MỪNG LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA – GIÁO PHẬN PHAN THIẾT BƯỚC VÀO NĂM MỚI TRONG BÌNH AN

Sáng ngày 01/01/2026, khi năm mới vừa mở ra trong những nhịp đầu tiên của thời gian, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phan Thiết đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để cử hành Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Bổn mạng Giáo phận, đồng thời là Thánh lễ đầu năm Dương lịch và Ngày Thế Giới Hòa Bình.

Giữa không khí linh thiêng của buổi sáng đầu năm, khi lòng người vừa mang theo niềm hy vọng của một khởi đầu mới, vừa chất chứa những lo toan cho tương lai, bài giảng của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng vang lên như một lời mời gọi dịu dàng nhưng sâu sắc: hãy bước vào năm mới không một mình, nhưng cùng với Thiên Chúa và với Đức Maria.

Thánh lễ do Đức Cha Giám mục Giáo phận Phan Thiết chủ tế, với sự tham dự của quý linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức Cha không khởi đi từ những dự định hay kế hoạch cho năm mới, nhưng từ một hình ảnh rất quen thuộc của đời sống đức tin: hình ảnh Đức Maria bồng ẵm Hài Nhi Giêsu. Giữa những bận tâm và lo âu thường trực của con người khi bước sang một năm mới, hình ảnh ấy trở thành lời mời gọi nhẹ nhàng, đưa cộng đoàn trở về với thái độ căn bản của đức tin: tín thác và phó thác.

Việc Giáo phận chọn ngày 01/01 – lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – làm bổn mạng mang một ý nghĩa sâu sắc: ngay từ ngày đầu năm, con cái Giáo phận được mời gọi quây quần bên Mẹ, phó thác hành trình mới và đón nhận sự chở che của Mẹ. Đặt Đức Maria ở ngưỡng cửa năm mới, Đức Cha gợi mở một xác tín sâu xa: con người không bước đi một mình trên hành trình thời gian. Trong những biến động của thế giới và những lo toan rất đời thường của mỗi gia đình, Đức Maria hiện diện như người Mẹ đồng hành, dạy con người biết giữ mọi sự trong lòng, biết lắng nghe và kiên trì đặt đời mình trong tay Thiên Chúa.

Ý nghĩa ấy càng trở nên rõ nét trong bối cảnh Ngày Thế Giới Hòa Bình. Theo sứ điệp được gợi mở trong bài giảng, hòa bình không bắt đầu từ sức mạnh hay những giải pháp áp đặt, nhưng từ sự hoán cải nội tâm. Một con tim biết lắng nghe, biết suy niệm và biết phó thác – đó cũng chính là con tim mà Đức Maria đã sống trọn vẹn trong suốt hành trình đức tin của Mẹ. Theo Đức Cha, hòa bình sẽ không còn là một khẩu hiệu, nhưng trở thành một lối sống “Nếu trong năm 2026 này, mỗi gia đình biết dừng lại để lắng nghe nhau; mỗi giáo xứ biết chọn đối thoại thay vì chia rẽ; và mỗi người chúng ta biết đặt Lời Chúa cao hơn phản ứng nóng nảy của mình.”

Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn mang theo một câu Lời Chúa như hành trang cho suốt năm mới: “Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bình an cho con.” Đó là lời cầu xin cần được lặp lại mỗi ngày, trong gia đình, trong những lúc nóng giận, mệt mỏi hay thử thách, để mỗi người luôn sống dưới ánh nhìn yêu thương và bình an của Thiên Chúa.

Thánh lễ đầu năm khép lại trong tâm tình phó thác và hy vọng. Dưới sự che chở của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo phận, cộng đoàn Dân Chúa Phan Thiết được mời gọi bước vào năm mới với một xác tín đơn sơ nhưng vững vàng: bình an đích thực luôn khởi đi từ con tim đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.

BTT. GP Phan Thiết

Xem ảnh: Tại đây