Niềm Vui Gặp Gỡ

Ngay từ hôm trước, bầu không khí của Mái Ấm đã trở nên nhộn nhịp khác thường, bởi rất nhiều con tim đang cùng chung nhịp đập của niềm vui hướng về Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi. Mọi công tác chuẩn bị từ việc chuẩn bị tâm hồn cho quý cụ, đến việc trang hoàng Mái Ấm và chào đón quý khách đều được quý soeurs Tu đoàn Chị Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ sắp xếp cách chu đáo và ấm áp.

Hình ảnh các cụ già tóc bạc phơ ngồi trên chiếc xe lăn nhưng ánh mắt đong đầy niềm vui khi thấy quý cha, quý tu sĩ, các vị ân thân nhân cùng đến với Mái Ấm đã làm bừng sáng cả không gian. Sự hội ngộ này mang ý nghĩa là nhịp cầu nối liền giữa các thế hệ, xóa tan cảm giác cô đơn của những năm tháng tuổi già mong manh nơi quý cụ; đồng thời, bầu không khí này cũng là một minh chứng sống động cho Sứ Điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV “Ta sẽ không bao giờ quên con”. Sứ Điệp này vừa khẳng định ân sủng và tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn bao trùm cuộc đời mỗi con người, vừa nói lên ơn gọi đặc thù của những người cao niên là: gìn giữ ký ức, trao truyền đức tin, không ngừng cầu nguyện và làm chứng cho niềm hy vọng ngay trong chính những mong manh của phận người.

Niềm Vui Kết Nối Trái Tim Và Ký Ức

Những nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc đã tạo nên một bầu không khí vui tươi tràn ngập Mái Ấm trong buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa do các bạn thiếu nhi và giới trẻ Giáo xứ Rạng tổ chức vào lúc 8 giờ30 phút ngày 26/07/2026. Không khí nơi đây trở nên ấm áp và nhộn nhịp hơn bao giờ hết nhờ những trò chơi nhỏ được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành. Đáp lại năng lượng trẻ trung ấy là những nụ cười hiền hậu, những tràng pháo tay rộn ràng của quý cụ. Qua từng câu chuyện sẻ chia, từng cái nắm tay xiết chặt và những chiếc ôm ấm áp, khoảng cách thế hệ dường như hoàn toàn xóa bỏ, nhường chỗ cho tình yêu thương chân thành. Buổi sinh hoạt không những mang lại tiếng cười xua tan những cô đơn thường nhật, mà còn là sợi dây vô hình nối kết những trái tim, đánh thức những ký ức đẹp đẽ tưởng chừng đã ngủ quên trong tâm hồn các cụ. Giây phút ấy, Mái ấm Thiên Phước không chỉ là nơi nương tựa của các cụ bà neo đơn, mà đã thực sự trở thành một mái nhà chung đong đầy tình nghĩa, gieo vào lòng mọi người những bài học sâu sắc về sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn và tinh thần dấn thân phục vụ.

Thánh lễ tạ ơn mừng Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi

Trung tâm của ngày hội ngộ hôm nay chính là Thánh lễ tợ ơn mừng ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi do Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện Mái ấm Thiên Phước.

Mở đầu thánh lễ Đức ông Phêrô đã chúc mừng quý cụ bà tại Mái Ấm và một lần nữa nhấn mạnh rằng: Ân sủng của Thiên Chúa vẫn luôn đủ đầy trong từng giây phút của cuộc đời chúng ta. Vì thế, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây nhằm diễn tả sự gần gũi của Giáo hội với những người cao tuổi, đồng thời làm nổi bật đóng góp không thể thay thế của họ trong gia đình và xã hội. Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho tất cả những người cao niên trên thế giới, nhất là những người đang hiện diện nơi đây.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Giuse đã nhấn mạnh:

Nước Trời đã được Thiên Chúa ban nhưng không cho chúng ta, chỉ cần chúng ta tin nhận và đi theo Người; như thế, các bà đã có được kho báu thiêng liêng vì khi sống trong Mái ấm, ngày ngày các bà cũng đã sống trong ân sủng của Thiên Chúa, được các soeurs hướng dẫn để biết Chúa, tin Chúa và đi theo Người. Tuy rằng các bà là những người nghèo nhưng trước mặt Chúa các bà lại là những người giàu có; vì vậy, nhân ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi hôm nay ước mong các bà đừng bao giờ mặc cảm tự ti, đừng nghĩ mình nghèo hay bất hạnh, hãy ngẩng đầu lên và mỉm cười vì các bà là những tỷ phú thiêng liêng trước mặt Chúa.

Tiếp đến cha còn nhắn gửi đến các bà:

-       Hãy luôn biết dâng lời tạ ơn: tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban nước trời cho các bà một cách nhưng không dù chẳng tốn bao công sức.

-       Hãy biết gìn giữ kho tàng thiêng thiêng Nước trời không phải bằng cách gồng mình lên để làm những điều phi thường mà là thái độ sống mỗi ngày cụ thể của các bà: Mỗi ngày dâng cho Chúa những bệnh tật, mệt mỏi và những trái chiều trong cuộc sống. Đồng thời, hãy sống tình yêu thương, bác ái đối với chị em là những người đang sống cùng mình trong Mái Ấm này.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ chị Phụ trách Mái Ấm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức ông Phêrô, cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý ân thân nhân và chúc mừng quý bà.

Sau đó, đại diện quý bà cũng bày tỏ tâm tình tri ân của mình.

Đáp lời, Đức ông cũng đại diện quý cha và cộng đoàn chúc mừng quý ông bà cao niên, đặc biệt là quý cụ bà tại Mái Ấm Thiên Phước.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ trong bầu không khí vui tươi trong ân sủng của Thiên Chúa và ấm áp tình người qua bữa cơm thân mật mang đậm nét gia đình tại khuôn viên Mái Ấm.












BTT. Tu đoàn.