
GIÁO XỨ SÙNG NHƠN
Địa chỉ: Thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 2016
Bổn mạng: Thánh Tôma Thiện, kính ngày 21/9
Giáo dân: 1.033
Lm. Quản xứ: Augustinô Vũ Văn Vụ
Ngược dòng thời gian, năm 1960, Chính phủ đương thời đã thiết lập dinh điền Dak Ménou, đồng bào từ Quảng Nam đến định cư nơi đây. Vào thời gian này, Cha Antôn Mai Khắc Cảnh đã cho xây dựng nhà thờ Sùng Nhơn để giáo dân thờ phượng Chúa nơi phần đất có tên gọi là “Rừng Công Giáo” và một phần đất mua thêm là “Bàu Hội Thánh”. Đến năm 1965, vì chiến tranh nên hầu hết giáo dân di cư sang khu vực Nam sông (hiện nay là Giáo xứ Đức Chính). Tại mảnh đất này, Cha Antôn Mai Khắc Cảnh đã cho dựng một nhà thờ bằng gỗ cũng với tên gọi Sùng Nhơn, như vọng về cố hương.
Dựa theo lời giải thích của cha Quản xứ Phaolô Nguyễn Sỹ Hiệp, kết hợp tra cứu theo Hán-Việt Tự Điển của Thiều Chửu, xin mạn phép giải thích ý nghĩa của tên gọi Giáo xứ Sùng Nhơn. Theo đó, chữ Sùng (崇) vừa ám chỉ địa vị cao cả, tối thượng, vừa mang nghĩa tôn kính, quý trọng. Chữ Nhơn hay Nhân (仁) có nghĩa là lòng yêu người, lòng nhân từ. Như vậy, Sùng Nhơn (崇仁) có nghĩa là: lòng sùng kính Chúa và yêu mến con người.
Sau năm 1975, các Cha xứ bị bắt và bị tù đày, giáo dân như mất cha mất mẹ, bà con giáo dân quay về lại chốn cũ như là xứ mẹ của mình. Năm 1977, lại thêm giáo dân đi vùng kinh tế mới gốc Quảng Trị và Huế đến định cư nơi đây. Trước muôn vàn khó khăn bà con họp đoàn bên nhau trong những giờ kinh luân phiên tại các gia đình để tôn thờ Chúa và cùng nhau sống đức tin. Đặc biệt, mỗi người, mỗi gia đình luôn xác tín rằng “Có Chúa là có tất cả, ... Chúa là gia nghiệp đời con”, mỗi tháng bà con giáo dân phải lặn lội qua các Giáo xứ: Phương Lâm, Võ Đắt, Gia An hay Đức Tân để tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý cũng như lãnh nhận các Bí tích.
Năm 1989, Đức Phú có nhà nguyện và đường xá thuận tiên hơn, một số bà con giáo dân thường xuyên tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại đây và vẫn tiếp tục đọc kinh luân phiên tại các gia đình để vun đắp đời sống đức tin.
Năm 1996, được sự quan tâm của Cha Chánh xứ Võ Đắt, Cha FX. Phạm Quyền cùng với các Cha phó và các Cha trong vùng, đã vất vả và cố gắng đến dâng Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần tại nhà của ông Phêrô Hà Quốc Khánh ở Mê-pu. Đến năm 2007, Cha Phaolô Nguyễn Văn Hạnh, Quản xứ Võ Xu, đã khởi công xây dựng nhà thờ Mê-pu và sáp nhập Giáo họ Sùng Nhơn vào Giáo xứ Mê-pu.
Tháng 11 năm 2013, Cha Gioan Baotixita Hoàng Đại Hoàng, Chánh xứ Giáo xứ Mê-pu đã tận tâm lo cho Giáo họ Sùng Nhơn có được một khu đất tôn giáo và xây dựng nhà nguyện tạm trên diện tích tổng thể 5.500m2 (trong đó, 1.500m2 do nhà nước cấp, 4.000m2 mua thêm).
Ngày 16/12/2016, Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã về dâng Thánh lễ đầu tiên và làm phép Bàn thờ. Ngày 21/9/2016, nhân dịp lễ Thánh Tôma Trần Văn Thiện tử đạo, Đức cha Giuse đã nâng Giáo họ Sùng Nhơn lên hàng Giáo xứ.
Sau hơn 42 năm không có chủ chăn, ngày 17/7/2018, bà con Giáo xứ Sùng Nhơn hân hoan chào đón Cha Tổng Đại diện, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo quý khách xa gần về hiệp dâng Thánh lễ nhậm xứ của Cha Quản xứ tiên khởi Phaolô Nguyễn Sỹ Hiệp.
Dù phía trước có muôn vàn khó khăn thử thách, Cha Phaolô đã cố gắng củng cố đời sống đức tin, chỉnh huấn lại Hội đồng Mục vụ, các giới, các hội đoàn và cùng đồng hành với bà con qua cung cách sống giản dị đậm chất miền quê. Cha Phaolô cùng với bà con giáo dân đã nỗ lực kiến thiết lại một số hạng mục công trình trong Giáo xứ.
Thứ Bảy, ngày 11/5/2024, mọi thành phần dân Chúa Giáo xứ Sùng Nhơn hân hoan vui mừng tổ chức Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ Sùng Nhơn do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận chủ tế.
Dẫu biết rằng “vạn sự khởi đầu nan”, sứ mạng củng cố đức tin và truyền giáo cho anh chị em lương dân là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ. Tin tưởng vào ơn Chúa, với lòng hăng say - nhiệt thành trong sứ vụ và sự đồng tâm nhất trí của bà con giáo dân, hy vọng rằng Giáo xứ Sùng Nhơn sẽ từng bước phát triển để trở thành một thánh địa “sùng kính Chúa và yêu mến con người” đúng như tên gọi của Giáo xứ.
Nguyện cầu Thánh cả Giuse, Mẹ Maria và Thánh Tử đạo Việt Nam Tôma Trần Văn Thiện, quan thầy Giáo xứ, cầu bầu cùng Chúa tuôn đổ muôn phúc lành và gìn giữ bà con lương-giáo trong mọi cảnh huống của cuộc sống, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, vì tất cả mọi người là hình ảnh của Cha trên trời.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
