TTTM TÀPAO – GIÁO PHẬN PHAN THIẾT:
Ngày hành hương của Hội Lêgiô Mariae và anh chị em khuyết tật

Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối năm âm lịch, từ ngày 12–13.02.2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, Giáo phận Phan Thiết đã tổ chức ngày hành hương dành cho Hội Lêgiô Mariae và anh chị em khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt, do Ban Caritas Giáo phận phối hợp thực hiện.
Những ngày cận Tết, quảng trường Trung tâm rực rỡ sắc xuân với hoa mai, hoa cúc và nhiều tiểu cảnh trang trí mừng năm mới. Các băng rôn, khẩu hiệu chúc xuân được treo trang trọng, tạo nên bầu khí vừa linh thiêng vừa ấm áp, đón chào các đoàn hành hương về bên Mẹ Tàpao trong những ngày cuối năm.
Chương trình hành hương được khởi sự vào tối thứ Năm, ngày 12.02.2026, với cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể do cha Fx. Huỳnh Thiên Vũ – Đặc trách Hội Lêgiô Mariae – chủ sự. Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, cộng đoàn được mời gọi phó thác những vui buồn cuối năm nơi Mẹ Maria.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria – Đấng Cứu Chữa Bệnh Nhân, do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, chủ sự vào sáng thứ Sáu, ngày 13.02.2026. Khoảng 30 linh mục đồng tế cùng ngài trong Thánh lễ được cử hành dành riêng cho gần 500 anh chị em khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện diện còn có các hội viên Lêgiô Mariae, quý tu sĩ, cộng tác viên và đông đảo khách hành hương, hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện.
Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo Thiên Chúa giàu lòng xót thương – Đấng luôn ở gần và nâng đỡ con người giữa những giới hạn của phận người. Ngài nhấn mạnh: “Thiên Chúa không cất hết gánh nặng của chúng ta, nhưng Ngài mang gánh nặng ấy cùng chúng ta.” Từ đó, Đức cha giúp cộng đoàn hiểu rằng hành hương không chỉ là tìm kiếm ơn chữa lành phần xác, nhưng còn là cơ hội để được nâng đỡ và chữa lành trong tâm hồn, củng cố niềm tin giữa những thử thách của cuộc sống.
Khai triển hình ảnh Đức Maria lên đường thăm viếng bà Êlisabét, Đức cha mời gọi Hội Lêgiô Mariae tiếp tục sống linh đạo lên đường, mang Chúa đến cho tha nhân bằng sự hiện diện âm thầm, thăm viếng và phục vụ. “Đức Maria không giữ Chúa cho riêng mình. Mẹ lên đường để mang Chúa đến cho những ai đang cần,” lời nhắn nhủ ấy trở thành định hướng cho sứ mạng bác ái và truyền giáo trong đời sống hôm nay.
Sau Thánh lễ, anh chị em khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt tham dự các sinh hoạt giao lưu, văn nghệ, nhận quà Tết và dùng bữa ăn huynh đệ tại hội trường Trung tâm. Những lời chúc năm mới được trao nhau chân tình, những nụ cười rạng rỡ như xóa đi phần nào nhọc nhằn của cuộc sống. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo để mỗi người cảm nhận mình được đón tiếp bằng sự trân trọng và yêu thương.
Ngày hành hương khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Giữa khung cảnh xuân đang về trên quảng trường Tàpao, những lời chúc bình an, hy vọng và sức khỏe được gửi trao trong niềm tin tưởng vào năm mới. Sự hiện diện của Hội Lêgiô Mariae cùng anh chị em yếu thế trở thành dấu chỉ sống động của một Giáo Hội hiệp hành, nơi mọi người được nâng đỡ và đồng hành. Từ vòng tay từ mẫu của Đức Maria, mỗi người ra về với niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở gần, và Hội Thánh không ngừng sẻ chia trên hành trình đức tin.
Xem ảnh: Tại đây
BTT. Giáo phận Phan Thiết
