Mỗi buổi tối, từng bước chân giáo dân lại lặng lẽ hướng về tượng đài Đức Mẹ. Có những cụ già lần chuỗi trong đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian. Có những người mẹ âm thầm cầu nguyện cho con cái. Có những người trẻ mang theo những ước mơ, những băn khoăn của cuộc đời. Tất cả cùng quây quần bên Mẹ, cùng suy niệm Lời Chúa, lần chuỗi Mân Côi, dâng lời ca tiếng hát và hiệp ý cầu nguyện.
Trong bầu khí thinh lặng của những đêm Tam nhật, lời kinh Mân Côi lại vang lên tha thiết. Đó cũng là những lời kinh đã được biết bao thế hệ người con Thanh Hải gìn giữ và cất lên suốt hơn bảy mươi năm qua. Hôm nay, truyền thống đức tin ấy vẫn được tiếp nối, khi đoàn con cùng cầm lấy chuỗi Mân Côi để dâng lên Mẹ những tâm tình sâu kín của lòng mình.
Đặc biệt, trong dịp mừng lễ bổn mạng năm nay, cộng đoàn Giáo xứ đã chọn đôi câu đối:
“Mừng Mẹ Lên Trời Sáng Ngời Hồng Phúc
Đoàn Con Dưới Thế Vững Niềm Cậy Trông.”
Đó không chỉ là lời chúc tụng Mẹ trong ngày lễ trọng, mà còn là tiếng lòng của cả một cộng đoàn. Mừng Mẹ được Thiên Chúa tôn vinh trong vinh quang thiên quốc cũng là lúc đoàn con dưới thế tìm thấy nơi Mẹ một điểm tựa của niềm hy vọng. Bởi khi cuộc đời có những lúc mỏi mệt, người con nào cũng mong còn một nơi để trở về, một vòng tay để nương tựa, một người Mẹ để thầm thĩ những điều không thể nói cùng ai.
Sau những ngày Tam nhật sốt sắng, vào lúc 4h30 sáng thứ Bảy, ngày 15/08/2026, tại Thánh đường Giáo xứ Thanh Hải, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng cử hành đại lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa niềm tạ ơn.
Thánh lễ do Cha chính xứ Gioan Vianney Dương Nguyên Kha chủ sự. Cùng đồng tế có hai cha phó xứ: Gioan Maria K’ Mor và Phanxicô Xavie Trần Ngọc Tín, với sự tham dự và hiệp thông của đông đảo bà con giáo dân trong toàn giáo xứ.
Đối với cộng đoàn nơi đây, Mẹ Maria không chỉ là Đấng Bảo Trợ, mà còn là người Mẹ đã âm thầm đồng hành với giáo xứ trong suốt hơn bảy thập kỷ hình thành và phát triển.
Hơn 70 năm qua, biết bao thế hệ người con Thanh Hải đã lớn lên dưới bóng ngôi thánh đường này. Có những người đã rửa tội, rước lễ, thêm sức, kết hôn nơi đây; rồi cũng từ nơi đây, họ được tiễn đưa trong những lời kinh cuối cùng. Biết bao linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, huynh trưởng và giáo dân đã âm thầm dâng hiến tuổi trẻ, công sức và cả cuộc đời để xây dựng giáo xứ. Có những hy sinh không ai biết đến, có những lời cầu nguyện không ai nghe thấy, nhưng Thiên Chúa biết, và Mẹ vẫn lặng lẽ ghi nhớ tất cả.
Thánh lễ bổn mạng vì thế không chỉ là ngày của hiện tại, mà còn là cuộc gặp gỡ với những thế hệ đã đi trước. Trong từng lời ca, từng lời kinh, dường như vẫn có bóng dáng của những người cha, người mẹ, người ông, người bà năm xưa - những người đã truyền lại cho con cháu một gia tài quý giá nhất là đức tin.
Tham dự Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, dấu chỉ của niềm hy vọng Kitô giáo. Mẹ đã đi trọn hành trình đức tin, trung thành với thánh ý Thiên Chúa và được Người tôn vinh trong vinh quang thiên quốc. Từ vinh quang ấy, Mẹ vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và chuyển cầu cho đoàn con đang bước đi giữa những vui buồn, thử thách của cuộc đời.
Thánh lễ khép lại, nhưng nhiều người vẫn nán lại trước tượng Mẹ. Có lẽ chẳng ai muốn nói nhiều. Bởi có những tâm tình chỉ có Mẹ mới hiểu. Có những giọt nước mắt chỉ cần dâng lên trong thinh lặng. Và có những lời tạ ơn không cần thành tiếng.
Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tiếp tục chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo xứ Thanh Hải luôn được bình an, hiệp nhất và ngày càng lớn lên trong đức tin. Xin Mẹ gìn giữ từng gia đình, từng người con của giáo xứ trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Xin cho những người đã an nghỉ trong Chúa được hưởng niềm vui quê trời; và xin cho các thế hệ hôm nay cũng như mai sau luôn biết yêu mến Chúa, gắn bó với Giáo Hội, gìn giữ gia tài đức tin mà cha ông đã để lại, để Giáo xứ Thanh Hải mãi là một cộng đoàn sống động, hiệp nhất dưới sự chở che hiền mẫu của Đức Maria.
Xem hình: tại đây







BTT Giáo xứ Thanh Hải
