Sau đó, quý cha bắt đầu học tập chuyên đề lãnh đạo mục vụ với chủ đề: Phân định Lãnh đạo mục vụ hiệp hành. Chuyên đề được sự đồng hành và hướng dẫn bởi cha GB. Giang Trung Kiên, SJ đến từ Trung tâm Linh đạo I Nhã Đắc Lộ.



Trong hai giờ chia sẻ của buổi sáng, cha đồng hành đã chia sẻ với quý cha đề tài: Hoán cải mục vụ để biết lắng nghe và phân định. Cha nhấn mạnh rằng muốn sống hiệp hành trước hết cần một trái tim biết lắng nghe, biết hoán cải và biết phân định. Và hoán cải mục vụ là để cho Chúa đổi mới cách chúng ta phục vụ, lãnh đạo, lắng nghe, quyết định và thi hành sứ vụ: từ quản lý sang phân định, từ ra lệnh sang lắng nghe, từ làm thay sang khơi dậy sự tham gia, từ giữ cái quen thuộc sang mở ra với điều Chúa mời gọi. Trong một Giáo hội hiệp hành, người lãnh đạo không chỉ đứng trên để điều khiển; người ấy được mời gọi đi giữa cộng đoàn, lắng nghe cộng đoàn, giúp cộng đoàn cùng phân định và cùng nhau thi hành sứ vụ. Để làm được vậy, người lãnh đạo được mời gọi thay đổi từ kiểm soát sang phân định, từ làm một mình sang cùng bước đi. Và đặc biệt người lãnh đạo phải biết tập lắng nghe: Lời Chúa, Thánh Thần trong cầu nguyện, Dân Chúa, người nghèo và người yếu thế, thực tại mục vụ và những chuyển động trong lòng mình.



Bước vào các giờ chia sẻ buổi chiều, quý cha cùng nhau học hỏi về 2 đề tài: Tự do nội tâm và Đọc chuyển động trong lòng. Tự do nội tâm là điều kiện quan trọng để phân định đúng. Muốn nghe Chúa phải bớt bị trói bởi chính mình. Khi lòng không tự do tai cũng khó nghe. Cha đồng hành chia sẻ: tự do nội tâm là khả năng đặt ý Chúa lên trên ý riêng ngay cả khi điều đó đòi tôi phải thay đổi. Và mẫu mực cao nhất của tự do nội tâm đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Vườn Dầu: “xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Bên cạnh đó, cha đồng hành đã đưa ra một số điều thường làm cho người lãnh đạo mất tự do như: sợ mất uy tín, muốn kiểm soát, sợ thay đổi, thành kiến với người khác, quá gắn bó với cách làm cũ, cần được khen. Và từ đó, cha cũng đã gợi ý ba bước để tập sống tự do nội tâm đó là: 1. Gọi tên điều đang trói buộc mình; 2. Đem điều ấy vào cầu nguyện; 3. Tập một hành động nhỏ ngược lại sự trói buộc.



Về đề tài Đọc chuyển động trong lòng, cha đồng hành Gioan Baotixita cho biết rằng trong lòng mỗi người luôn có những chuyển động nội tâm. Và chúng ta phải biết nhận ta những chuyển động nội tâm đó đưa ta đến gần Chúa, gần anh chị em và gần sứ vụ hơn hay nó làm ta khép lại, sợ hãi, chia rẻ hoặc xa Chúa. Nhận ra để rồi chúng ta biết nhìn lại và phân định sao cho đúng ý Chúa hơn.

Ngày thường huấn khép lại với giờ lần hạt chung và Kinh tối.


Lm. Đức Long - BTT. Hạt Phan Thiết