TÀPAO, Lâm Đồng — Sáng ngày 13/09/2026, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã chủ tế Thánh lễ đại triều kính Danh Thánh Đức Maria nhân ngày hành hương dành riêng cho Hội đồng Mục vụ (HĐMV) các giáo xứ tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao. Cùng đồng tế có cha Tổng Đại diện JB. Trần Văn Thuyết, cha Maria Vianney Dương Nguyên Kha – Đặc trách HĐMV Giáo phận, cùng hơn 20 linh mục trong linh mục đoàn.

Thánh lễ quy tụ gần 1.000 thành viên HĐMV đại diện cho các giáo xứ giáo họ biệt lập trên toàn giáo phận cùng đông đảo khách hành hương. Phụng vụ Thánh lễ do ca đoàn quý sơ Học viện Dòng Thánh Phaolô thành Chartres phụ trách.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những người đang dấn thân nơi các xứ đạo: “Anh chị em HĐMV có lẽ còn mang theo những niềm vui và cả những mệt mỏi của việc phục vụ giáo xứ: những công việc chưa xong, những điều chưa đồng thuận, những người mình đang thao thức muốn đồng hành. Lễ kính Danh Thánh Đức Maria nhắc chúng ta: Khi kêu tên Mẹ, chúng ta không tìm một sức mạnh thay thế Thiên Chúa, nhưng nhớ rằng Mẹ luôn ở bên và luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chính Chúa mới là nguồn bình an, nguồn ơn cứu độ và sức mạnh của chúng ta”.
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời ngôn sứ Xôphônia và hình ảnh những bước chân trèo dốc đá Tàpao, Đức cha Giuse chia sẻ về những gánh nặng, nỗi niềm hiểu lầm và cả những phút giây muốn buông xuôi trong sứ vụ mục vụ. Ngài nhấn mạnh câu Lời Chúa cốt lõi: “Đừng sợ! Chớ buông lỏng đôi tay!”.
“Chúng ta không phục vụ giáo xứ bằng sức riêng. Không phải vì mình giỏi, có nhiều kinh nghiệm hay khéo tổ chức. Nếu chỉ dựa vào sức mình, sớm muộn cũng sẽ mệt. Điều quan trọng là: Chúa có ở giữa chúng ta không? Chúa có ở giữa cuộc họp, ở giữa những cuộc bàn luận không?”, ngài gợi mở cho cộng đoàn nhìn lại để chất vấn bản thân.
Triển khai chủ đề hành trình Hiệp hành 2025–2028 của Giáo phận qua ba động từ “Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định”, Đức cha Giuse nhắc nhở căn tính phục vụ: “HĐMV không phải trước hết là một ban điều hành; đó phải là một cộng đoàn những người cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe Chúa, rồi mới cùng nhau quyết định”. Ngài đưa ra ba đề nghị cụ thể cho các thành viên khi trở về nhiệm sở: thứ nhất, mỗi buổi họp HĐMV phải khởi đầu bằng Lời Chúa và một phút thinh lặng theo phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”; thứ hai, mỗi tháng chủ động đến thăm ít nhất một gia đình đang đau khổ, nguội lạnh; và thứ ba, khi nảy sinh bất đồng, hãy dừng lại tự hỏi bản thân đang bảo vệ ý mình hay đang tìm ý Chúa.
Cuối cùng, Đức cha đúc kết thông điệp cốt lõi: “Đừng buông tay. Có Chúa ở cùng. Hãy cùng Mẹ đứng dậy và lên đường. Chúng ta trở về giáo xứ không phải như những người đã giải quyết được mọi khó khăn, nhưng như những người biết chắc một điều: Chúa ở giữa chúng ta”.
Trước đó, trong chương trình ngày hành hương, vào tối 12/09/2026, cha Đặc trách HĐMV Giáo phận Maria Vianney Dương Nguyên Kha đã chủ sự giờ lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể trang nghiêm bên quảng trường trung tâm, dẫn đưa các tham dự viên vào những giây phút thinh lặng thiêng liêng để dâng lên Chúa và Mẹ Maria những ưu tư của đời sống mục vụ tại các giáo xứ.
Thánh lễ đại triều sáng 13/09 khép lại sau phép lành cuối lễ của Đức Giám mục giáo phận. Các thành viên HĐMV cùng tạ ơn, chia tay nhau, rời Tàpao mang theo sứ điệp dấn thân hiệp hành trở về với cộng đoàn giáo xứ quê hương mình.
Ban Truyền Thông Giáo phận Phan Thiết
xem hình: https://drive.google.com/drive/folders/1qlOTtQYtr1lCXWSc9oDhfpmYjcDz9mDr



