Cùng hiện diện có các linh mục trong Ban Tư vấn, quý cha hưu, tu sĩ, thân nhân và cộng đoàn phụng vụ.Trong bài giảng, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùngchia sẻ: “Nhà đã xây xong nhưng từ hôm nay, chúng ta bắt đầu một công trình quan trọng hơn cùng nhau xây dựng một mái ấm”. Theo ngài, nếu một công trình cần xi măng, sắt thép và kinh phí, thì mái ấm cần một “vật liệu” quan trọng hơn là đức ái.

Đức cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục cao niên đã dành nhiều thập niên phục vụ Chúa và Giáo phận, đồng thời khẳng định tuổi tác và sức khỏe suy giảm không làm mất đi giá trị của đời linh mục. Ngài nhắn nhủ: “Các cha đã chăm sóc Dân Chúa suốt một đời. Xin các cha cho phép Dân Chúa, từ hôm nay, được chăm sóc lại các cha”.
Hiện tại, Nhà Hưu dưỡng là điểm dừng chân bình an của 20 linh mục cao niên – những người thợ vườn nho đã dành trọn thời gian và sức lực phụng sự Giáo hội. Đồng hành cùng các cha hưu là đội ngũ 18 tu sĩ thuộc ba cộng đoàn trực tiếp phục vụ: quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đảm nhiệm công tác nấu ăn, văn phòng và phụng vụ; quý nữ tu Tu đoàn Nữ Bác ái Chúa Kitô Tôi tớ phụ trách y tế, chăm sóc sức khỏe và vật lý trị liệu; cùng quý tu sĩ Tu đoàn Nam Bác ái Chúa Kitô Tôi tớ trực tiếp hỗ trợ sinh hoạt thường nhật.
Đức cha mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tiếp tục đến Đồi Thánh Giuse, đặc biệt vào những ngày thứ Tư đầu tháng, để cầu nguyện, thăm hỏi các linh mục hưu và xin các ngài cầu nguyện, chúc lành cho gia đình.
Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse nhấn mạnh hình ảnh “những bàn tay nối dài của Thánh Giuse” – từ các tu sĩ phục vụ, thân nhân, giáo dân đến mọi thành phần trong Giáo phận – cùng góp phần xây dựng Nhà Hưu dưỡng thành một mái ấm của tình yêu thương, cầu nguyện và hiệp hành.Ngài cầu xin để Đồi Thánh Giuse trở thành nơi mọi người tìm đến cầu nguyện, gặp gỡ, thăm hỏi và tìm lại bình an, đồng thời giúp các linh mục cao niên luôn cảm nhận mình là thành phần thân thiết của gia đình Giáo phận.
Công trình Nhà Hưu dưỡng mới được khánh thành ngày 08.9.2026, đánh dấu một bước phát triển trong việc chăm lo đời sống các linh mục cao niên của Giáo phận. Sau lễ khánh thành, các cha hưuđã chuyển từ Nhà Hưu cũ về nơi ở mới, bắt đầu một nếp sống mới trong không gian khang trang, yên tĩnh và gần gũi thiên nhiên.Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, Nhà Hưu còn được định hướng như một mái ấm của tình huynh đệ linh mục và gia đình giáo phận.
Ban Truyền Thông Giáo Phận.
xem hình: https://www.flickr.com/photos/129715621@N04/albums/72177720335658083/with/55531863478








