất cả những người đã góp phần nối kết anh chị em làm truyền thông trong mái nhà Giáo phận Phan Thiết. Hẹn gặp nhau không chỉ trong những khóa học kế tiếp, nhưng còn trong lời cầu nguyện, trong sự hiệp thông và trong cùng một sứ vụ: loan báo Tin Mừng giữa thế giới kỹ thuật số hôm nay.
Martinô Cù Phong Huy












