
Cuộc hội ngộ diễn ra trong tâm tình tri ân và xúc động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Sau bao năm tháng xa cách, quý thầy cô và các thế hệ học sinh lại có dịp trở về, gặp gỡ nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời dưới mái trường Đắc Lộ.
Đặc biệt, trong giây phút lắng đọng bên phần mộ vị cha chung, mọi người cùng tưởng nhớ và tri ân Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. Với tình yêu dành cho giáo dục và thao thức đào tạo thế hệ trẻ, ngài đã để lại trong lòng biết bao thế hệ học trò những dấu ấn tốt đẹp không thể phai mờ.
Chuyến thăm viếng không chỉ là dịp để các thế hệ thầy trò gặp gỡ, nối kết tình thân, nhưng còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình đã qua với lòng biết ơn. Từ mái trường Đắc Lộ năm xưa, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành và mang theo hành trang của tri thức, tình yêu thương cùng những giá trị tốt đẹp bước vào đời.
Trong tâm tình kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, cuộc trở về hôm nay như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người đã dày công xây dựng và vun đắp mái trường thân yêu; đồng thời cũng là lời nhắc nhớ về một di sản quý giá mà Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã để lại cho các thế hệ mai sau.
Năm mươi năm – một hành trình của biết bao kỷ niệm, của tình thầy trò và của lòng biết ơn. Dẫu thời gian trôi qua, mái trường Đắc Lộ và hình ảnh người thầy hiệu trưởng kính yêu vẫn mãi là một phần ký ức đẹp trong tâm hồn của những người đã từng gắn bó với nơi đây.
BTT. Tu đoàn
Nguồn: tdbacaichuakitotoito.org







